Mang gì về kiếm được lời, hoặc có lợi cho bản thân

tezuka

New member
GÂY DỰNG
Các bác cho em hỏi vào thời điểm này mang cái gì từ các nước như Mỹ, Đức, Phần Lan về VN có thể kiếm lời được hoặc có lợi cho chính mình hoặc cho người thân. Lần trước em cũng đã nhờ các bác tư vấn hộ vụ mua đồng hồ ở Thụy Sĩ, cực kỳ ưng ý và mãn nguyện, hôm nay lại xin phiền các bác

- Ở US thì em định kiếm mấy con Iphone, vừa mới giảm giá nhưng nghe nói con này mới được hãng up filmware, VN hiện chưa unlook được. Nhưng trong tương lai gần chắc cũng unlook được chứ các bác nhỉ. Bọn Tây bên này nghe em khoe ở Vn tao đã 'bẻ khóa' được Iphone để dùng cho các mạng của VN, chúng nó vái em luôn, ngày hôm sau nhìn thấy em từ đằng xa bọn nó đã chào to rồi. Theo các bác em có nên liều mang mấy chục cái đã up filmware mới về không. (dự định kiếm lời)

- Ở Phần Lan thì em định làm mấy con điện thoại Nokia 2hand về, gọi là 2hand nhưng thực chất nó là hàng trưng bày của nokia hoặc của mấy hãng điện thoại bên này, nhưng so với hàng của một số bác rao trên này cũng cũng chỉ rẻ hơn khoản 2-30USD thôi. Em thì cảm thấy thế là cũng ổn rồi, vì nếu mang về 100 chiếc cũng có 2k rồi. (dự định kiếm lời)

- Ở Đức thì em định mang một ít sữa bột về cho con nhỏ ở nhà mình và nhà mấy người thân, dạo này thấy giá sữa lên kinh quá. Đồng thời bên này em thấy máy tính xách tay rẻ lắm ạ, nhất là mấy cái máy được 'phá khóa' trong siêu thị ra chợ trời, cái này không có nhiều và thường xuyên, hơn nữa phụ kiện cũng không có gì, em chỉ định kiếm vài ba con cho người thân dùng thôi (làm lợi cho bản thân).

Ngoài mấy thứ trên, bác nào biết xin tư vấn giúp em mang cái gì về VN có lợi hoặc có lợi với. Xin đừng chỉ em hàng VN cấm nhé, còn cân cước không thành vấn đề lắm, mấy anh đại diện hàng không đi uống bia với em suốt y mà :D
Cám ơn các bác.

TB. Mọi tư vấn xin được nhận bằng mọi cách, và vui lòng không gửi sau ngày 30/9 vì hôm đó em đã đang 'phượt' ở HN rồi.
 
Ngưỡng mộ bác quá. Đúng là "làm trai cho đáng nên trai". Giá bác mua hộ em 1 con laptop "rẻ lắm ạ" thì tốt quá.
 
Bài này nghe giống ... trào phúng quá :D :D :D
mang được mấy trăm cái nokia thì hoặc bác là thần thông hoặc bác có QUẢNG GIAO với hải quan
 
Đề nghị mang sữa về :) . Tất cả vì tương lai con e chúng ta :D
Vừa có lợi cho bản thân ( kiếm lời) vừa có lợi cho người nhà (cháu nhỏ trong avatar) vừa có lợi cho cộng đồng dùng ... sữa :D
 
chuc cái iphone với trăm cái điện thoại <- bác qua được thì đi buôn luôn đi, ko có thuế lãi lớn đấy :D
 
vãi hàng. mấy trăm cái Nokia. ặc ặc. Bác ơi, em với bác thành lập đường dây buôn lậu đê. Cỡ bác thì chỉ có Đông Nam nó mới dám đứng ngang hàng ấy chứ nhể hê hê. Cho em đăng kí 10 cái Iphone nhé
 
trăm cái nokia ,mỗi cái tầm 150g đi,nhân lên ,cũng chẳng nhẹ đâu :D bác ạh :D
 
Bác này phượt.com quá, dân phượt quả là đáng nể. Bái phục :D
Chú Kua và Minh cận nhìn mà học tập nhé :)
 
Thế này thì chả mấy chốc mà bác giàu to !
Khi nào rinh được nhiều Iphone về nước thì bác bán phá giá cho anh em kiếm chiếc nhỉ :) ?
 
Theo em hiểu bác chủ topic làm ở ngành ngoại giao, và rất có thể có những kênh riêng. Các bác giễu người ta làm gì.
 
