Vụ mất trộm máy tính khá hay các bác ạ. Em thì chả có máu thám tử mà cũng không có nghề phân tích hiện trường nhưng em cũng xin mạo muội nêu vài điểm bất hợp lý, mong các bác chia sẻ đặng kiếm mấy trăm USD tiêu vặt:
- Thứ nhất thời điểm mất máy tính là lúc khoảng 13h hơn. Giờ này thường các cửa hàng buôn bán nói chung đang nghỉ trưa, bác nào đi mua máy tính chắc rõ quá, bộ phận kho phải 13h30 mới làm việc --->
Điều này dẫn đến tích phân là: Bảo vệ chủ quan là bình thường, hơn nữa nhiệm vụ của họ ban ngày chủ yếu là trông xe.
- Thứ 2 là nhân viên kinh doanh một lúc đối phó với 3 ông khách chọn hàng giữa trưa quả là vất vả. Mà thỉnh thoảng mấy vị khách có vẻ xích lại gần nhau trao đổi công nghệ hay sao ý. Nhất là lúc đã lấy được máy tính lại còn chạy ra chào nhau ---> chi tiết hài
- Thứ 3 là động tác của chú ăn cắp khẳng định thiếu chuyên nghiệp, dập dềnh mãi mới ra tay được, động tác dùng quyển báo giá che hành động đúng kiểu đà điểu giấu đầu trong cát
(1)(2)(3)==> việc ăn cắp này khả năng ngẫu nhiên là có (vì kẻ gian thiếu chuyên nghiệp) nhưng chắc chắn đối tượng đã phát hiện ra chiếc máy tính không khóa từ lần ghé thăm trước đó. Mấy người khách cùng có mặt lúc đó có thể có liên hệ với nhau
- Thứ tư (khuyến mãi) là các công ty bây giờ chủ yếu lắp camerra dọa khỉ nhát ma thôi chứ toàn chọn loại rẻ tiền nên lúc cần xem rõ thì không được. Nữa là để đảm bảo tính thẩm mỹ, vị trí lắp camera chủ yếu là trên cao (toàn soi đầu khách hàng thôi, cảnh báo mấy em mặc áo cổ trễ đề phòng), lại ngược sáng ==> mất là phải, khó tìm được thủ phạm lắm
Nếu mà là em em lắp ngay bên cửa ra vào tầm 2m so với mặt sàn soi vào trong (ai vào mặc kệ nhưng đi ra thì đố thoát), nên chọn loại có hóa trang để loại trừ khách hàng cố tính giấu mặt.
Cuối cùng mời các bác xem video clip
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC3E5/
Em xem xong lại có cảm giác quen quen, bác nào trên handheld thì phải
. Cần giám sát chặt hàng bán trong mục Mua-Bán. Ngày xưa mất xe máy, cốp xe,... lên rình ở phố Huế, chợ Trời lắm khi tìm lại được đấy
- Thứ nhất thời điểm mất máy tính là lúc khoảng 13h hơn. Giờ này thường các cửa hàng buôn bán nói chung đang nghỉ trưa, bác nào đi mua máy tính chắc rõ quá, bộ phận kho phải 13h30 mới làm việc --->
Điều này dẫn đến tích phân là: Bảo vệ chủ quan là bình thường, hơn nữa nhiệm vụ của họ ban ngày chủ yếu là trông xe.
- Thứ 2 là nhân viên kinh doanh một lúc đối phó với 3 ông khách chọn hàng giữa trưa quả là vất vả. Mà thỉnh thoảng mấy vị khách có vẻ xích lại gần nhau trao đổi công nghệ hay sao ý. Nhất là lúc đã lấy được máy tính lại còn chạy ra chào nhau ---> chi tiết hài
- Thứ 3 là động tác của chú ăn cắp khẳng định thiếu chuyên nghiệp, dập dềnh mãi mới ra tay được, động tác dùng quyển báo giá che hành động đúng kiểu đà điểu giấu đầu trong cát
(1)(2)(3)==> việc ăn cắp này khả năng ngẫu nhiên là có (vì kẻ gian thiếu chuyên nghiệp) nhưng chắc chắn đối tượng đã phát hiện ra chiếc máy tính không khóa từ lần ghé thăm trước đó. Mấy người khách cùng có mặt lúc đó có thể có liên hệ với nhau
- Thứ tư (khuyến mãi) là các công ty bây giờ chủ yếu lắp camerra dọa khỉ nhát ma thôi chứ toàn chọn loại rẻ tiền nên lúc cần xem rõ thì không được. Nữa là để đảm bảo tính thẩm mỹ, vị trí lắp camera chủ yếu là trên cao (toàn soi đầu khách hàng thôi, cảnh báo mấy em mặc áo cổ trễ đề phòng), lại ngược sáng ==> mất là phải, khó tìm được thủ phạm lắm
Nếu mà là em em lắp ngay bên cửa ra vào tầm 2m so với mặt sàn soi vào trong (ai vào mặc kệ nhưng đi ra thì đố thoát), nên chọn loại có hóa trang để loại trừ khách hàng cố tính giấu mặt.
Cuối cùng mời các bác xem video clip
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC3E5/
Em xem xong lại có cảm giác quen quen, bác nào trên handheld thì phải