Hỏi về nơi để đi chụp ảnh ở HN :D

  • Thread starter Thread starter wwww
  • Ngày gửi Ngày gửi

wwww

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
E nghe nói ở HN (ngoại thành hay gần khu Nghi Tàm gì đó :D),có mấy cái vườn hoa (hoa hồng,hoa cúc,.....) mà dân ta hay kéo nhau đến đó chụp ảnh cho đẹp (nghe nói bà chủ vườn còn thu vé thì phải:cool:).
Vậy bác nào biết chỗ nào như thế chỉ e cái, hoặc chỗ nào đẹp,mọi người hay đến chụp ảnh cũng được:D. Để e vừa đi chơi,vừa có tấm ảnh "show hàng" cho e út :D.
Cám ơn mọi người nhiều! Bác nào bít chỉ rõ cho e đường tý nhé,e đi đường HN toàn lộn:p
 
Bạn ở HN mà lại hỏi thế ạ:D:D:D. Theo mình thì không nhất thiết phải tìm chỗ chụp đâu, bạn cứ đi lung tung:D, khu phố cổ ấy, thik gì chụp đấy, mấy cái đó là đặc trưng cho HN rồi đấy, rồi thì ra bờ hồ, Văn Miếu, nói chung là mấy chỗ các ông Tây hay chụp í. Chụp xong post lên cho mọi người xem với nhé. Ôi nhớ nhà quá:(:(:D:D
 
Thiếu gì, thu phí thì bác vào bãi tre, bãi đá, Bến Hàn Quốc, Bến Nhật Bản(phần lớn phí ở đây là phí gửi xe)

Nếu bác thik miễn phí thì Lăng Bác, Vườn Hồng (đối diện Lăng), Mỹ Đình,....

Chỉ sợ bác không mang đủ pin để chụp thôi :D :D :D
 
Bạn muốn chụp ảnh đẹp ư?

Bất cứ nơi nào, ở đâu. Cần gì phải là vườn hoa nếu bạn không muốn trở thành phóng viên ảnh thời sự hoặc chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ :D

Hãy chụp khi bạn có xúc cảm mạnh mẽ, bạn cần thiết tha, say đắm với những gì bạn chụp. Nhiếp ảnh là nghệ thuật của sự giao thoa giữa người chụp và những gì được chụp, hãy cứ hết mình vì nó, bạn sẽ thu được những kết quả không ngờ.

Hãy tạo ra những ý tưởng, khái niệm, cảm giác hay bất cứ điều gì cũng được, một thứ hoàn toàn mới lạ, khác lạ và riêng biệt. Hiểu điều bạn đang nói, nói cho to và rõ ràng qua tấm ảnh của bạn.

Hãy tin ở chính cảm xúc của mình. Thân chào :D
 
Bác ra Hồ Tây ý, mấy cái đường ven Hồ Tây cũng đẹp lắm. Bác qua ngõ 128 Thụy Khuê, kịch đường rẽ phải đi khoảng 700m đến sau khu Làng văn Hóa Việt Nhật, có mấy hàng cây dừa đẹp vãi ... :D
 
Dạ,căn bản bạn gái e thích vườn nào đó toàn hoa (hoa gì cũng được:cúc dại,hồng...). Nói chung là nó có cái cảm giác bạt ngàn toàn hoa,người thì ở giữa ý :D. E diễn đạt có vấn đề thì phải :D
 
Không nhất thiết phải đến nơi được gọi là "đẹp" để chụp. Em chả biết chụp nhưng sau khi xem mấy tác phẩm của chuyên nghiệp lẫn amatuer thì thấy là ảnh chụp đẹp là do con mắt, suy nghĩ của chính người chụp. Có khi vẻ đẹp nó loanh quanh đâu đó, rất gần ta mà cũng rất là xa ta... :D :D :D
 
Bạn chụp 1 bát phở hay 1 bát bún ốc đang nghi ngút khói rồi đợi khoảng 6 giờ tối post lên, đảm bảo nó sẽ ấn tượng, làm nao lòng bao nhiêu người, nhất là các bác xa quê, ^_^
 
đi đến các trường cấp 3 ý ạ ^^.. chụp các em nữ sinh ( chụp lén càng hay ) pót lên đảm bảo HOT ^^ ^^.. có khi lại kiếm được bồ ý chứ ^^,, :D :D

Em khuyên bác chụp chân dung các em nên dùng ống fix ( đảm bảo về xem lai mê tít :D )
 
Thường có vài chỗ sau:
1. Hoa hồng: Bác qua Mê Linh: đi đường Thăng Long Nội Bài, rẽ vào Phúc Yên, đi theo đường đó sẽ thấy nhiều cánh đông hoa; hoặc qua làng hoa Tây Tựu: đi đường quốc lộ 32, rẽ vào làng hoa Tây Tựu. Hoa hồng thì thật ra ko đẹp vì họ thường bọc báo bên ngoài.
Ngoài hoa hồng thì còn nhiều loại hoa khác nữa.

2. Nhiều người thích hiện nay là hoa cải và hoa cải cúc: Bác đi qua cầu Chương Dương, rẽ về phía cầu Long Biên, đi qua cầu Đuống cứ men theo bên này sông, sẽ thấy rất nhiều hoa cải cúc, chụp lên ảnh rất đẹp. Hoặc qua cầu Chương Dương rẽ ngược lên phía cầu Thanh Trì, đến gần cầu Thanh trì thì cũng thấy hoa cải.
Hoa cải thì thường có mùa, mùa này em chẳng biết còn ko

Những chỗ này thường xa Hà Nội (đi mất khoảng 20' từ cầu CD), người dân hiền và thân thiện, dễ chụp ảnh và hoàn toàn miễn phí.
 
Rồi đã mang tiếng đi chụp ảnh thì chí ít cũng phải xách theo Canon 30D, Canon 40D hay thậm chí là 5D, lens thì cũng phải toàn ống L, vì cảnh đẹp mà lại mang theo máy PnS thì vứt đi. Toàn chỗ đẹp đang chụp có 1 thằng dơ cái ống kim tiêm đầy máu ra mượn anh cái máy ảnh về chụp nhà cửa thì....đành đưa cho nó chứ biết sao :))
 
Rồi đã mang tiếng đi chụp ảnh thì chí ít cũng phải xách theo Canon 30D, Canon 40D hay thậm chí là 5D, lens thì cũng phải toàn ống L, vì cảnh đẹp mà lại mang theo máy PnS thì vứt đi.

Bác này mắc bệnh... sĩ diện :cool:

Canon 30D, 40D hay 5D với len L mà giao vào tay em thì cũng cho tấm ảnh tương đương với chụp bằng máy Nokia mà thôi :D
 
Rồi đã mang tiếng đi chụp ảnh thì chí ít cũng phải xách theo Canon 30D, Canon 40D hay thậm chí là 5D, lens thì cũng phải toàn ống L, vì cảnh đẹp mà lại mang theo máy PnS thì vứt đi. Toàn chỗ đẹp đang chụp có 1 thằng dơ cái ống kim tiêm đầy máu ra mượn anh cái máy ảnh về chụp nhà cửa thì....đành đưa cho nó chứ biết sao :))
Bó tay với bác.Máy ảnh xịn chỉ đóng 1 phần thôi,quan trọng là thẩm mỹ của mỗi người. Nghe bác đề cao máy quá,nghe chán :D
Mà nó dơ kim tiêm ra,tất nhiên là đưa,khỏi nói:D.
Với lại bác nói lạc đề quá đi mất.
Cánh đồng hoa cải đẹp nhưng hết mùa rồi thì phải:confused:
 
Back
Top