Final C1 trước giờ "gặm cỏ"Liverpool - AcMilan

kklot_O2II

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
lo.jpg
Hai bên đều có hàng thủ tiếng tăm, hàng tiền vệ khôn khéo. Nhưng còn thủ môn, tuyến trên và quan trọng nhất là HLV?
Carlo Ancelotti (Milan): 46 tuổi, một chiến thuật gia thực sự với rất nhiều kinh nghiệm nóng bỏng khi còn là cầu thủ của AC Milan. Chắc chắn không thể phủ nhận tài năng của người từng đoạt thành tích chí ít là á quân hay đoạt vé lên hạng, khi dẫn dắt bất cứ đội bóng Italy nào. Dù cũng có lúc phạm sai lầm khó tránh, nhưng giờ là thời điểm "chín nhất" trong sự nghiệp cầm quân của Ancelotti. Điểm: 8,5

Rafael Benitez (Liverpool): Bị ảnh hưởng nhiều bởi trường phái huấn luyện Italy, lấy phòng ngự làm cơ sở cho chiến thắng. Người đàn ông 45 tuổi mang quốc tịch Tây Ban Nha này chỉ có một sự nghiệp cầu thủ vô cùng xoàng xĩnh, nhưng đang sở hữu tư tưởng chiến thuật hết sức khôn ngoan và hiệu quả, đặc biệt trong các trận quyết đấu. Ngả mũ bái phục ông còn có cả hai "cáo già" Capello và Mourinho. Vậy còn gì hơn hai từ "tuyệt vời" để nói về Benitez mùa này

hlv.jpg
Khả năng gây đột biến của lối chơi:

Milan: Về mặt này, rõ ràng Milan chiếm ưu thế với sự biến hóa đa dạng. Chỉ cần một khoảnh khắc lơi lỏng của đối thủ, Kaka, Pirlo hay Seedorf có thể đưa bóng để Sheva sử dụng tốc độ hoặc Crespo đánh đầu lập công.
Liverpool: Lối chơi hiện tại không gây nhiều bất ngờ trong tấn công. Quá phụ thuộc vào Gerrard sẽ là một điểm yếu. Các pha dàn xếp tỏ ra đơn giản và ít gây nguy hiểm. Luis Garcia là một tay săn bàn tinh quái dù đá lùi, nhưng không phải trận nào anh cũng thể hiện được kỹ năng này.


h.jpg

Vậy ai đây ? liệu ai là người có thể nâng chiếc Cup cao quý Champions Leaguage ? Theo em thì AcMilan sẽ lại 1 lần nữa ghi tên mình .
Một số câu hỏi dành cho các nhà "Tiên Tri"
1. Cầu thủ nào ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết ?
2. Đội nào được quyền cầm bóng đầu tiên :D
3. Ai sẽ "được" trọng tài tặng thẻ vàng đầu tiên.
4. Liệu có kết quả hoà trong cả 2 hiệp chính, p hụ và đi đến đấu súng ko ?
5. Cầu thủ nào sẽ chơi hay nhất trong trận ?
 
vote: Ghi bàdr đầu tiên Gerrard
Kaka thì được nhưng chú dog Surinam thì không ăn thua đâu bác ơi
 
Em thấy nhiều bác đang online giết thời gian để chờ xem bóng đá. Ối giời ơi, buồn ngủ quá!
 
này thì giết này :D
em cũng vừa kết hợp làm với giết thời gian nên không đến nỗi buồn ngủ lắm
chỉ tội cái mai 7h lại phải lôi con bạn đi ăn sáng mới khổ chứ :(
 
ngay phút đâu tiên AC MIlan do Maldini đã ghi bàn trước rồi, hehe, em khóai AC hơn

heheh, bàn thứ hai rồi Crespo làm trái đó ở phút 39.

và bàn thứ 3 đã được ghi ở phút thứ 44, bàn này thì quá đẹp.
 
Nghĩ giữa hiệp....

Toybox đã coi thường KAKA quá rùi. Xem đến giữ hiệp mình mới thấy sức ảnh hưởng của 2 tài năng trẻ KAKA và Pirlo như thế nào. Pirlo nghiên về phòng ngự nhưng khi tấn công thì Liverpool hú hồn. Còn 2 bàn thắng của Crespo(nắm 2/3 cái vé về AC rùi - còn 1/3 là chờ Chelsea thui) và những pha nguy hiểm từ Shevchenko đều có hình ảnh Kaka hết!!


Sau 120 phút...

Mình đã lầm khi coi thường Liverpool rùi....xem trận này hay thật.... quá đỉnh luôn các bác ạh!!!
 
Thank god for blessing LIVERPOOL - Một trang sử mới đang bắt đầu

Bóng đá sẽ không bao giờ mất đi với những trận đấu như thế này.

Bao nhiêu lần trong đời bạn được thưởng thức một cuộc lội ngược dòng anh dũng tới vậy?

