Các bác đừng chửi em ngu nhé, cơ mà vợ em tối nay buồn nôn, ko hiểu vì lý do gì,(vợ đang bầu bí sắp vỡ chum) nhưng đến giờ nhìn thấy cái bánh này e giật mình thon thót, chả là có mua 1 cái bánh dẻo 1 cái bánh nướng Kinh đô cách đây mấy hôm, bánh nướng xơi rồi, bánh dẻo hôm nay mới ăn, em thì chỉ làm có 1 cái đầu ngón tay thôi. Lúc cắt vỏ bao ra hơi ngờ ngợ vì bánh ko được thơm lắm, vỏ hơi cứng cứng thì nghĩ là để vài hôm rồi chắc nó cứng. Nếu mà bảo là mốc thì nó lại không mốc đen, tuy nhiên có rất nhiều bột màu trắng ở trên. E cũng làm bánh dẻo bánh nướng chán rồi nên chỉ nghĩ nó là bột áo. Gay thật, anh bạn vừa mới chat bảo là Kinh Đô thu hồi 40% lượng bánh dẻo đã sản xuất, chiều tối nay chính thức thu hồi tại HN, nhà bác nào đang bán bánh trung thu confirm lại xem thông tin này có chính xác không, vì theo e biết vào mỗi dịp Trung Thu này các hãng bánh đập nhau kinh lắm. Năm nay phải mua bánh Trung Thu để ăn chứ mọi năm có phải mua để ăn đâu, nhưng mà toàn phải mua để đi biếu, biếu bạn, biếu người nhà, biếu hàng xóm ... ai cũng nghĩ làm bánh Trung Thu thì cứ lấy về mà cho, có biết đâu toàn phải bỏ tiền túi, mỗi vụ tốn vài trăm đến hàng triệu tiền quà huhu. May mà bây giờ thoát rồi, giờ lại dính vụ bánh mốc thế này mới acay.