• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

những ngày tết bạn làm gì?

mkford

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
vừa chúc mừng với một admin xong tranh thủ
ra cafe đắng spam lấy hên cái :D , muốn xem anh em làm gì trong ngày tết.
t ớ 30 tết: mua bổ xung cá cảnh
1 : ở nhà coi TV
2: chúc tết, xem Tv
3: về quê
4: hóa vàng
nhạt quá :D
 
anh sinh cùng ngày ơi :p
em thì cũng thế
1. xem TV
2. đi Cafe
3. đi chơi ĐT
4. đi nhậu
5. đi chúc Tết
6. về quê

oài oải oài oai :D
 
@ Hassler: Sao cậu có hơn 100 bài post đã được sửa tên thế :D
Ghen tị tý, hay là năm mới Admin cho em sửa cái chữ "Ba Hoa" đi, em nói ít lắm!
 
em thì ở nhà đánh bài thôi....... nhưng năm nay đánh bài thua quá xá....... chắc phải bán em PSP quá..... có bác nào mua thì em bán luôn......:)
 
Đầu năm chưa gì đã gặp chuyện buồn. Chưa năm nào em than chán trong mùng 1,2,3 nhiều như năm nay. Chủ yếu là đi uống cafe, với nằm xem TV chứ chạy hết mấy chục cây về quê xong giờ muốn sốt rồi. Đến giờ con Qool QDA còn chưa về nên chẳng có cái gì để vọc. Năm nay xui quá.
 
Đi chúc Tết
Nhận lỳ xì

Qua Tết ráng sắm con RC xe buggy chơi cho đã :D
 
năm ngày tết không lướt net, không cell phone, không thiết bị số. Rong ruổi ngày xuân chốn đồng quê, làng mạc. Nhậu với bạn cũ bên bãi biển hoang vắng. Cũng chẳng sướng lắm sao. He he he he eh eh :D
 
đọc da vinci code, cũng thấy cuốn hút lắm, vẫn chưa hết vì ... tiếng Anh. một lần nữa cảm ơn thư viện của tovanhung nhé :)
 
1/ Chơi game
2/ Ngủ
3/ Đi chúc tết
4/ Lại chơi game
5/ Tạ xà tí cho nó tiêu bớt giò chả

Chắc các bác ở Sài gòn nên tết mới có quán cafe mở cửa để vô uống nhỉ. Tôi ở Hà Nội tết đi mua bao Vina mấy lần ko được.
 
do_long_khach nói:
1/ Chơi game
2/ Ngủ
3/ Đi chúc tết
4/ Lại chơi game
5/ Tạ xà tí cho nó tiêu bớt giò chả

Chắc các bác ở Sài gòn nên tết mới có quán cafe mở cửa để vô uống nhỉ. Tôi ở Hà Nội tết đi mua bao Vina mấy lần ko được.
Hơ hơ Hà nội có nhiều quán cafe mở cửa đấy chứ ..cả 30.1.2... luôn.
Như tớ đi uống cafe đắng ( Wifi ) ở Huỳnh Thúc Kháng đấy chứ
 
cả năm dán mắt vào chiếc laptop rồi
Nên mấy ngày Tết hổng biết net là gì
Phát minh: Khoẻ nhiều nhưng ít thông tin
 
1/Ngủ
2/Đi chùa. Đi Dalat
3/Nhậu
4/Nhậu
5/Về Saigon
Phát hiện: Nếu đêm trứơc nhậu nhiều quá, sáng hôm sau khát nước thì chỉ cần dăm quả dâu tây (Dalat sẵn lắm) bỏ vào mồm sẽ thấy đời tươi màu lá rau xanh ngay:))
 
Back
Top