R rieunga New member GÂY DỰNG 09/11/2006 #1 Một bài văn không hay lắm nhưng tôi đã khóc vì nghĩ về mình, bố mình và cuộc sống. http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/11/3B9F02A2/
Một bài văn không hay lắm nhưng tôi đã khóc vì nghĩ về mình, bố mình và cuộc sống. http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/11/3B9F02A2/
R rieunga New member GÂY DỰNG 09/11/2006 #2 Em xin lỗi đây là tác giả em quên không edit http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/11/3B9F0338/
Em xin lỗi đây là tác giả em quên không edit http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/11/3B9F0338/
Toybox HHVN - NHẬU CHÙA GẮN KẾT GÂY DỰNG 09/11/2006 #3 bài văn thì giản dị (tả thực thôi, còn về văn phong thì bình thường). nhưng hòan cảnh cô bé thì đáng thương. Lời phê của giáo viên tiếc là lại "đạo"= cho cô bài học
bài văn thì giản dị (tả thực thôi, còn về văn phong thì bình thường). nhưng hòan cảnh cô bé thì đáng thương. Lời phê của giáo viên tiếc là lại "đạo"= cho cô bài học