Theo em hiểu bác chủ topic làm ở ngành ngoại giao, và rất có thể có những kênh riêng. Các bác giễu người ta làm gì.
Cám ơn bác đã thông cảm. Cái gì nó cũng có sự thể của nó. Các bác diễu em cũng phải, nhưng phải cho em chởi thề cái đã thì em mới thưa chuyện được.

...... NÓ CHỨ... BỌN NÓ KHÔNG COI MÌNH RA CÁI GIỀ......

Chả là thế này, các bác cũng biết chuyện nhà nước mình mới bắt đầu áp dụng chuyện miễn thị thực cho người có 'nguồn gốc' VIỆt NAM. Em thì không đủ trình để bàn về lĩnh vực này, cái thứ nữa là ở đây em không dám bàn đến chuyện chính chị chính em gì cả, có bác BAD ở đây chứng giám. Dưng mà vừa rồi em phải đi thực tế cái tình hình triển khai chính sách của Nhà nước, vậy là cái sự kiếm tiền nuôi mồm em và mồm con em nó lại liên quan đến cái mà diễn đàn không cấp quota. Cũng vì chẳng mấy khi có dịp ra nước ngoài, lại có tí ti tiền ngoại, em chỉ định làm ít sữa về cho mẹ đĩ ở nhà đỡ khổ, chứ thỉnh thoảng nó lại cằn nhằn là 'Anh có phải cho con ăn bao giờ đâu, anh cứ thử đưa ... cho nó một ngày nhay mấy lần xem có chịu được ko'.

Thế mà có ông anh xã hội ở bên đó bảo thế này chứ 'Chú mang máy cái đó về kiếm được mấy đồng, chỉ cần chú vận động mọi người trong đoàn cho anh gửi khoảng trăm cái điện thoại với koảng chục cái Iphone và 5 chiếc máy tính cho mấy thằng đệ trong nước, anh sẽ gửi chú đôi ngàn (Euro hoặc USD - em đoán thế) mua quà cho cháu'. Ah, hóa ra thằng này nó gạ mình làm ăn đây, mà có lời ngay. Theo các bác thì em nên thế nào

Nhưng em cũng không vội, em giả vờ ngây thơ và lễ phép đáp 'cả họ nhà em chưa có ai làm nghề buôn bán gì, ngày bố mẹ em tạo ra em cũng chẳng có mưa giông sấm chớp, từ nhỏ em cũng là đứa không dám nghịch ngợm nhiều nên chưa từng bị đập đầu xuống đất, vậy cả yếu tố di truyền lẫn ngoại cảnh đều không có đột biến gì. Tiền thì em cũng thích lắm ạ, mà càng nhiều càng tốt, em chỉ ngại mỗi hải quan nó giữ lại thì anh mất tiền oan thôi, mà con em ở nhà nó cũng ko có quà của bác, mà lại còn cân cước nữa chứ mấy chục OI một cân...'

'Chú yên tâm không phải lo chuyện đó, anh tính rồi, đoàn chú có 5 người, mỗi người một cái máy tính - ok (quá nể, bây giờ mới rõ sao nó chỉ nhờ mình cầm có 5 cái máy tính), số điện thoại kể cả phụ kiện khoảng tầm 25 cân, chia đều ra cho 5 người thì mới hết 5 cân, mà chú đi của Lufthansa và VN airlines chứ gì, 7 cân xách tay, vậy là vẫn còn dư chán. Còn vỏ hộp chú cứ gửi hàng bình thường. còn hải quan à, bọn em đi toàn hộ chiếu NG và CV sợ đé... gì thằng nào, chỉ cần chú nhận lời cầm, anh có thằng đệ ở làm ở Nội Bài'.
Tại sao trên đời này lại có người tài thế nhỉ, bảo sao Nhà nước mình cứ cố lôi họ về bằng được, có những con người này thì VN sẽ hóa rồng nay mai thôi.

Ông kễnh kia nói ngần đấy thứ thì cũng chưa đủ làm thằng em các bác tin đâu. Nhưng mà hôm sau em được 'nghe' báo cáo tình hình tiến độ cấp giấy miễn thị thực và chứng nhận người có nguồn gốc VN, em mới thấy choáng. Ông anh này over-sea (đúng nghĩa đen) cả 2 chục năm nay rồi, đã thôi Quốc tịch VN, thế mà hồ sơ xin cấp lại cái này trên giấy tờ thủ tục hành chính chỉ chưa đầy 2 tuần làm việc đã được 'đồng ý về mặt nguyên tắc' bằng văn bản. người đâu mà tài, tài đến thế là cùng. Em nhớ ngày xưa Gia Cát Lượng muốn gọi gió đông để giúp Chu Du bảo vệ 2 nàng Kiều cũng phải sang tận đất Ngô, lập đàn cầu khấn nọ kia, còn ông X này ở tận nước nào, đé... cần về (mà chưa xin được VISA về thế chó nào được) cũng đếch hương khói gì cũng hô thần nhập Quốc tịch được. Ôi xếp mình thánh thật, hôm trên máy bay ổng bảo, người tài ở quanh ta chứ đâu, cái chính là phát hiện ra và biết dùng. Em lại phải ghi ngay vào sổ mới được

