werewolf914
New member
Như tít, máy ảnh em bị hư đang cần tham vấn các bác nên lập topic này. 
Tình hình là cả nhà em mới đi Thái về. Do nhà 0 có máy ảnh nên có mựơn của ông anh họ cái Canon PowerShot SD1400 IS (Nhớ là thế khoảng 90% tại so với cái hình cái nút nhấn để chụp 0 gióng lắm thôi) đi để chụp ít hình làm kỷ niệm. Suốt chuyến đi thì máy dùng bình thường, em sợ hỏng nên luôn cho máy vào bao khi 0 dùng, chỉ mở máy khi chụp và chụp xong phát tắt máy cho vào bao ngay.
Đến hôm áp chót (hôm sau ăn sáng đi xem cung điện mùa hè xong thì lên máy bay về) thì tự nhiên cái ống kính của may ảnh tự nhiên bị kẹt, đơ luôn 0 đóng vào, khởi động lại kiểu gì cũng thế nên 0 chụp đc ảnh, màn hình hiện đại khái là "Lens error. Camera automatic shut down. Reset lens". =(( Thế là đành cất máy vào bao, sau đấy mẹ em tự nhớ ra lời của 1 bà bác bảo cứ ấn đại vào đi. Thế là Mom cứ ấn đại cái cạch vào, lúc đó mở lên lại vẫn đc và chụp hình bình thường. :-O Qua hôm sau, chụp mấy phát, lúc tắt lại bị kẹt nữa, mama lại ấn vào nhưng lần này lại 0 vào hết mà 2 tầng ống kính mỗi cái còn nhô ra 1 ít, cửa sập bảo vệ của màn hình cũng chưa đóng vào hoàn toàn. Quả này thì hết ấn iếc gì nên bỏ máy vào bao mang về. 8-| Đến hôm nay mang máy ra TTBH Canon (10A Trần Hưng Đạo, Q.1) thì nó tạm giữ máy kiểm tra. Vừa rồi có gọi đến báo là ống kính bị vỡ, phải thay ống kính hết 750k. :-< Em hỏi còn cách nào khác 0 thì nó bảo chỉ thay đc thôi. 0 biết mấy ông trên bảo hành có chém 0 nữa chứ sửa thế này em thấy hao pin quá (chụp chưa đc 50 tấm mà giờ mất gần 1 củ) nên em đưa lên đây xem các bác phán thế nào.
(
Xin hóng cao nhân vào chỉ điểm. 8-|
Tình hình là cả nhà em mới đi Thái về. Do nhà 0 có máy ảnh nên có mựơn của ông anh họ cái Canon PowerShot SD1400 IS (Nhớ là thế khoảng 90% tại so với cái hình cái nút nhấn để chụp 0 gióng lắm thôi) đi để chụp ít hình làm kỷ niệm. Suốt chuyến đi thì máy dùng bình thường, em sợ hỏng nên luôn cho máy vào bao khi 0 dùng, chỉ mở máy khi chụp và chụp xong phát tắt máy cho vào bao ngay.
Đến hôm áp chót (hôm sau ăn sáng đi xem cung điện mùa hè xong thì lên máy bay về) thì tự nhiên cái ống kính của may ảnh tự nhiên bị kẹt, đơ luôn 0 đóng vào, khởi động lại kiểu gì cũng thế nên 0 chụp đc ảnh, màn hình hiện đại khái là "Lens error. Camera automatic shut down. Reset lens". =(( Thế là đành cất máy vào bao, sau đấy mẹ em tự nhớ ra lời của 1 bà bác bảo cứ ấn đại vào đi. Thế là Mom cứ ấn đại cái cạch vào, lúc đó mở lên lại vẫn đc và chụp hình bình thường. :-O Qua hôm sau, chụp mấy phát, lúc tắt lại bị kẹt nữa, mama lại ấn vào nhưng lần này lại 0 vào hết mà 2 tầng ống kính mỗi cái còn nhô ra 1 ít, cửa sập bảo vệ của màn hình cũng chưa đóng vào hoàn toàn. Quả này thì hết ấn iếc gì nên bỏ máy vào bao mang về. 8-| Đến hôm nay mang máy ra TTBH Canon (10A Trần Hưng Đạo, Q.1) thì nó tạm giữ máy kiểm tra. Vừa rồi có gọi đến báo là ống kính bị vỡ, phải thay ống kính hết 750k. :-< Em hỏi còn cách nào khác 0 thì nó bảo chỉ thay đc thôi. 0 biết mấy ông trên bảo hành có chém 0 nữa chứ sửa thế này em thấy hao pin quá (chụp chưa đc 50 tấm mà giờ mất gần 1 củ) nên em đưa lên đây xem các bác phán thế nào.
Xin hóng cao nhân vào chỉ điểm. 8-|