Góp ý với bác @bra

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Vương Hương

New member
GÂY DỰNG
Ngày 6/6/2015 e có đấu một bao da ipad mini anker.. Người thắng là bác @bra ...đúng ngày đó mình có việc phải ra Hà Nội .Ngày 7/6 .mình nhờ qua nhà mình lấy và kêu chị gái mình đưa giùm... Vì ở nhà có 2 cái giống nhau ..chị mình ko biết mang luôn 2 cái đưa cho bác ấy .. lúc chị mình đưa bác kiểm tra thấy 2 cái nhưng không nói gì cầm luôn 2 cái .
2 ngày sau mình về kiểm hàng để giao cho khách thì mình mới biết bị thiếu một cái..mình có gọi dt cho bác này ngỏ ý muốn bác ấy kiểm tra lại giúp mình.. gọi dt ko nghe máy ..nhắn tin thì bác ấy rất lâu mới trả lời..nhưng lại nói nhờ người đi lấy giùm và không biết gì cả...nói mình giao dịch từ lâu rồi giờ mới hỏi ..
Mình thấy thất vọng vì thái độ của bác này ..vì lúc chị mình giao hàng cũng có người nhìn thấy chị đưa 2 cái ..
Cái bao da ấy chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng thái độ hợp tác giải quyết vấn đề của bác ấy hết sức lồi lõm...
Mình viết lên đây vì bức xúc chứ ko có ý gì cả , bởi vì lỗi sai là ở bên mình .Nhưng rõ ràng bác ấy biết 1 mà lấy luôn 2 thì thật không tốt chút nào..
 
Biết đâu đúng là nhờ người đến lấy, biết đâu là có lấy nhưng đã bị rớt lại ở ... ngạch cửa rồi về ko hay, biết đâu nhà mình nhớ nhầm, biết đâu người chứng kiến nhìn nhầm, biết đâu tất cả đều nhầm, v.v. Biết đâu ......... :)

Nếu là mình thì trường hợp ko chắc hoặc là do chính lỗi mình gây ra (đưa nhầm) thì cũng góp ý nặc danh thôi nhỉ, vì bức xúc nhưng nêu tên thì cũng khó đường cho 2 đàng chạy đi chạy lại. Ôi, biết đâu ...... :)
 
Em nghĩ ở đây đơn giản là thái độ không hợp tác...cũng không ai thừa hơi để đi khiếu nại kiểu này. Chỉ là sự thiếu hợp tác khiến sự bức xúc xảy ra. Còn mọi thứ không có bằng chứng...
 
Theo em hiểu có thể ví dụ là nhờ người đi lấy, đấu hộ thì người thắng cũng nên hợp tác với bên mất để tìm hiểu nguyên nhân chứ không nên có thái độ bất hợp tác. Họ giao thì chắc chắn là giao 2 cái nên mới nói ntn.
 
Ban Vương Hương mở phiên đấu giá ngày 6/8 chứ không phải 6/6 nhé :D

Đây chỉ mới là thông tin một chiều được phát đi từ bạn Vương Hương, cần phải chờ bạn bra vào có ý kiến.

---

Tự nhiên khi khổng khi không tai bay vạ gió ở đâu lại rơi vào trúng tui vậy trùi :( (lời của bra). Từ trước tới giờ tui chẳng có chút tai tiếng nào tại HHVN, rồi tới đây mọi người không hiểu lại nói tui là con người thế này thế nọ thì sao?

Tui bận công việc quá nên mới nhờ người đi lấy dùm, bà chị giao 1 cái hay 2 cái tui hoàn toàn không biết bởi người đi nhận dùm về chỉ giao cho tui có 1 cái.

Cũng nhằm ngay lúc tui đang bận rộn thì nhận được cuộc gọi tới phân bua là "giao nhầm" hỏi ai mà không cáu, cũng bởi vì cáu nên dằn lòng không được nên lời nói có chút không vui. Nay mọi người lại đè tui ra phán một câu xanh dờn là tui không có ý hợp tác là sao :eek:

Thôi, dù sao chuyện đã "lỡ" xảy ra như vậy rồi để tui kiểm tra lại. Nếu thật người nhận đã nhận 2 cái thì tui sẽ nói họ mang gửi lại (hoặc chính tui mang lại) còn họ nói không có thì tui cũng đành chịu thôi chứ biết nói sao vì rõ ràng đây không phải là lỗi của tui.

