Mời các bác HHVN đến ủng hộ em vào ngày khai trương cafe SONATA Đà Nẵng...

Cafe-Sonata

New member
Em xin phép BQT cho em được đăng thiệp mời này cho các anh em HHVN, nhất là các anh em HHVN ở Đà Nẵng.

invitehhvn.png


Về nhân thân của em thì cũng tham gia HHVN lâu rồi ạ, từ thời XDA, XDAII, iPAQ... nhưng em đăng nick mới để mời các anh em trên HHVN cho nó có vẻ bí mật chút...

Nhất là admin HQ nếu Tết này có về thăm Đà Nẵng thì ghé vào chơi nhé...;)

Thiệp thay lời mời đến tất cả các bạn gần xa....

Ngày khai trương 31-12-2009 lúc 09:00
Địa chỉ 35 Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng
(đến sớm càng vui rồi giao lưu luôn ạ)!
 
CHÚC QUÁN LÀM ĂN PHÁT ĐẠT, ĐÔNG KHÁCH!
nếu được bác nên nêu 1 số ưu điểm, điểm đặc biệt của quán, các dịch vụ, và đặc biệt là .............khuyến mãi gì cho đợt opening này với anh em HHVN ạ!
Em cũng con rể đà nẵng đây ạ :D
 
Trước hết xin chúc mừng khai trương quán sonata
Sau nữa muốn hỏi là mời hhvn member thế có được ưu đãi gì không ta?:P
 
Các bác cứ trêu em... Em xin đưa thêm 1 số hình ảnh quán (concept) còn ảnh thực tế thì để 31-12-2009 nhé các bác.
86358319.jpg


10792191.jpg


48084688.jpg


Em xin sơ lược qua vài đặc điểm của Sonata:
- Đà Nẵng nổi tiếng với địa danh SƠN TRÀ (bán đảo), em chọn tên quán cũng cách điệu 1 chút (hơi ép duyên) từ chữ SONTRA thành SONRTA và chữ R em viết giống chữ A thành SONATA.
- SONATA còn là tên bản nhạc rất du dương (em không rành cái này, các bác đừng bắt lỗi em), nghe êm tai, lúc réo rắt, lúc tĩnh lặng, không quá ồn ào, không làm xao lãng không khí xung quanh... Em lấy tên này vì nhạc của quán em sẽ là tiếng đệm, là phần phụ... cho câu chuyện của quý khách trao đổi, trò chuyện, tâm sự... nơi đây. Hy vọng không khí của quán sẽ tạo thêm chất kết dính trong câu chuyện của quý khách.
- SONATA bố trí thành 3 cụm: phần sân vườn (không quá rậm rạp đâu ạ), phần ngoài trời (trước mặt sảnh) và phần máy lạnh... Quý khách thích kiểu cafe French style thì có thể ngồi phía ngoài trời và ngay cả lề đường; thích 1 chút thiên nhiên thì có sân vườn; thích 1 chút thanh lịch cho cuộc trò chuyện thì có phòng máy lạnh...
 
Sao đọc tên quán em mang máng nhớ hiệu nước suối tinh khiết nào ấy nhỉ?
 
Địa chỉ quán phải là Camel cũ không bác nhỉ?Luôn tiện cho hỏi món "quái đản" là quán gì để còn đến thưởng thức chứ bác?
 
Chúc bác luôn đông khách ghé quán cafe Sonata:).Có dịp vô ĐN,nhất định em sẽ ghé qua.
 
Buồn 5', ra ĐN chơi nhưng đến 30 là vào lại SG mất rồi. Không có dịp ghé quán chơi...
 
Anh đến uống cafe nhớ lấy Bentley đi cho nó giống concept của chủ quán nha ;;)
Anh nhìn thấy cái logo Chevy mà (hình đầu tiên), em nhìn chỗ nào ra Bentley vậy... chắc tối ngày mơ về em nó hay sao ấy nhỉ?
 
Oài, em lại ko nhìn logo mà nhìn chiếc xe ... trông nó giống giống 1 chiếc Bentley mà em từng thấy nên cứ nghĩ là Bentley anh ạ :D

Bây h nhìn kỹ logo lại thì chính xác là Chevrolet.

Hi vọng hè năm tới sẽ có dịp ra Đà Nẵng chơi và ghé thăm quán Sonata.
 
cũng chúc mừng quán

nhưng chắc em khó có dịp ghé tới :D mặc dù ở đà nẵng

đi cafe toàn với mấy ông đực rựa ko, ngồi cóc có 3k, 4k /ly cho 8 chuyện đỡ buồn thời buổi khó khăn

hồi xưa thì sung lắm, giờ hết rồi, có khi buổi sáng còn lấy gói G7 ra chế uống đỡ thèm nữa ấy chứ,.

nhưng xét cho cùng, đà nẵng thì caffe , nhậu nhẹt, chả có quán nào ít khách cả, lúc nào cũng đông nghẹt, đn ăn chơi gúm

@ ỷ nhìn hình sao thấy giống quán golden fish thế nhỉ ?
có bà con họ hàng gì ko ta :D
 
- Dạ quán em đối diện (xéo) với Camel ạ!
- Em không liên quan đến Cá Vàng ạ...
- Chương trình là em khai trương buổi sáng, buổi tối chắc em giao thừa với anh em chiến hữu luôn, Ku Neo ghé chơi nhé xem ai là ai... hehe...
 
xin chúc mừng, mô hình đẹp ghê nhãy :D
có dịp tiếp khách sẻ kéo tới, bí mật thôi.
 
Back
Top