Kể tiếp câu chuyện: Đến đây thì ngu cũng biết là giàu mà em các bác thì cũng không đến nỗi ngu lắm, mà lại cũng đang ở trong cái gọi là cơ quan hành chính nên em hiểu ngay, đệ của ông Ích-xì này không chỉ là mấy chú hải quan mèng được bác STARNT ạ, và hình như em cũng lại có cả năng khiếu kinh doanh các bác ạ. Em tưởng tượng ra ngay, nếu thay vì chỉ xách có 5 cân, mình xách hẳn 10 cân đi (thêm 2 cân là cái gì, nhiều lúc em còn xách những 50 chục cân ý chứ) , còn sữa cho con mình vẫn đóng hàng gửi như bình thường, và mang thêm cái máy tính xách tay nữa (đỡ phải qua chỗ bác Tùng - Aqua, mua được cái máy tính ưng ý vất vả quá bác Tùng nhỉ - xin lỗi nếu bác bị hắt xì), mà lại có mấy trăm (trong con số đôi ngàn ông X kia cho) để đi phượt, lại vẫn có tiền kiếm lời được từ số 5 cân dư ra kia để nộp thuế cho vợ. Kỳ bầu nhân sự chính phủ sau em phải xin ứng củ chân BT Bộ Công thương, hay kế hoạch gì đó. biết đâu mình sẽ là BT trẻ tuổi nhất, rồi sau đó là ... ôi em sướng quá, ko dám nghĩ nữa. trong có mấy phút thần tượng của em đã thay đổi, em ngưỡng mộ bác Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải quá, mới lên mà trông bác thay đổi hẳn - oai vệ lắm (chả là em mới nhìn thấy bác trên VTV4 tối qua mà)

Không kìm được cái sự sung sướng, nên em phải lên xin ý kiến của các bác ngay, không dám trình bày nhiều sợ các bác không biết chỗ nào là trọng tâm trọng điểm, trả lời lung tung em mất nhờ. Vốn dĩ em cũng phải thường trực ở đây để nghe các bác, nhưng cái sự gom thêm mấy chục cái điện thoại nó cũng cầu kỳ lắm ạ, mà cái bọn Tây bên này Chủ nhật nó lại nghỉ hoàn toàn mới chó chứ, ông X kia thì không nói sớm cho mình, tuần sau về bố nó mất rồi. Cũng chỉ vì muốn kiếm mấy đồng, mà chịu thất thố với các bác, bỏ đi suốt sáng đến giờ.

vãi hàng. mấy trăm cái Nokia. ặc ặc. Bác ơi, em với bác thành lập đường dây buôn lậu đê. Cỡ bác thì chỉ có Đông Nam nó mới dám đứng ngang hàng ấy chứ nhể hê hê. Cho em đăng kí 10 cái Iphone nhé
Dạ em chỉ dám làm vụ này rồi thôi, và em cũng không dám so với bác Đông Nam. 10 con Iphone bác nói em sẽ cân nhắc và gửi mật thư cho bác.

TB. Xin nhắn chị Hằng - phu nhân bác Tùng Pine, lúc nửa đêm bác Tùng có hắt xì hơi là vì em nhắc bác ý chứ không phải cô em nào ở bên Chung Cheng đâu, mà lại càng không phải là vì bác ý sơ ý ngủ bị lạnh đâu ạ.
 
ối, đọc xong giật cả mình :D

iPhone ở Mĩ thì anh cứ đem về, 99% là unlock được cả không có gì phải sợ hãi. Em chỉ nghĩ nó không được lãi cho lắm.
em ở Mĩ nên các nước khác em không biết, anh có ý kiến gì để mua cái gì khác không ạ :D
 
Bái phục bác chủ topic . Bác cho em theo làm đệ nhá .
OK cắp sách theo học liền .
 
