Tôi đã sử dụng qua O2i, rồi O2 Exec, rồi quay lại O2i vì sự ổn định của nó. Cách đây 3 tuần, tôi đã bị cám dỗ bởi Atom Life bởi vì cô nàng khá đẹp và tôi đã 12 triệu để "anh đưa nàng về dinh" (Hàng chính hãng Rồng Thái Bình Dương đàng hoàng nhe, mua tại cửa hàng Gia Kiên đường 3/2, có giấy bảo hành chính hãng, register trên
www.seeo2.com đàng hoàng) . Nào ngờ Atom Life không phải là một cô nàng dịu dàng, "chạy" mượt mà như tôi nghĩ. Atom Life là cô gái hư, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một ngày "treo mông" ít nhất 4 lần, khiến tui phải đút gậy mà thọc mà chọc (soft reset) muốn mỏi mệt.
Hai tuần trước khi tôi đi công tác ở Nha Trang, nó bổng nhiên dở chứng : Không gọi đi được, không gọi tới được, chỉ nhắn tin mà thôi. Tưởng nó "ăn vạ" với "thằng" chương trình nào, tôi "soft" nó vài lần cũng không khắc phục được, thế là tôi "hard" nó luôn. Sau khi hard reset, nó vẫn như thế ..Vậy là tôi chỉ phải làm việc bằng cách nhắn tin. Cả thành phố Nha Trang chẳng có ai biết gì về bệnh của nó. Tôi phải chờ khi quay về SGN, thì nó tự nhiên chạy trở lại. Sau này xem trên diễn đàn thì biết cũng có "nạn nhân" khác giống như vậy. Tôi phải uninstall hầu hết những program "hay-mới-lạ" vì sợ nó "ăn vạ" tiếp tục và tôi chỉ cài 3 phần mềm cơ bản như Resco Explorer 2007, Pocket Plus, Resco Photo Viewer, vậy mà một ngày nó vẫn chứ treo máy 3-4 lần.
Cửa hàng Gia Kiên cũng nhiệt tình cứu chữa, up rom WM6 theo thông báo của hãng O2 đàng hoàng, vậy mà nó vẫn là một "đứa con gái hư đốn"
Quá thất vọng, quá ư là thất vọng , thất vọng ê chề.
Tôi khuyên ai muốn có ý định mua O2 Life hãy từ bỏ ý định. Tôi sẽ rao cái nỗi khổ của tôi ra toàn thế giới. Tôi có thể viết bằng nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Tàu, Miên, Ấn ... (cùng lắm thì mướn người dịch) và tôi sẵn sàng đối chất với bất cứ những ai muốn tìm hiểu cái thứ hư đốn O2 Life này. Không biết có ai là nhân viên của Rồng Thái Bình Dương, thuộc "tập đoàn Mesa" , phụ trách nhãn hàng O2, đọc được thông điệp này, hãy truy cập vào mục danh sách khách hàng register, tôi đã gửi lời cầu cứu cho O2 tổng hành dinh để than khóc, viết bằng 2 thứ tiếng, không biết họ có gửi cho distributor Rồng Thái Bình Dương hay không nữa.
O2 muốn bảo vệ uy tín của nhãn hàng của mình thì hãy chịu khó cook một rom nào ổn đinh để giúp đỡ các khổ chủ của mình.
Nếu các bạn muốn biết nó bệnh hoạn như thế nào, hãy gọi cho tôi : 0913922831, tôi sẽ mời bạn uống cafe và than khóc cùng với các bạn.
Rất mong các bạn trong giới handheld giúp đỡ tôi. Sở dĩ tôi không mang máy đến Rồng Thái Bình Dương để khám bệnh bởi vì tôi tin rằng cũng chẳng có ai ở đó làm được gì. Các huynh đệ trong giới handheld có thể giỏi hơn nhiều.
Xin các huynh đệ cứu giúp.
Phan Trung Dũng - 0913922831