phong_tran38
New member
Tối nay, chạy vô TGDĐ trên đường CMT8 - HCM, mua một mini speaker cho con di động. Lúc đầu được giới thiệu một con Loa SU-series không nhớ trị giá 450k nhưng discount còn lại 368k, thử hàng xong xui, thanh toán tiền, tụi nhân viên đưa hàng cho mình thử lần nữa, cắm dây nối loa với điện thoại ..ok xong,
Tụi nó rút dây ra, lấy cái dây mang đi cất, đưa cho khách cái xác loa và mấy cái đầu jack cắm : khách chưng hửng, không có dây nối thì làm sao xài đây - NV trả lời, anh phải mua thêm dây, sản phẩm không đi kèm dây nối ??????????????? Tụi em chỉ khuyến mãi adapter sạc thôi, còn dây nói điện thoại với loa thì phải mua (Bán loa mà không kèm dây, hỏi người ta lấy gì xài, còn loa chạy bằng pin sạc bên trong không có đồ sạc người ta mua về xài một lần rồi giục àhh - mà nói là KHUYẾN MÃI ADAPTER SẠC).
Thấy khách hàng ngơ ngác, tụi nó lại khuyên khách hàng hay là dùng cái nà đi anh ( loại loa khác), loại này thì có cả dây nói loa với phone...tớ cũng ok, thử xong, tính tiền, thử lại hàng lần nữa, xong xui. đóng hộp cho mình, kiểm tra lại, thấy cục Adapter sạc, Dây nối loa với phone, jack cắm đầy đủ...nhưng dây cáp nối Adapter không có.
NV trả lời - dạ dây cáp nói Adapter anh phải mua, tụi em không khuyến mãi, loại hàng này chỉ khuyến mãi cáp nối loa với phone thôi ạhh...chài ơi tức điên với lũ đần độn này...Đưa người ta cục sạc, mà không có dây điện biểu người ta về nhà xài kiểu gì? Bán loa, có Adapter sạc mà không dây khác gì bán TV cho khách hàng mà bức mẹ nó cái dây điện nguồn.
Kinh nghiệm này, các bác mua hàng của TGDĐ nên cân nhắc kỹ có nên bước vô hay không, vì không có gì là lừa gạt, thuận mua vừa bán, nhưng kiểu bán hàng chia lẻ lẻ tứng thứ mà không nói trước với khách hàng kiểu này, giống như khách hàng bị lừa đảo vậy...mặc dù hoàn trả tiền cho khách, nhưng tốn thời gian và rước bực bội trong người.
Có bác nào làm TGDĐ vô tình đọc được topic này, về coi lại cách làm ăn của mình đi, thà add luôn giá mấy cái dây cáp kia vào sản phẩm, chứ đừng có cái kiểu làm ăn chụp giựt rẻ tiền như vậy
Tụi nó rút dây ra, lấy cái dây mang đi cất, đưa cho khách cái xác loa và mấy cái đầu jack cắm : khách chưng hửng, không có dây nối thì làm sao xài đây - NV trả lời, anh phải mua thêm dây, sản phẩm không đi kèm dây nối ??????????????? Tụi em chỉ khuyến mãi adapter sạc thôi, còn dây nói điện thoại với loa thì phải mua (Bán loa mà không kèm dây, hỏi người ta lấy gì xài, còn loa chạy bằng pin sạc bên trong không có đồ sạc người ta mua về xài một lần rồi giục àhh - mà nói là KHUYẾN MÃI ADAPTER SẠC).
Thấy khách hàng ngơ ngác, tụi nó lại khuyên khách hàng hay là dùng cái nà đi anh ( loại loa khác), loại này thì có cả dây nói loa với phone...tớ cũng ok, thử xong, tính tiền, thử lại hàng lần nữa, xong xui. đóng hộp cho mình, kiểm tra lại, thấy cục Adapter sạc, Dây nối loa với phone, jack cắm đầy đủ...nhưng dây cáp nối Adapter không có.
NV trả lời - dạ dây cáp nói Adapter anh phải mua, tụi em không khuyến mãi, loại hàng này chỉ khuyến mãi cáp nối loa với phone thôi ạhh...chài ơi tức điên với lũ đần độn này...Đưa người ta cục sạc, mà không có dây điện biểu người ta về nhà xài kiểu gì? Bán loa, có Adapter sạc mà không dây khác gì bán TV cho khách hàng mà bức mẹ nó cái dây điện nguồn.
Kinh nghiệm này, các bác mua hàng của TGDĐ nên cân nhắc kỹ có nên bước vô hay không, vì không có gì là lừa gạt, thuận mua vừa bán, nhưng kiểu bán hàng chia lẻ lẻ tứng thứ mà không nói trước với khách hàng kiểu này, giống như khách hàng bị lừa đảo vậy...mặc dù hoàn trả tiền cho khách, nhưng tốn thời gian và rước bực bội trong người.
Có bác nào làm TGDĐ vô tình đọc được topic này, về coi lại cách làm ăn của mình đi, thà add luôn giá mấy cái dây cáp kia vào sản phẩm, chứ đừng có cái kiểu làm ăn chụp giựt rẻ tiền như vậy