Tezuka thật có khiếu "Văn Trương". Họ Vũ năm xưa bất quá cũng chỉ đến thế này là cùng :D
 
nếu ở US ...ngoài iphone ra ..bro có thể cầm thêm dăm chục que Ram , Ram bên đấy rẻ mà chất lượng ,cầm về bán cũng lãi bro ạ . Hơn nữa Ram lại nhẹ nhàng...khéo đút trong người cũng được :)
 
Hihihi! Đọc xong cái bài "tả cảnh" này của bác thì đảm bảo những bác đang lẩm bẩm "ấy" bác là thế này...thế nọ sẽ đổi ý mà thôi ngay! Riêng tôi thì bái phục..bái phục!
 
Bác cứ mang Gi PI ét về bán đe..lãi kinh người !!

Bác cứ khéo đủa em. Con GPS mua của bác em vẫn đang dùng, hữu dụng lắm ạ, cả ngày hôm qua em đi mấy chợ 2hand mà lúc vẫn về được đúng nhà. Buôn gì chứ GPS em xin nhường bác thôi.

--------

Vừa đi ăm trưa chiêu đãi về các bác ạ. Lại càng phục người Việt mình, mà có phải ai xa lạ, vẫn ông anh xã hội Ích-xì em đã kể ở trên. Đúng là mỗi ngày lại thêm mỗi hiểu biết mới, mà chết nỗi mỗi cái biết mới này nó lại làm xuất hiện chục cái chưa biết khác, rối như cái lưới đánh cá rách. (câu này đếch phải của em, mà là em nói lại theo ý của cái ông gì chết lâu rồi).
Đây là câu chuyện trong buổi chiêu đãi và cũng là của ông chủ quán. Đọc xong các bác cho ý kiến xem Ta khôn hơn Tây hay ngu hơn.

Chuyện TA.
Chuyện đồn rằng, có mấy người VN sang đây mở cửa hàng ăn, thôi thì cũng gian khổ vất vả, ban đầu đi làm thuê cho mấy chú Khựa, học mót được cái nghề nấu ăn, và tích cóp được chút vồn bèn ra mở cửa hàng riêng. Bản tính người VN mình thì vốn chăm chỉ, chịu khó nên cũng kiếm được, nhưng chết cái là muốn kiếm tiền nhanh, ko sợ thằng khác nó tranh ăn mất. Liền trong vòng hơn một năm ông sửa sang, mua sắm thật nhiều đồ đạc, đầu tư bếp núc, họp đồng thuê đầu bếp xịn của một khách sạn 5* tận Hà Nội sang làm bếp trưởng, ký hợp đồng quảng cáo trên báo, tất nhiên là báo lá rau muống thôi chứ báo Tây nó không làm, mà cũng déo có mấy người Việt ở bển mua báo Tây đọc,... vã lẽ dĩ nhiên cuối cùng là mua một cái bảo hiểm lớn. Sau khi khai truơng mới, khách đến nườm nượp, nhiều tour du lịch còn chọn đây là quán ăn cho khách cơ mà, cũng một kiểu cơm tù nhưng cao cấp hơn, và đặc biệt là không có cánh nhà báo dòm ngó.

Một ngày hè đẹp trời, ông chủ và gia đình lên du thuyền (thuê hay mua vé lẻ em đếch rõ) đi du lịch, mà mùa hè ở đây dân nó cũng đi nghỉ hết, chẳng có mấy thằng Tây có nhu cầu ăn uống, quán cũng vắng hơn. Vài hôm sau trên báo xuất hiện thông tin có vụ cháy ngay tại khu trung tâm, thiêu rụi một quán ăn và.... mấy cái gì nữa cơ của hàng bên cạnh. Đến đây chắc đa phần các bác đều đoán được và cảm thấy chuyện nhạt thết, lúc ngồi đó ăn và nghe chuyện em cũng có suy nghĩ thế. Nhưng cái sự đời nó de´o như ta muốn...


Chuyện TÂY.
Bọn bảo hiểm ngay lập tức chuyển một khoản tiền vài triệu tiền EU vào tk của ông chủ theo hợp đồng đã ký. Nhưng không phải nó ngu. Đến hôm ông chủ đi nghỉ về, đang sung sướng thì cảnh sát nó mời đến hỏi 'Xin ông cho biết mấy người thanh niên xách can đi vào quán ông mà camera của chúng tôi ghi lại được có mâu thuẫn cá nhân gì với ông không', ấp úng theo kiểu VN 'em cũng không rõ, nhưng làm ăn buôn bán khó tránh khỏi mâu thuẫn nọ kia' - quá khôn.
'Thế ngài có nhận ra người thanh niên đang ngoáy mũi có cái răng kim loại này là ai không' - thôi bỏ bố rồi, thằng cháu mình mới bảo lãnh sang hồi đầu năm, mẹ mày chứ cái tật ngoáy mũi mày cũng mang từ VN sang làm hại ông (chả là có chú vào đổ xăng đốt quán, vật quá chịu ko nổi mới vén cái mũ len bịt mặt lên, nhe răng thò ngón tay lên ngoáy mũi ). Mà bọn Tây tài thật, nó đặt camera chỗ nào mà tối om thế nó cũng nhìn được cái răng bịt sắt tây của thằng cháu mình. Đúng là 'trời không chiều lòng người'.
Xong, khoản tiền bảo hiểm kể như đi, và đương nhiên còn bị cả tịch thu quán nữa. Ơ, nhưng mà sự đời nó cũng đếch dễ dàng thế được

