• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Gửi lời đến các Mod và Bác Giữ Vững...

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

nhuhong

KRT- Da nang
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Xin phép Ban Quản Trị cho mình được cám ơn các Mod MitDac24581, Super Moderator; Vmep; Bác Giu Vung...đã cho những lời khuyên giá trị !!!!

 
Xin phép Ban Quản Trị cho mình được cám ơn các Mod MitDac24581, Super Moderator; Vmep; Bác Giu Vung...đã cho những lời khuyên giá trị !!!!


Anh em vui vẻ Dĩ Hòa Vi Quí là vui rồi. Mong là diễn đàn HH nhà ta không còn những trường hợp như thế này. Tặng anh em vài câu đọc cho vui nhé.

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Ðấy cậy đấy khôn, đây chẳng nhịn
Ðây rằng đây phải, đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua với bạng
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng: Nhân dĩ hòa vi quý
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.

Chúc các bạn vui vẻ.
 
Anh em vui vẻ Dĩ Hòa Vi Quí là vui rồi. Mong là diễn đàn HH nhà ta không còn những trường hợp như thế này. Tặng anh em vài câu đọc cho vui nhé.

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Ðấy cậy đấy khôn, đây chẳng nhịn
Ðây rằng đây phải, đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua với bạng
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng: Nhân dĩ hòa vi quý
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.

Chúc các bạn vui vẻ.
Thật sự...đọc thơ của bác nuốt ko nổi...nó ngang ngang thế nào í:D....thôi anh em dỉ hòa vi quý là tốt roài.
 
Anh em vui vẻ Dĩ Hòa Vi Quí là vui rồi. Mong là diễn đàn HH nhà ta không còn những trường hợp như thế này. Tặng anh em vài câu đọc cho vui nhé.

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Ðấy cậy đấy khôn, đây chẳng nhịn
Ðây rằng đây phải, đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua với bạng
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng: Nhân dĩ hòa vi quý
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.

Chúc các bạn vui vẻ.

Đi lo giặt tã đi anh ơi, con khóc kìa, giờ này mà còn thơ với thẩn.

@ALL: Thấy các bác xử lý êm đẹp chuyện này là thấy vui rồi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, tươi trẻ...
 
Xin phép Ban Quản Trị cho mình được cám ơn các Mod MitDac24581, Super Moderator; Vmep; Bác Giu Vung...đã cho những lời khuyên giá trị !!!!


Tôi là người nhận PM của "nguyên đơn", nhưng sau khi nhìn chữ ký của bác thì thấy: Sự đam mê, lòng nhiệt tình.... vẫn còn :p
Biết rằng mọi chuyện sẽ đc giải quyết thấu đáo nhưng chắc có tí bức xức từ phía đối tác nên.............
Bây giờ mọi việc chắc cũng đã ổn thỏa, hy vọng các bạn sẽ là bạn của nhau, cùng nhau đóng góp kinh nghiệm để xây dưng 4rum ngày 1 lớn mạnh :D
Nhân đây: Nếu bạn muốn khôi phục lại nick linhhong---------> có thể pm cho tôi !

Cố gắng sống theo tiêu chí: " Anh em bốn biển là nhà " nhé :D
Thân
 
Anh em vui vẻ Dĩ Hòa Vi Quí là vui rồi. Mong là diễn đàn HH nhà ta không còn những trường hợp như thế này. Tặng anh em vài câu đọc cho vui nhé.

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Ðấy cậy đấy khôn, đây chẳng nhịn
Ðây rằng đây phải, đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua với bạng
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng: Nhân dĩ hòa vi quý
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.

Chúc các bạn vui vẻ.
Trời Giữ Vững cũng biểt làm thơ hả...........
 
Cả bài thơ chỉ tâm đắc có một câu: " Vô sự thì hơn, kẻo phải lo..."
Rất chí lý...
 
Hai chị em chú lại cãi nhau oài:p

Em đóng chủ đề này lại đây kẻo chị em nó bất hòa :D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top