Một chiêu cướp giật ngay trên đường phố trung tâm

toan1101

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
dạo này thấy trên mạng , forum thông báo nhau về vụ :

1 con nhỏ da đen , ốm chạy xe Attila,max,wave , giả bộ hỏi đường , nhận người quen rồi cướp , mà hầu như nó ngắm đàn ông thôi .

các bác HHVN nhà ta ai cũng chơi laptop , điện thoại , máy nghe nhạc , ....... hàng dữ ko à .


các bác nên cẩn thận nhé .


tốt nhất có ai hù doạ gì đó cứ chạy thẳng vào cửa hàng ngay đó nhé ,đừng đua , cù cưa với tụi này


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=336175&ChannelID=118
http://www5.24h.com.vn/news/detail/51/250059/Tha-gai-nhu-moi-thu-doan-cuop-moi-ro-o-Sai-Gon.24h
http://news.zing.vn/news/xa-hoi/tha-gai-nhu-moi-thu-doan-cuop-moi-ro-o-sai-gon/a64771.html
 
Cái này bên 5s đang hot lắm nè, trong vòng 1 ngày hơn 100 trang comment
 
Em đã từng gặp trường hợp này trong cư xá bắc hải, con nhỏ dáng đen, mắt to đi atila. Cũng chạy theo hỏi bạn thân của Trang đây rồi xin số điện thoại, sau đó hỏi mượn tiền rồi mời tối đi sinh nhật, làm như thiệt. Cũng may kô có thiệt hại gì cả.
 
dạo này thấy trên mạng , forum thông báo nhau về vụ :

1 con nhỏ da đen , ốm chạy xe Attila,max,wave , giả bộ hỏi đường , nhận người quen rồi cướp , mà hầu như nó ngắm đàn ông thôi .

các bác HHVN nhà ta ai cũng chơi laptop , điện thoại , máy nghe nhạc , ....... hàng dữ ko à .


các bác nên cẩn thận nhé .


tốt nhất có ai hù doạ gì đó cứ chạy thẳng vào cửa hàng ngay đó nhé ,đừng đua , cù cưa với tụi này


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=336175&ChannelID=118
http://www5.24h.com.vn/news/detail/51/250059/Tha-gai-nhu-moi-thu-doan-cuop-moi-ro-o-Sai-Gon.24h
http://news.zing.vn/news/xa-hoi/tha-gai-nhu-moi-thu-doan-cuop-moi-ro-o-sai-gon/a64771.html
Trường hợp tôi cũng xém bị , cũng là cô gái ốm chạy chiếc atila ở khúc Nguyễn Trải ra Công viên 23-9 gần Khách sạn new world , Nó bảo mình cùng là bạn hồi học lớp 8 trường ............. , nói lòng vòng rồi xoay vô hỏi cho mượn xe để đi ăn đám cười , ...... . mong các bạn hãy cẩn thận hơn . :-? . Những trường hợp các bạn ghi nhớ biển số xe lại .
 
hix trong SG lắm vụ hay ghê ta . Con này mặt dầy kinh . Nói chuyện như thật ấy nhỉ .
Sao các bác k bảo , để a đi cùng em lên phường :)
 
hix trong SG lắm vụ hay ghê ta . Con này mặt dầy kinh . Nói chuyện như thật ấy nhỉ .
Sao các bác k bảo , để a đi cùng em lên phường :)
Bác phải bảo là nhìn em anh thấy cũng quen quen, hình như mình gặp nhau trong trại rồi nhỉ, giờ anh chuyển về phường (hay quận) gần đây rồi, mình ghé đó chơi nhé.
 
Nãy giờ chú maybach với chú vinhkhiem muốn nói là mình đẹp trai, đi xe tay ga loại xịn đó mà mọi người không hiểu, hehehe.
 
Nói chung giờ ra đường ko nên tin tưởng ai cả, hic...toàn người ghê gúm
bữa xíu bị mất cái đi samsung, may wa
 
Khiếp quá con gái thời nay không chịu thua kém nam nhi tẹo nào.Như này thì đúng là xã hội bình đẳng nữ cũng làm được như nam.#:-S
 
Úi giời, các bác gà quá nên mới bị con Cáo nó lừa cho chứ :-s
Gà thì cũng chưa hẳn là gà, bọn lừa đảo cướp giật mưu ma chước quỷ có đến hàng ngàn kiểu người lương thiện làm sao lường hết được, khi đã không lường được thì việc bị sập bẫy cũng là đương nhiên thôi.

Trong dịp lễ 2/9 vừa qua chính phủ đã đặc xá tha tù cho khoảng 5.459 phạm nhân, chỉ cần 1/3 số này không thực sự cải tà quy chánh hoặc khách quan hơn do không tìm được công ăn việc làm ổn định rồi lại ngựa quen đường cũ (đương nhiên) thì tình hình trật tự tại các địa phương cũng khó ổn định.

Vừa rồi tôi đọc được mẫu tin xin ngắn gọn nội dung lại như sau: Khoảng 13 giờ trên đường Tú Xương Quận 3, một người đàn ông dừng xe gắn máy để giúp đỡ một người phụ nữ bị "trúng gió" nằm bất tỉnh bên vệ đường, xoay qua xoay lại chiếc xe gắn máy biến mất.... xoay qua xoay lại người phụ nữ.... biến mất với sự chứng kiến của gần chục người tại hiện trường???

Có lẽ để tự bảo vệ mình từ từ rồi chúng ta sẽ trở thành những người vô cảm mất: không nghe, không nói, không thấy, không biết gì sất.... Buồn.
 
Hôm bữa chạy 1 mình ngoài đường, gặp nó đến làm quen, sém bị nó cướp đời mình rồi. Hên quá đi thôi, lần sau gặp chắc rủ vô cafe Piano quá.
 
Hôm bữa chạy 1 mình ngoài đường, gặp nó đến làm quen, sém bị nó cướp đời mình rồi. Hên quá đi thôi, lần sau gặp chắc rủ vô cafe Piano quá.

>:D< làm gì vậy anh nghị =P~ em gnhi anh nghị cố tình chạy một mình tạo thời cơ wa =))=))=))=))
 
Có lẽ để tự bảo vệ mình từ từ rồi chúng ta sẽ trở thành những người vô cảm mất: không nghe, không nói, không thấy, không biết gì sất.... Buồn.
[/SIZE]

Điều này là lo lắng nhất trong văn hóa xã hội. Cuộc sống và giáo dục hiện tại đưa văn hóa ngày càng lùi dần so với trước kia nhiều.

Xuống cấp về kinh tế có thể khắc phục trong vài mươi năm, nhưng xuống cấp về văn hóa đạo đức xã hội thì phải mất vài trăm năm.

Bốn ngàn năm văn hiến nay còn đâu những điều hay ý đẹp.
 
Back
Top