Hội những người sống không thể thiếu Internet

bb_tanphu

Kết nối thành công!
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em tự thú nhận: mình không thể sống thiếu internet. Thiếu tiền thì còn chấp nhận được. :D Chứ 1 ngày mà không lang thang trên internet để xem tin tức, không ghé thăm HHVN, không cập nhật đời sống online thì thấy thiếu thiếu làm sao đó các bác ạ.
 
Có gì đâu...
Mình 1 ngày ko thể thiếu ly cafe, 1-2 điếu thuốc, ko online, ko internet vẫn ko sao nếu công việc ko có nhu cầu phải vậy, nhưng mà đã online thì trình duyệt open = trang hhvn đầu tiên :))
Mình chỉ thích lập hội ngoài... quán bia thôi :D
 
Hôm nay em lên net cả ngày, cứ lâu lại nhắp vô HHVN...
Kiểu này chắc không làm ăn gì được rùi...:D
 
Back
Top