ai biết chỉ cho em với. ko có em nó em thấy khó chịu quá. thanks
ai biết chỉ cho em với. ko có em nó em thấy khó chịu quá. thanks
Mình đang có rát nhiều cảm ứng của HP4700.bạn liên hệ với mình để có giá chinh xac nhé
Đem wa là gà wè thành gà chết luôn![]()
Ku Atom nó bị 2 cái màn cảm ứng của 4150 và 4700 giờ nó tởn tới giàSao nói thế bác để bác ấy làm ăn chứQua lấy cái cảm ứng rồi alê hấp nha bác
Sao nói thế bác để bác ấy làm ăn chứQua lấy cái cảm ứng rồi alê hấp nha bác
Nhật cường em thấy làm ăn tương đối được.còn MyPDA thì em chưa biết thế nào,chỉ biết 1 lần em mò qua Trần Quốc Toản hỏi thay cái màn cảm ứng của con O2s mà bị hô 500k,em cầm máy chạy mà không dám ngoái đầu lại sợ anh ý bảo không có tiền còn đòi dùng O2Nhân tiện cho em hỏi, ở HN bác nào sửa O 2 uy tín ạh. Máy em hỏng lâu quá nhưng cũng chả biết mang đi đâu.
Nhật cường em thấy làm ăn tương đối được.còn MyPDA thì em chưa biết thế nào,chỉ biết 1 lần em mò qua Trần Quốc Toản hỏi thay cái màn cảm ứng của con O2s mà bị hô 500k,em cầm máy chạy mà không dám ngoái đầu lại sợ anh ý bảo không có tiền còn đòi dùng O2![]()
Đem wa là gà wè thành gà chết luôn![]()
Hic, bác Phương Anh thì nhiệt tình nhưng...bác sửa ko cẩn thận. Máy em mang qua tốn tiền nhưng bệnh còn nặng hơn. Ko phải em nói xấu bác nhưng bác rút kinh nghiệm tránh để anh em bức xúc rồi có nhưng câu không hay. Vài lời góp ý, có gì không phải thì cho em xin lỗi.
Tôi và bạn đã giải quyết xong tất cả rồi còn gì , tại sao cứ phải tham gia vào chuyện làm ăn của tôi
Làm dịch vụ mà bạn,bạn chê tôi nhưng cái HX 4700 vẫn mang qua tôi sửagiải quyết ok
Lần cuối nhé..có gì kô phải nên bỏ qua cho nhau..![]()
Tôi và bạn đã giải quyết xong tất cả rồi còn gì , tại sao cứ phải tham gia vào chuyện làm ăn của tôi
Làm dịch vụ mà bạn,bạn chê tôi nhưng cái HX 4700 vẫn mang qua tôi sửagiải quyết ok
Lần cuối nhé..có gì kô phải nên bỏ qua cho nhau..![]()
Đem cho bác sửa cái HX4700 hồi nào ấy nhỉ, giải quyết ok cho em hồi nào ấy nhỉ, nói thẳng ra là màn hình bác bán là màn hình rởm, mua về chỉ tiền mất tật mang thôi, còn dịch vụ sữa chữa của bác thì siêu ẹ, không luộc cái này cũng tìm cách lấy cái khác. giống con gà wè của em đem qua bác thành gà chết. có sao nói thế thôi, cũng không rỗi hơi tham gia vào chuyện làm ăn của bác làm chi, nhưng chỉ muốn giúp người khác tránh khỏi tình cảnh tương tự. Bác làm ăn không uy tín + không đàng hoàng thì đương nhiên kết cục sẽ thế nào thì bác tự rõ
Còn nếu bác thích có nhiều người đến tiệm bác sửa, thì tốt nhất nên khẳng định bằng uy tín và phong cách làm ăn chuyên nghiệp, chứ không phải làm ăn theo kiểu như thế này, rồi đến 1 lúc cũng chẳng ai tin tưởng vào bác nữa thôi![]()