Hi-Tech khắp mọi nơi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tuend

New member
GÂY DỰNG
Hôm trước qua chùa Quán Sứ gặp một vị hòa thượng dùng o2 mini chọc nhoay nhoáy, không rõ có phải là members của HHVN không. Tiếp đó gặp 1 vị đại đức một tay gọi điện thoại di động, tay kia vê vô-lăng 1 con Toyota Altis mới cứng tít mù.
Mô phật.
tuend
 
OH MY GOD (tui ko kiu bac có nick ohmygod đâu á :D)
Có thực sự cần thiết dùng mấy thứ này khi đã rũ bỏ bụi trần không hở Trời
 
Hí hí, ăn chơi sành điệu quá nhỉ, quả này mình cũng đi làm sư thôi
 
Kể chuyện mắt thấy tai nghe về sư nhé
- Sư chùa quán sứ chạy xe máy từ ngoài vào băng qua vỉa hè tốc độ cao
- Thày chùa Vĩnh nghiêm hút thuốc lá
- Thày chùa gọi điện thoại di động Ôkê Ôkê (chùa gì ở góc gần chợ Trần Hữu Trang Phú nhuận quên mất tên rồi)
- Sư ở Mỹ (Portland Oregon) tổ chức đại nhạc hội để quyên tiền chùa, có đoạn em ca sĩ váy ngắn quá sư phải bỏ ra ngoài (thật 100000% nha)

Tôn giáo là một hình thức lao động đặc biệt, họ có quyền được hưởng thụ.
 
Xét cho cùng những thứ kể trên cũng bình thường như cái TV thôi. Vấn đề là có cần thiết để dùng nó hay không thôi :)
 
Có đận, tớ thấy một sư vào cửa hàng điện thoại di động, hỏi han một hồi, sư nói: "Thầy đâu cần điện thoại nhiều chức năng gì đâu, chỉ cần nghe, gọi được là OK rồi, thôi thầy lấy đại con 7610 này vậy" (Lúc đó 7610 mới ra giá có 9.5 Triệu thôi!!!)
 
OH, sư kô có nghĩa là phải hành xác bác ơi. Nhiều sư VN có trình độ rất cao (tương đương thạc sỹ hoặc thậm chí tiến sĩ cũng có), họ chuyên làm công tác nghiên cứu nên dùng các đồ công nghệ cao là thường. Em đã từng thấy 1 nhà sư khoảng 60 tuổi bên Đài Loan dùng 1 em Vaio U50/U70 duyệt web bằng Wifi ở ngay trong chùa cơ. Thậm chí 1 số chùa bây giờ đã có website riêng, đặt server tại chùa luôn, các chú tiểu cũng được dùng internet... (bên Trung Quốc).
 
VietNam nói:
Có đận, tớ thấy một sư vào cửa hàng điện thoại di động, hỏi han một hồi, sư nói: "Thầy đâu cần điện thoại nhiều chức năng gì đâu, chỉ cần nghe, gọi được là OK rồi, thôi thầy lấy đại con 7610 này vậy" (Lúc đó 7610 mới ra giá có 9.5 Triệu thôi!!!)
hổng biết mấy thầy trên HHVN thì seo, chứ "thầy Agassi" cũng không cần tiếng tăm gì nhìu, nhìn được được là Ok rồi, thôi "thầy" lèm đại em HoNgocHa được rồi :D
 
Agassi nói:
OH MY GOD (tui ko kiu bac có nick ohmygod đâu á :D)
Có thực sự cần thiết dùng mấy thứ này khi đã rũ bỏ bụi trần không hở Trời

Bác này thật là ngớ ngẩn :). Bụi với O2 thì liên quan gì đến nhau. Đi xe Toyota altis la để giữ cho cơ thể sạch bụi trần. Dạo này Hà Nội xây dựng nhiều, bụi bặm lắm!
 
moneymind nói:
Bác này thật là ngớ ngẩn :). Bụi với O2 thì liên quan gì đến nhau. Đi xe Toyota altis la để giữ cho cơ thể sạch bụi trần. Dạo này Hà Nội xây dựng nhiều, bụi bặm lắm!
Bác nói chí phải :D ekekekekekkek
* Đi xe Toyota altis la để giữ cho cơ thể sạch bụi trần.
* Xài O2 để hít thở "O2" chứ không hít thở không khí trần :D
 
Cái này quá đúng. Bản thân tôi 1 buổi trưa đẹp trời, không có việc gì làm đã ngồi giúp anh bạn thay toàn bộ loa của xe Ford Laser của 2 chú đầu trọc mặc áo nâu trên phố Hàng Muối... Đầu DVD Piooner, loa Infinity... trên xe không thiếu thứ gì...