Chuyện TA và TÂY.
Bảo hiểm đòi tiền, và thành phố gửi trát tịch biên quán. Dạ nhưng quán em bán cho người khác mất rồi ạ, mà bán trước khi cháy những ... một tháng. Ô hô, thế thì không phải của mày nữa, đếch tịch thu được. Tòa Tây hỏi chủ quán mới 'Thế ông có kiện thằng đốt quán của ông không', thôi thì đồng huơng em cũng chẳng hẹp hòi gì, em cũng không có tiền thuê luật sư theo kiện. Thế xí xóa cả làng nhé. Luật Tây thế mà hay, mày mất tiền mà mày đếch kiện nó thì tao cũng đếch có cơ sở để xử nó. Còn cái vụ cháy thì tòa khác đã phạt thằng này bằng cách tịch thu cái đã không còn là của nó nữa. Còn thằng cháu và 4 đứa cùng làng với nó kia chắc cũng đếch tìm nữa làm gì vì hoặc chúng đã về VN đi phượt hoặc đi chuyển giao công nghệ pha xăng ở một nước nào rồi. Còn ông chủ mới của quán đương nhiên kiếm được một số tiền nho nhỏ nhờ vào cái bảo hiểm rủi ro cho vật dụng dùng trong quán cũng đã được ông mua lại từ trước đấy đúng 1 tháng. Ông chủ cũ thì đóng tài khoản (gần hết tiền vì bảo hiểm nó lấy cha nó lại tiền rồi) sau tếch về VN tránh dư luận và nghe phong thanh ông mua được bộ hồ sơ cá nhân mới của ai đó vừa qua đời hay có lẽ là người đó không cần dùng nữa. Bây giờ ông đang đường hoàng làm chủ cái quán đã một lần bị cháy qua cái hợp đồng lao động ký với chính người trước đây trong lúc ông khốn khó đã mua rẻ cái quán của ông.


---Tán một tí cho các bác dễ hình dung:

- Thứ nhất về việc hợp đồng thuê đầu bếp của khách sạn 5* tận HN, thực chất chỉ là một cái thư mời sang du lịch (có thời hạn) và tư vấn về nhà hàng và bếp. Thế mới biết dịch từ văn bản tiếng Việt (được làm ở một phòng luật cái gì Phạm em không nhớ) sang tiếng nước ngoài quả là khó và phải rất linh hoạt. Mà cái này do công chứng mình làm chứ ai, tài thế bảo sao các phòng công chứng lúc nào cũng đông. Y như kiểu bác sĩ sản mà giỏi thì các bà bầu đua nhau đến...
- Rồi các cái hợp đồng mua bán bát đĩa, đồ dùng cho quán ông đặt tận ... mù căng chải của VN, cái này có thuơng hiệu lắm đấy và trên thế giới này ít người dám dùng lắm (nghe như điện thoại Vờ Tu), mà nhìn vào hóa đơn mới thấy hãi hùng tính ra toàn cỡ chục oi-rô một chiếc (cái này thì đích thị made in vietnam). Rồi cộng thêm chi phí vận chuyển...nói chung vân vân và vân vân. Thế nên các bác mua hàng trên hen-heo nhớ giữ hóa đơn, đề phòng chẳng may một ngày có hỏa hoạn.

Bài chưa có kiểm duyệt nên tin đựoc đưa một cách dè dặt
--------
@Toybox: cám ơn huynh đã an ủi. Văn trương của em thế mà vẫn chưa lên được trình BA HOA như của huynh đâu. Nếu có điều kiện huynh nói giúp một tiếng cho bác BAD hộ em với.
Viết lách dạo này khó khăn quá, hết vướng luật báo chí lại đến mấy anh AN văn hóa của ta, lại còn cái Nội quy của hen-heo nữa. Bác cứ thử viết từ chính chị đúng chính tả xem, bài của bác sẽ được các Super mod ghé đọc và có mật thư cảnh cáo liền. Em thì vẫn còn muốn vào hen-heo nhiều lắm.
 
Back
Top