Hôm trước tôi đọc được bài viết của bạn @inpluviam review sổ Midori Traveler's notebook, thấy đẹp quá nên cũng định làm 1 quyển về dùng cho sung sướng. Nhưng chợt nghĩ, sổ Midori của Nhật, chúng ta không thể "làm giàu cho bọn tư bản giãy chết" này được, nên tôi mày mò tự làm 1 cái vậy, cơ bản thì xem hình ảnh thấy cũng không quá phức tạp. Và kết quả là sau 1 buổi chiều mày mò, đây là thành quả của tôi, Traveler's notebook made in Vietnam ^_^
Tổng quan quyển sổ:
Mặt sau: Tôi quyết định làm phần giữ sổ cắm thẳng vào mặt sau, giống sổ của Midori, tuy thiết kế này bị chê...ngu, nhưng mà nó độc. Trong khi đa số các sổ khác dùng chun dọc, hoặc cắm lỗ ở gáy thì mình cắm giữa mặt sau, thế là khỏi đụng hàng với ai, hehe.
Về nội thất:
Lúc đầu tôi định tự làm giấy, nhưng trong lúc tìm giấy để đóng sổ thì lại tìm được quyển sổ Clairefontaine nên dùng luôn. Giấy của Clairefontaine thì độ sang chảnh chắc là không bằng Moleskine, nhưng về chất lượng giấy thì chắc chắn là chẳng thua ai cả. Định lượng giấy 90gsm, trắng, dày, thân thiện với bút máy ^_^
Tôi cũng quyết định dùng thêm 1 miếng da, dán vào mặt trong của sổ để đựng một vài đồ lặt vặt như sticker, giấy ăn... Cơ bản vì chưa tìm được cái túi nhựa trong giống hàng Midori xịn của bạn @inpluviam
Tôi cũng lồng thêm 1 sợi dây nữa để làm cái đánh dấu trang.
Túm lại thì quyển sổ...chỉ có thế, bạn inpluviam xem hàng xịn nó có thêm gì vui vui nữa thì chỉ mình với để mình cải tiến số ^_^ Nhân tiện thì em muốn kiếm 1 cái kẹp bút vào sổ, không biết ở Hà Nội có thể mua ở đâu được nhỉ, bác nào biết chỉ em với. Hình như em nhớ không nhầm thì bác @Lão Ngố từng post cái này thì phải. À, trong bài của bạn @inpluviam có review luôn cái túi đựng bút, cho nên còn thừa tí da cũng phải tranh thủ làm 1 cái túi đựng bút cho nó chuẩn chỉnh ^_^
Tổng quan quyển sổ:
Mặt sau: Tôi quyết định làm phần giữ sổ cắm thẳng vào mặt sau, giống sổ của Midori, tuy thiết kế này bị chê...ngu, nhưng mà nó độc. Trong khi đa số các sổ khác dùng chun dọc, hoặc cắm lỗ ở gáy thì mình cắm giữa mặt sau, thế là khỏi đụng hàng với ai, hehe.
Về nội thất:
Lúc đầu tôi định tự làm giấy, nhưng trong lúc tìm giấy để đóng sổ thì lại tìm được quyển sổ Clairefontaine nên dùng luôn. Giấy của Clairefontaine thì độ sang chảnh chắc là không bằng Moleskine, nhưng về chất lượng giấy thì chắc chắn là chẳng thua ai cả. Định lượng giấy 90gsm, trắng, dày, thân thiện với bút máy ^_^
Tôi cũng quyết định dùng thêm 1 miếng da, dán vào mặt trong của sổ để đựng một vài đồ lặt vặt như sticker, giấy ăn... Cơ bản vì chưa tìm được cái túi nhựa trong giống hàng Midori xịn của bạn @inpluviam
Tôi cũng lồng thêm 1 sợi dây nữa để làm cái đánh dấu trang.
Túm lại thì quyển sổ...chỉ có thế, bạn inpluviam xem hàng xịn nó có thêm gì vui vui nữa thì chỉ mình với để mình cải tiến số ^_^ Nhân tiện thì em muốn kiếm 1 cái kẹp bút vào sổ, không biết ở Hà Nội có thể mua ở đâu được nhỉ, bác nào biết chỉ em với. Hình như em nhớ không nhầm thì bác @Lão Ngố từng post cái này thì phải. À, trong bài của bạn @inpluviam có review luôn cái túi đựng bút, cho nên còn thừa tí da cũng phải tranh thủ làm 1 cái túi đựng bút cho nó chuẩn chỉnh ^_^