SonHa nói:Em đi du lịch kết hợp thăm quan 1 tuần ở KL, Mã lai. Bác nào thông thạo KL xin các bác cho hỏi có thể mua gì ở đó và mua ở đâu? Đồ điện tử nói chung và heldhand nói riêng có mua đuợc gì không ạ.
Chỉ dung thẻ để thanh toán, không dùng để rút tiền thì có sao không?tunmeister nói:Bác muốn mua máy tính, đồ điện tử: Low Yat Plaza, Sungay Wang
Bác muốn đánh bạc thì mời bác đến Genting Highland
Bác muốn fashion Shop: KLCC, Hill Galarry toàn hàng cao cấp
Nói chung bác chỉ cần lượn quanh khu vực Bukit Bintang là có đủ thứ cho bác thoả mãn nhu cầu tiêu tiền của mình. He he, bác đi taxi nhớ phải mặc cả hoặc phải xem chúng nó có bật đồng hồ tính tiền ko nhé.
Ko dùng thẻ mã từ Master hoặc Visa ở Malay nhé. Dùng xong bác hết tiền trong thẻ luôn đó.
tran hoang dom nói:Chỉ dung thẻ để thanh toán, không dùng để rút tiền thì có sao không?
Xin cám ơn. Anh có biết còn nước nào quanh ta có tình trạng này không thì báo luôn cho anh em biết để đề phòng nhé.lengkeng nói:Chắc chắn là ko dùng thẻ ở KL rồi. Năm ngoái tôi đi dùng thẻ để trả tiền ăn... ngay trong ngày đã nhận được điện thoại của ACB Hà Nội gọi sang đề nghị hủy thẻ và bao giờ về lấy thẻ mới... Nguy cơ mất tiền khi dùng thẻ tại KL là 99,99%![]()
SonHa nói:Hay quá, em cảm ơn các bác nhiều về thông tin thẻ và nơi mua bán. Nhưng xin các bác cho em biết thêm thông tin về giá của đồ điện tử nói chung và handheld nói riêng nhé. Có đáng ôm rơm không ạ?
Nếu dùng thẻ của VCB, thì sau khi sử dụng ở Malay về sẽ được VCB mời đổi thẻ mới.tunmeister nói:Chết chính là dùng thẻ để thanh toán đó bác. Hiện nay ở Malay ko chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng bằng từ nữa rồi, nhưng đối với người nước ngoài thì chúng nó vẫn chấp nhận thanh toán nhưng phải tự chịu rủi ro về việc mất thông tin, tiền. Em có mấy người bạn sang bên Malay sử dụng thẻ tín dụng xong đã bị mất tiền rồi
Belancer nói:Ở KL nếu bảo taxi đưa đến 1 club nào đó thì thể nào nó cũng đưa đến Beach club. Có 1 lần đi với mấy người bạn định vào Beach club nhưng tụi security đòi check passport của từng người => chán. Nhìn từ ngoài thấy toàn Tây, nhiều Tây balo, cũng kiểu bar nhộn nhạo thôi. Đối diện với Beach club có 1 quán hay hơn, band đánh rất vui nhộn, cạnh đó không xa là 1 quán cafe Vietnam.
tunmeister nói:uống rượu lên Beach Club ở trên đường Jalan Ramlee, ở đó bác gặp lắm gái Việt lắm đấy.