Mong mọi người hiểu.
 
Ban Vương Hương mở phiên đấu giá ngày 6/8 chứ không phải 6/6 nhé :D

Đây chỉ mới là thông tin một chiều được phát đi từ bạn Vương Hương, cần phải chờ bạn bra vào có ý kiến.

---

Tự nhiên khi khổng khi không tai bay vạ gió ở đâu lại rơi vào trúng tui vậy trùi :( (lời của bra). Từ trước tới giờ tui chẳng có chút tai tiếng nào tại HHVN, rồi tới đây mọi người không hiểu lại nói tui là con người thế này thế nọ thì sao?

Tui bận công việc quá nên mới nhờ người đi lấy dùm, bà chị giao 1 cái hay 2 cái tui hoàn toàn không biết bởi người đi nhận dùm về chỉ giao cho tui có 1 cái.

Cũng nhằm ngay lúc tui đang bận rộn thì nhận được cuộc gọi tới phân bua là "giao nhầm" hỏi ai mà không cáu, cũng bởi vì cáu nên dằn lòng không được nên lời nói có chút không vui. Nay mọi người lại đè tui ra phán một câu xanh dờn là tui không có ý hợp tác là sao :eek:

Thôi, dù sao chuyện đã "lỡ" xảy ra như vậy rồi để tui kiểm tra lại. Nếu thật người nhận đã nhận 2 cái thì tui sẽ nói họ mang gửi lại (hoặc chính tui mang lại) còn họ nói không có thì tui cũng đành chịu thôi chứ biết nói sao vì rõ ràng đây không phải là lỗi của tui.

Mong mọi người hiểu.
sorry e nhầm tháng .:)
Chị mình giao 2 cái chắc chắn..vì lúc đó giao ở trường mầm non của chị mình..mà lúc chị ấy cầm vào lớp học có camera quay lại ..sau đó thì mang ra đưa cho bạn bác ấy ..chẳng lẽ từ lúc đi từ lớp học ra cổng trường lại rớt 1 cái.
Mình gọi dt thì bác không nghe máy...mình có nhắn tin lại.thì bác bảo không biết. mình nói hỏi lại bạn bác giùm mình thì bác ấy im luôn ko nói gì cả...đến chiều tối mình gọi vẫn ko nghe máy . mình nhắn nói bác ấy cho mình câu trả lời ..thì bác nói kiểu mình ép bác ấy trả lại . nói mình giao dịch lâu rồi giờ mới hỏi thì mình cũng ko biết nói gì với bác ấy nữa.
ok mình tin bạn bác nhận giùm và bác nên coi lại độ trung thực của bạn bác
 
Người đi nhận hộ chắc cũng không dám bớt 1/2 khi không rõ trao đổi giữa người mua và bán :). Em thì chỉ đồ là nó rơi mất ở đâu đấy. :). Với lại biết người mất đồ có liên quan tới mình thì cũng phải kiên quyết hợp tác để chứng minh sự trong sạch thay vì...im lặng.
 
Cái này có lẽ chờ bác @bra vào ý kiến rồi em nghĩ có thể đóng lại vì ít bằng chứng. Nếu bác @bra nhờ người thì cố gắng phối hợp với mợ VH tìm lại đồ đánh rơi.hai bên trao đổi riêng.
 
Em đến mệt với bác chủ topic! Bác cứ nói gọi ko nghe máy nt lâu lắm mới trả lời... Bác ko có lúc bận sao? Lúc đấu giá xong e gọi bác có nghe máy ko, nt đến qua hôm sau bác mới trả lời. Lúc đó bác bảo bác bận em ok có phàn nàn tiếng nào đâu... Hôm bác hỏi ngay lúc hàng hoá bên e về bận tối mắt tối mũi nhưng khi thấy tin nhắn bác e đã hỏi và trả lời ngay. E trả lời bác rất lịch sự dù thái độ bác rất chua ngoa. Giao dịch xong hơn tuần bác mới nói như vậy mà em hỏi bạn e thì bạn e noi ko phải vậy... Nếu bác ở truờng hợp em bác tin ai? Bác đã kiểm tra kĩ lại bên bác chưa? Nhưng món hàng giá trị ko đáng bao nhiêu e đã đề xuất sẽ thanh toán cho bác cái bác (khẳng định) đưa nhầm. Chẳng đáng là bao nên e muốn cho êm xui mà bác lại ko chịu. Giờ lên đây lại thấy bác "góp ý" e thế này...
 
