làm tý Cafe cho dễ ngủ nào...........

bác pha ngon quá, em xin một ly nhé. đang làm soft tự dưng thèm hen heo vào đây lại được cafe
 
he he, em hỏi khí không phải, bác dùng cái stylus để chọt vào tách cafe đấy ah. Nếu đúng thế thì mới là hen heo sành điệu :D
 
hix hix em post lại đây:
P1010219.jpg

Cappacino1.jpg
 
Hotchoc- tên nghe lạ nhỉ :D
Hotchoc.jpg

Cappacino
Cappacino1.jpg


Phù hết rồi ạ :D Cho anh em thức đêm thế đủ rồi hehehe !!!
 
có vẻ anh em trong HHVN có nhiều sở thích giống nhau nhể, thức khuya này, thích uống cà fê này, chắc fải xin anh quỳnh cho tạo 1 cái box sở thích của thành viên mất :D

ps: bun2it 21 tuổt thì bằng tuổt mình, vậy kêu là đồng chí nhé :D, cậu có nhớ chú vtvinh có hỏi cậu về cái fần mềm sync của SAMSUNG kô, ông cụ mình đấy.... :)

cho hỏi thêm bun2it là người HN hay SG, mình ở HN.....
 
mình người SG nhưng máu HN, hihihi... nhiều người hỏi mình về SS lắm nên cũng ko nhớ rõ lắm sorry nhé :P, hình như mới hỏi gần đây phải ko ? :D "ông cụ" bạn sành điệu thật :D
 
Mấy cách pha cafe nay đẹp lắm, trông đã thấy thèm. Nhưng bạn post luôn cả nguyên liệu để pha chế cho anh em thử làm thì tốt.
 
hihi thì post lên cho nhau học hỏi mà, pha đc 1 ly như thế thấy cafe ngon hơn nhiều đấy :)
 
voduy nói:
Đẹp quá. Hôm st valentine's day được uống 1 tách cũng hình tim nhưng khác cái này (ngoài tiệm) :-) vẫn thắc mắc là làm thế nào người ta pha được.

Nhưng uống capuccino không ngon bằng một tách 1.500k ở Thọ, ngồi ở vỉa hè Triệu Việt Vương đông đông mới sướng
 
Hassler nói:
với ai thì ko biết chứ voduy thì ko hề có cái sở thích này ah nghen :)

kêu bác giúp đỡ, bác lại đâm em, :D

chắc bị em đâm nhiều nên tranh thủ đâm lại à... đã thể đây bảo bun2it gửi cho quyển sách dạy fa cà fê , fa cho bác lác mắt luôn.....
 
emmiu nói:
Nhưng uống capuccino không ngon bằng một tách 1.500k ở Thọ, ngồi ở vỉa hè Triệu Việt Vương đông đông mới sướng

uống capuccino cứ thế nào ấy :)
em thì lâu lắm chẳng lên TVV uống cafe, hồi trước còn đáo qua Thọ làm cốc nâu, giờ thì toàn cắm quán trên Lâm với đen nóng không đường thôi :), cái loại cafe mà papa em uống thử 1 ngụm say nằm cả ngày ấy :P
 
Hassler nói:
uống capuccino cứ thế nào ấy :)
em thì lâu lắm chẳng lên TVV uống cafe, hồi trước còn đáo qua Thọ làm cốc nâu, giờ thì toàn cắm quán trên Lâm với đen nóng không đường thôi :), cái loại cafe mà papa em uống thử 1 ngụm say nằm cả ngày ấy :P

He he Em ở Triệu Việt Vương nè, ngồi bệt uống mới vui chớ. Kiểu cà fề của chú voduy nhìn đẹp zậy uống đi thấy tiếc wa, để ngắm chơi thôi. em cũng không khoái cái món kem bơ này lắm, cứ ngầy ngậy kiểu gì, nói chung 1 đen không ngọt cộng vài que vina là ổn tha hồ ngồi ngắm xế hộp ở Triệu Việt Vương.
 
Back
Top