Vậy thì theo tôi có 2 loại tu hành...
1. Tu nguyên căn... ăn chay niệm phật quanh năm... của hiếm bây giờ :-s
2. Tu tại tâm... Miễn tâm mình tu là đủ còn thì chơi tuốt... :(

Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là các bác nhà ta cài cắm quá nhiều chân tay vào đạo giới... Mà những người đấy có phải sinh ra để đi tu đâu nên.... nó mới thế.... Bây giờ lan rộng ra rồi, khó bề kiểm soát nổi... Thôi thì ta cứ tu tại tâm nhé... :p
 
tuend nói:
Hôm trước qua chùa Quán Sứ gặp một vị hòa thượng dùng o2 mini chọc nhoay nhoáy, không rõ có phải là members của HHVN không. Tiếp đó gặp 1 vị đại đức một tay gọi điện thoại di động, tay kia vê vô-lăng 1 con Toyota Altis mới cứng tít mù.
Mô phật.
tuend
Mô Phật,
Thế thí chủ cư nghĩ Các Bần Tăng phải "bần hàn" mới được đứng dưới của Phật sao?
Có lẽ trong con mắt thí chủ các tăng nhân thậm chí không biết cưỡi ngựa chỉ biết đi chân trần và khinh công thôi sao? Kiểu như Ngài Độ Ánh, ĐỘ Nạn...?

Xã hội văn minh, công nghệ tiên tiến mà bần Tăng không theo kịp mà cứ kể lể chuyện đi kiệu, cưỡi ngựa thì hỏi làm sao chia sẻ nỗi bi ai của chúng sinh trên trần gian này.

:D :D :D

He he.

Các bác quên những chi tiết nhỏ trong chuyện Thiếu lâm có thể tổ chức đại hội quần hùng, tuy không có rượu thịt nhưng dư sức bao cả trăm, cả ngàn người đến ăn thùng bất chi thình (Toàn dân võ biền) mà có thấm tháp gì đâu. Tiền đâu ra mà nhiều thế? Các tín chủ chắc cũng hiểu bởi chính từ các tín chủ cúng đó.
 
Chời , các bác có coi phim tế điên không . Tu tâm không tu khẩu => thịt gì cũng ăn :D
 
Các bác không biết có một cái nạn gọi là nhờ cửa Phật trốn nghĩa vụ quân sự à. Mấy chú đó thì khỏi nói. Hôm nọ mình vào chơi bida máy lạnh Cát Đằng ở Trương Quốc Dung, gặp 1 thầy chơi bida có em út phục vụ hẳn hòi, hút 3 số, xài điện thoại hạng sang, dép cũng nike. Trông ngưỡng mộ cực, nam mô a di đà phật.
 
Em thì bây giờ nhiều lúc bó tay với Sư Thầy mất rùi, Em xin được trích dẫn 1 lần tận mắt tai nghe ạ :

Ở quán cafe nhạc sống gần trường GTVT, em thấy "sư thầy" đang ngồi với thằng cha chủ, tự nhiên thấy thằng cha chủ quán lên giới thiệu là thầy "Ngẫu Hứng" muốn tặng các vị 1 bài hát....Thầy hát xong được thằng cha chủ "tặng" quả phong bì như tiền cát xê mới kinh chứ thưa các Bác. và cũng vội lên con Dream đi lắm, Hic hic Đúng lúc này Em nhìn lại thì mới thấy thôi rồi, "Thầy" ơi là Thầy, Tay đeo quả nhẫn thua mỗi nhẫn đầu lâu, cổ đeo quả dây chuyền chắc to hơn xích con gâu gâu nhà Em mất-------> Em bó tay luôn

Thế nên tóm lại Em ra đường bây giờ có gặp "Thầy" nào cũng tránh xa, chả biết đường nào mà lần nữa, mà bây giờ ra đường toàn thằng thích đầu trọc thôi là sao nhỉ, để nó dễ giả danh khoác cái áo Sư vào thì thành sư ngay à hả các Bác ???
 
Theo em chúng ta ngưng ở đây được rồi, vì chuyện này tuy chẳng có gì nhưng NHẠY CẢM, NHẠY CẢM, mà xét cho cùng thì việc nhà tu dùng thiết bị kỹ thuật số, đi xe hơi, hút huốc... cũng là chuyện bình thường, nếu những cái đó giúp người ta tu tốt hơn :-/
 
Agassi nói:
Theo em chúng ta ngưng ở đây được rồi, vì chuyện này tuy chẳng có gì nhưng NHẠY CẢM, NHẠY CẢM, mà xét cho cùng thì việc nhà tu dùng thiết bị kỹ thuật số, đi xe hơi, hút huốc... cũng là chuyện bình thường, nếu những cái đó giúp người ta tu tốt hơn :-/

Đúng đúng bác ạ, nhạy cảm lắm.

@lengkeng: cái "nguyên nhân sâu xa" của bác nói tới thì lại càng nhạy cảm, em xin ...
 
Mình còn có lần thấy thầy chùa vào khách sạb với em cave ở Biên Hoà thì sao trùi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top