Vài lời gửi đến hai bạn Vương Hươngbra

Giờ thì bạn bra đã vào trả lời rồi, tôi đã tiên liệu trước mọi việc sẽ diễn biến như vậy.

Rất thông cảm và chia sẻ sự mất mát của bạn Vương Hương nhưng rõ ràng đây là lỗi của của bà chị đã không hoàn thành tốt... "nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng".

Chứng cứ của bạn Vương Hương đưa ra là rất yếu không đủ sức thuyết phục. Tại sao giao một cái lại mang đi 2 cái? Nếu không rõ thì phải hỏi lại chứ sao lại tự ý làm như vậy? Thêm nữa lúc giao 2 cái có ai thấy không? Điều này là rất quan trọng và không thể chối cãi nhưng rất tiếc bạn đã không thể cung cấp thông tin này.

Muốn quy kết một người nào đó không sòng phẳng với mình phải hội đủ tang chứng vật chứng chứ một mất mười ngờ tôi nghĩ là không hay lắm.

Trong vụ này cả hai bên đều buồn, một bên buồn vì mất mát, một bên buồn vì bị làm phiền trước bàn dân thiên hạ với lý do không chính đáng.

Chuyện đã lỡ xảy ra như vậy và chẳng ai mong muốn, tôi nghĩ có lẽ hai bạn nên bỏ qua và vui vẻ với nhau, biết đâu qua vài giao dịch khác cả hai sẽ hiểu tính cách của nhau không biết chừng lại trở thành bạn thân của nhau trên HHVN thì sao?

c8da25807a8bc5c1d82ece9e34aff6db.jpg
 
1. Rất xin lỗi bác nếu như em đã có sự sai sót đâu đó trong khâu giao hàng. Việc này không phải vì cái bao da mà vì sự sự im lặng cũng như sự thiếu hợp tác, thái độ của bác làm em có bức xúc vậy chứ không phải vì việc mất cái bao da và lên đây la làng đòi bác trả lại vì nó chẳng đáng mấy xu lẻ.
2. Nếu bác mất đồ có liên quan tới ai đó thì rõ ràng bác cũng kỳ vọng 1 sự hợp tác của người đó dù có thể chưa rõ cụ thể. Đơn giản chỉ là sự hợp tác chứng minh rằng EM đã nhầm...EM nghĩ sai cho bác chứ không phải sự im lặng thiếu hợp tác, nó khác với lúc lấy hàng, bác bid giá bán ngay và ngay lập tức gọi e giao hàng dù lúc đó e đang ngồi trên máy bay di chuyển ra Hà Nội, khi e nhận được tin nhắn e đã phản hồi ngay lập tức..
3. Sự hợp tác của bác có tuy nhiên nó hơi quanh co và có phần em không có niềm tin khi lúc bác nói nhờ người đi lấy hộ, lúc bác nói đấu hộ người khác. Em có đủ thông tin để tin rằng người đi lấy hàng là bác(vì lúc bác đi lấy hàng gọi em bằng số đăng kí HHVN của bác và còn hỏi em" đây là cái trường tiểu học phải không em "nếu người khác đi lấy giùm bác thì sẽ không hỏi vậy hoặc nếu hỏi thì hỏi "đó có phải cái trường tiểu học không em" câu đó chứng minh bác đang đứng tại chỗ đó ). và có thể có cả bằng chứng rất rõ ràng khi người giao hàng bên em đã giao cả 2 cái cho bác (cái này lỗi do em khi không dặn kỹ người nhà).
Cuối cùng là xin lỗi vì đã làm phiền mọi người và bác BRA vi những bất tiện đã xảy ra.
 
Lại nữa... Ko lẽ gọi số khác bác cũng giao hàng cho ng ta? Bạn em gọi về nói sao đây là trường mầm non mà hàng hoá gì? Bác luôn đúng với suy nghĩ của mình thế? Haizzzz
 
9 bỏ thành 10, cái nhỏ hóa kô cho vui :D ... gần nhà thím Hương quán cafe cũng nhiều ... hay là làm 2 ly cho khỏe người
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top