một ngày đầu năm lạnh cắt da thịt, tôi mang O2 obit trong túi áo vét, có vẻ êm và dầy, tin rằng không thể bể vỡ được... tung tăng đưa vợ đi thăm bà con... nhà ở VN và đặc biệt là Hà nội...nhỏ có tiếng, rắt xe qua cửa hẹp nhà ông cậu người hơi hơi tì vào thành xe Honda rắt nhẹ nhàng qua... thế mà về đến nhà kiểm tra, ôi thôi, Obit ơi là ơi biết đâu vỡ rồi... buồn một ngày dài không liên lạc không chúc tụng được... đến lúc mới thấm thế nào là thiếu O...
bác nào biết địa chỉ thay màn hình chỉ giúp em... đầu năm hơi dài dòng, các bác đừng trách nhé. em cảm ơn các bác đã đọc và chỉ giúp em

có bác nào giup được em không? hay cho em một ý kiến với...tiếc O2 Obit quá các bác ạ
bác nào biết địa chỉ thay màn hình chỉ giúp em... đầu năm hơi dài dòng, các bác đừng trách nhé. em cảm ơn các bác đã đọc và chỉ giúp em
có bác nào giup được em không? hay cho em một ý kiến với...tiếc O2 Obit quá các bác ạ