• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

help me! em vào SG mà chả biết mua jì cho bà xã tương lai cả,anh em giúp với

linh_trinh

New member
có cái jì hay ho mà SGòn kô có các anh nhỉ,hay là cái jì đó có thể ăn ngay cũng đc,
ôi sao mà khó thế:em nghĩ ra mỗi ô mai,
còn cái jì nữa ko ạh .anh em góp ý với em đi ah
 
Ơ, lại hỏi mua quà nữa, mách nhỏ lần sau lên webtretho ở đó có nhiều thợ HÀNG XÉN hơn ở đây nhiều.
Thực ra vấn đề tình cảm là chính, chứ thời buổi thông thương đắp bờ liu ti âu thì hai bên có thiếu gì đâu. Bác có thể mua cho em nó cái áo quần son phấn nước hoa dầu thơm gì chẳng được (một số em rất kén chọn thì nên đưa em đi mua) quan trọng là chân thành, mà chắc cái đó bác có thừa :D
Ngoài ra đồ ăn thì có thể mua quả VẢI, đang vào mùa mà, coi như hương vị Miền Bắc, vậy thôi. Mà coi chừng sâu đầu nhé, vải sâu đầu thì đảm bảo ít thuốc trừ sâu nhưng mà .... thấy con sâu là căm giận muốn nhai ngấu nghiến nó :D
(mà này, nếu có thể được thì bác gõ từ "gì" thay vì "jì" nhé, cái nào trong sáng được thì bác cho trong sáng luôn đi)
 
Sặc! Nếu bác chọn ô mai là buôn ngược đấy ạ. Em thấy bạn em ở Xì Goòng ra đây toàn chăm chăm vác ô mai vìa :p
 
tôi chưa nghĩ ra cái gì mà Sài Gòn không có cả, thậm chí có cái tốt nhất ó thể đấy bác ạ, mua làm quà thì cái gì cũng welcome hết :D
 
Bác lấy "bác" làm quà là hay nhất :D
wờ wai wép DOT Sờ Pam DOT cơm :D
 
he he anh em vui tính thật,em đã mua ô mai rồi,gửi bạn mua cả bánh phu thê nữa
mà nói chung là tình cảm là chính ,em nghĩ đối với người yêu thì mình chính là món quà ngọt ngào nhất rồi fải kô ạh :D
nói chung cũng nên có topic thế này,anh em giao lưu thông tin,cũng biết thêm nhiều cái hay lắm ạh
thank to all
 
Chịu khó mua ít Đào mang vào trong đó nhé, đang mùa Đào ngoài này mà. Hoặc Mận cũng được. Quan trọng nhất vẫn là tình cảm như các bác đã nói rồi đấy. Chúc vui vẻ
 
Bác mua Chanh, lá Xương Xông (nếu viết sai chính tả mong các bác bỏ qua cho nhé:D ), quả Mơ (tốt nhất là bác mang mơ ngâm, mơ muối)
Hình như toàn đồ con gái thích cả:D
 
tuan81gt nói:
Bác mua Chanh, lá Xương Xông (nếu viết sai chính tả mong các bác bỏ qua cho nhé:D ), quả Mơ (tốt nhất là bác mang mơ ngâm, mơ muối)
Hình như toàn đồ con gái thích cả:D

Haha, chít cười với bác này.
Mua Chanh và lá Xương sông để làm gì vậy.:D B-)
 
Snowhappy nói:
Haha, chít cười với bác này.
Mua Chanh và lá Xương sông để làm gì vậy.:D B-)
Không biết bác đã vào SG chưa:D
Chanh trong đó dở ẹc, hồi mình vào mang mấy cân nhưng mọi người xin hơn nửa.
Lá Xương Xông trong đó bây giờ cũng đã có ( cũng không nhiều mà không ngon bằng HN đâu)
Tất nhiên trong SG bây giờ có rất nhiều siêu thị bán hàng ngoài Bắc nhưng chủ yếu là tấm lòng mà.
 
tuan81gt nói:
Không biết bác đã vào SG chưa:D
Chanh trong đó dở ẹc, hồi mình vào mang mấy cân nhưng mọi người xin hơn nửa.
Lá Xương Xông trong đó bây giờ cũng đã có ( cũng không nhiều mà không ngon bằng HN đâu)
Tất nhiên trong SG bây giờ có rất nhiều siêu thị bán hàng ngoài Bắc nhưng chủ yếu là tấm lòng mà.
Đồng ý với bác là chanh trong Sài Gòn dở ẹt, nhưng mua chanh cho vợ đã cưới rùi (ng nhà rùi) thì ổn, chứ mua cho vợ chưa cưới thì em mới đọc, hi hi, thấy bùn cười que' :p
Àh, mà giờ trong SG cũng có chỗ bán chanh giống chanh Hà Nội rùi, hình như gọi là chanh giấy thì phải.
@ bác chủ topic: chữ kí của bác bỏ rùi hả :p thật lòng mà nói, em đọc mà nổi da gà :D Bác mua ô mai thì ghé 11 Hàng Đường nhé, cửa hàng tên Hồng Lam. Mà em thấy trong này ko có sấu đâu, bác mua cái loại ô mai sấu non gì á, là ngon nhất. Khoẻ hơn, bác ra hẳn chợ Đồng Xuân mua sấu dầm (loại uống nước sấu á, ko thì mua sấu xanh, tiện thể, hỏi cho em xã tương lai của bác công thức làm sấu dầm lun :p )
 
nếu bác nghĩ k ra mà tới ngày vô Xì Gòn rùi thì cứ đáp máy bay vào xông tạt qua ấy cái Xiu Thị Hà Nội xem mua dc cái j k?
dzỡn với bác tí, chứ bác mua trái sấu, nước sấu,.... nói chung là sấu các kiểu vô làm quà là dc nhất.
 
Theo em bác vào trong đó mua quà thế này là ổn nhất (đảm bảo bạn gái bác thích mê mà bác cũng “hưởng” theo luôn):
+ 200 bánh cốm.
+ 200 bánh su sê.
+ 1 buồng cau 200 quả.
+ 5 kg chè.
+ 5 kg hạt sen.
+ 01 chú heo sữa quay (cắt tai hay ko thì tùy).
+ vài kg hoa quả các loại cho chung vào một giỏ (chú ý lựa lọai quả to đẹp).
Chú ý: để mang theo từng này đồ mà ko bị tình thêm cước hành lý thì mang theo chừng 7-9 thanh niên trẻ, đẹp, chưa vợ.
 
Thua luôn bác duylinh, chẳng ai nghĩ ra cái vụ tư vấn này cho chú linh_trinh nhỉ, ha ha
 
Back
Top