Một hành động đáng lên án

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tôi cũng rất tức mình về chuey65n này, nhưn g thôi các bác ơi, em nó còn nhỏ và vả lại giết môt người thì dễ chứ cứu một người mới khó và nên làm.
 
Đồng ý với Cao Trí lắm. Mình cần lên án về hành vi và ngăn ngừa tái phạm trong tương lai, đừng để cộng đồng bị cuốn vào những hành động như vậy.

Nếu bạn đó thực sự ăn năn hối cải thì cũng đâu có khó gì: lời khuyên cho bạn quyduc84 nếu bạn đọc được post này: Hãy lên tiếng xin lỗi công khai trên diễn đàn, đề nghị thu hồi tất cả những bản mà mình đã sửa và hãy cố hoàn thành việc đó. Mọi người (tôi nghĩ cả CuongNN) cũng sẽ cảm thông cho bạn.
 
Quan trọng là cậu ấy có dám làm như anh Ngọc nói hay không thôi, nếu dũng cảm nhận lỗi thì quá tốt roài.
 
Mấy anh ơi ,em thất lòng xin lỗi mấy anh,vì sự thiếu hiểu biết của em em chỉ tính làm cho em thôi chứ không có ác ý gì hết ,mong mấy anh bỏ qua cho em ,em không tính gửi lên mạng nhưng thằng bạn em nó xin bản lịch vạn sự của anh nguyễn mạnh cường ,nhưng trong máy em đã đổi tên em ,nên em không ngờ lại xảy ra việc như vậy.THÀNH THẬT XIN LỖI ANH NGUYỄN MẠNH CƯỜNG .
Hãy chửi em và có thể làm quá hơn nêu như mấy anh chưa hết bực.
 
quyduc84 nói:
Mấy anh ơi ,em thất lòng xin lỗi mấy anh,vì sự thiếu hiểu biết của em em chỉ tính làm cho em thôi chứ không có ác ý gì hết ,mong mấy anh bỏ qua cho em ,em không tính gửi lên mạng nhưng thằng bạn em nó xin bản lịch vạn sự của anh nguyễn mạnh cường ,nhưng trong máy em đã đổi tên em ,nên em không ngờ lại xảy ra việc như vậy.THÀNH THẬT XIN LỖI ANH NGUYỄN MẠNH CƯỜNG .
Hãy chửi em và có thể làm quá hơn nêu như mấy anh chưa hết bực.
Thôi, mình nghĩ cậu chắc cũng chỉ vì muốn thử nghiệm thôi. Nhưng mình yêu cầu cậu 3 việc
- Mình là Nguyễn Ngọc Cường = nncuong
- Thu hồi tất cả các bản đã sửa đổi và up lên các diễn đàn
- Lên tiếng xin lỗi và đính chính trên các diễn đàn ppcvn, handheldclub, handheldvn.
Nếu cậu có nhu cầu coder, mình có thể cho cậu giải pháp.
Chúc năm mới vui vẻ
 
quyduc84 nói:
Mấy anh ơi ,em thất lòng xin lỗi mấy anh,vì sự thiếu hiểu biết của em em chỉ tính làm cho em thôi chứ không có ác ý gì hết ,mong mấy anh bỏ qua cho em ,em không tính gửi lên mạng nhưng thằng bạn em nó xin bản lịch vạn sự của anh nguyễn mạnh cường ,nhưng trong máy em đã đổi tên em ,nên em không ngờ lại xảy ra việc như vậy.THÀNH THẬT XIN LỖI ANH NGUYỄN MẠNH CƯỜNG .
Hãy chửi em và có thể làm quá hơn nêu như mấy anh chưa hết bực.
Các bác ơi, em nó biết lỗi rồi. Bác Ngọc Cường và cácbác cho em nó cơ hội chuộc lại lỗi lầm mà em nó gây ra nhé.
Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại mà các bác.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top