cuhiep nói:Tết HP vui lắm, ít người ít xe, ra công viên ngồi, đi chụp ảnh hàn quốc, đi uống chè ôi thôi, sướng không tả được. Nếu mười ngày thì còn đón bè qua đảo gì đó chơi nữa thích lắm.
một bát bánh canh cua có 3k hehehe
Rỗi rỗi tối ra đi bộ ra đường thì ôi thôi, nam thanh nữ tú, thích lắm.
em có quen ông anh làm trong công ty cấp thoát nước thải ở HP![]()
Lại thèm đi bắc ăn tết rồi.
vuonggiagia nói:chẳng biết bác Hiệp thích bánh đa cua hay là thích ngồi ăn bánh đa cua rồi nhìn mấy em xinh xinh.
thích nhất mấy em ở HP caí má hồng hồng![]()
WifiCafe của anh Tường chuyển về Lê Lai rồi, còn một điểm Wifi nữa có rất nhiều gái xinh, hình như là New Space thì phải?anhlong nói:Nghe noi ở Minh Khai gần tổng hợp có wifi nhưng dở lắm. A trai e vẫn hay qua đó chơi nói thế. Trc đây ở gần Nhà hát lớn có nhưng dẹp rùi
hahaha, mình mới ra HP có một lần thôi, làm gì mà rành dữ vậy.anhlong nói:Các bác mê gái HP quá nhỉ? Không biết a Cuhiep nhận xét gì nhỉ??? Bánh đa cua HP ăn ở da liễu phải ăn hàng của chị Dung nhà ở Ngõ gạo (Lý Thường Kiệt) bán mới ngon. Ăn xong sang hàng bên cạnh làm 1 đĩa thịt bò khô và uống nước. Nhớ HP quá các anh ơi