PS: Chia buồn với các bác đã tắt TV đi ngủ sau hiệp 1 :D
 
Một trận cầu kỳ lạ. Không biết nói gì hơn! Đây đúng là bóng đá
 
Hê hê, Liverpool đã thắng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
 
.... AC Milan đã ko thắng nổi định mệnh fũ fàng.... buồn quá....
 
Thượng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

Liverpool thắng :D
 
Liverpool thắng lợi là do có hàng hậu vệ cứng như bê tông, thêm vào đó được cái ông thủ môn , bắt phạt đền mà cứ như đi nhảy :D, dẻo kinh khủng........

công nhận chẳng biết nên sút vào đâu khi mà thủ môn cứ làm cái trò đấy :)

AC thiếu 1 chút may mắn khi SEVA đứng cách cầu môn 1 bước chân mà còn sút vào cột..........ông trời hôm nay là fan của Liverpool rồi


ps: chia buồn với các tifosi của AC MILAN.............
 
:) tên đầy đủ cũng khó viết fết đấy bác ạ, Shevchenko (vừa fải vào vnexpress copy ra :D), Sheva nghe hay hơn nhỉ, giống như Batigol, Ronnie, Gaza...

Nhưng mà buồn quá, chắc do trận lượt về bán kết thần may mắn ủng hộ Milan kinh quá nên lần này ông ý công tâm ủng hộ Liverpool, đau tim thật.

Kết luận 1 câu giống như trên acmilanvn.com: AC Milan - khi giấc mơ không về...

AC Milan - You will never walk alone !!​
 
Đã buồn vì cái máy O2s, nay lại nghe thằng cha bình luận viện nói : "Liverpool is a king ò E.U" buồn lại thêm buồn. Nhưng ít ra thua phạt đền thì còn đỡ buồn hơn là trong trận.

Nhưng phải công nhận 1 điều, đây là một trận đấu đỉnh cao. Xem hiệp 1 xong, ai mà không nghĩ đến chiếc cúp năm nay mang nhãn hiệu Milano chứ! Ai dè, cha Bentizz gì đó, ông giỏi thiệt...cái đầu của ổng qua mặt Ancelotti rùi! Đúng là huấn luận viên có sức ảnh hưởng bà cố luôn! Ở Liverpool mình chấm được cầu thủ số mấy quên rùi, tên là Luis Garcia, nhìn giống Hồng Sơn quá...nhỏ con mà kỹ thuật!! hehehe.... Còn ở Milan cầu thủ mình thích là toàn bộ.
 
20cent nói:
Đã buồn vì cái máy O2s, nay lại nghe thằng cha bình luận viện nói : "Liverpool is a king ò E.U" buồn lại thêm buồn. Nhưng ít ra thua phạt đền thì còn đỡ buồn hơn là trong trận.

Nhưng phải công nhận 1 điều, đây là một trận đấu đỉnh cao. Xem hiệp 1 xong, ai mà không nghĩ đến chiếc cúp năm nay mang nhãn hiệu Milano chứ! Ai dè, cha Bentizz gì đó, ông giỏi thiệt...cái đầu của ổng qua mặt Ancelotti rùi! Đúng là huấn luận viên có sức ảnh hưởng bà cố luôn! Ở Liverpool mình chấm được cầu thủ số mấy quên rùi, tên là Luis Garcia, nhìn giống Hồng Sơn quá...nhỏ con mà kỹ thuật!! hehehe.... Còn ở Milan cầu thủ mình thích là toàn bộ.
Hờ hờ em thì không hâm mộ Li lắm nhưng hổng thích thằng AC. Đoán là trúng phóc, bác chịu em chưa. Kaka chỉ là 1 nửa của mình khi hiệp 2 bắt đầu. Em khóai cái dũng mãnh của chú Liên Xô hơn. Dưng mà hôm qua Li đã chơi rất chặt chẽ đặc biệt là bộ đôi trung vệ.
 
20cent nói:
Nghĩ giữa hiệp....

Toybox đã coi thường KAKA quá rùi. Xem đến giữ hiệp mình mới thấy sức ảnh hưởng của 2 tài năng trẻ KAKA và Pirlo như thế nào. Pirlo nghiên về phòng ngự nhưng khi tấn công thì Liverpool hú hồn. Còn 2 bàn thắng của Crespo(nắm 2/3 cái vé về AC rùi - còn 1/3 là chờ Chelsea thui) và những pha nguy hiểm từ Shevchenko đều có hình ảnh Kaka hết!!


Sau 120 phút...

Mình đã lầm khi coi thường Liverpool rùi....xem trận này hay thật.... quá đỉnh luôn các bác ạh!!!
CHết nhá hi hi hi, em "lói" là cấm có trật.
 
He he xem xong trận này mới thấm cái câu của chú Mourinho: để vô địch Champions League anh cần có sự bảo trợ của thần may mắn.
 
Back
Top