Một quả táo giá 500$, bạn có tin nổi không?

HaThienKiemVu

I'm a wind, I wander everywhere
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
1524558221799.png

Dĩ nhiên là chẳng ai điên tới mức bỏ ra chừng này tiền chỉ để chi trả cho một quả táo, thế nhưng chuyện dở khóc dở cười này vừa mới xảy ra với một người phụ nữ Mỹ khi cô vừa mới đi du lịch Paris về. Cô tên là Crystal Tadlock.

Crystal Tadlock đã phải bỏ ra 500$ tiền phạt chỉ vì một quả táo cô nhận được trên chuyến bay của hãng Delta Airlines. Lúc đó nhân viên của hãng bay đang phân phát đồ ăn cho mọi người, dĩ nhiên là Crystal cũng được nhận. Nhân viên của hãng bay đưa cho cô một quả táo nhưng lúc đó cô không đói nên đã cất vào túi của mình. Thế là mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi cô về đến sây bay Colorado và bị một nhân viên an ninh chặn lại.

Cô trả lời Fox 31-TV như sau: “Anh ta hỏi tôi rằng chuyến đi Pháp có tốn nhiều tiền không, tôi trả lời là Có. Tôi thật sự chẳng hiểu tại sao mà anh ta lại hỏi một câu kì lạ như vậy nữa. Ngay sau đó anh ta nói tiếp là tôi đã đúng vì tôi sắp sửa bỏ ra 500$ tiền phạt đây. Thật sự lúc đó tôi cứ nghĩ anh ta coi mình như một tên tội phạm vậy.”
Lúc ấy cô không biết rằng những sản phẩm được phân phát trên máy bay phải được dùng tại chỗ và không được mang ra khỏi máy bay, thế nên cô cứ hồn nhiên cho vào túi và kết quả là mất 500$ tiền phạt. Cô cũng cho biết thêm là giá như hãng Delta Airlines nói với cô ngay từ đầu thì mọi chuyện đã khác. Thôi thì nếu còn du lịch bằng máy bay của hãng Delta Airlines nữa thì nhớ hỏi họ cho kĩ càng nhé Crystal.


Trong một động thái khác, hãng Delta Airlines nói rằng họ “luôn khuyến khích khách hàng tuân thủ luật lệ của nước Mỹ.”

 
Đúng là như bị bẫy, nhưng không hiểu phạt vì nguyên nhân gì nhỉ??? Nhập lậu trái phép theo quy định của luật Mỹ hay trái quy định của hãng hàng không>??
 
Không phải là bẫy, vị khách nữ kia không biết rằng hãng hàng không Delta Airlines có quy định không được mang đồ vật của hãng ra khỏi máy bay. Quả táo đó phải được sử dụng trong quá trình bay, chỉ khi đó thôi. Cô ta không biết quy định đó nên vô tư cho vào vali thôi.
 
Gặp mình đem quả táo về đóng khung kính hút chân không. Để đấu giá...
Châc chắn hãng bay đó sẽ mua lại giá cao để khỏi bị tiếng sấu
 
Nếu mang đồ ra khỏ máy bay mà bị phạt thì đúng ra các hãng phải đưa ra cảnh báo với người dùng chứ nhỉ? có phải ai lúc nào cũng biết hay thường xuyên đi máy bay của hãng đó đâu?
 
Luật mỹ về động thực vật ngoại lai. Giống như ốc bươu vàng của Việt nam đó :)
 
Back
Top