Nhờ các bác đánh giá

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Ha_sp022

dotted
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hôm rồi em có thắng đấu giá cái HTC One (HTC M7) của bác dotuananh88.
Đến chiều tối qua em nhận đc hàng, sáng nay trời sáng em xem kỹ máy thì thấy khung xương bên phía nút Volume bị cong (phía giảm âm lượng).
Nhận định là do trc đây máy để túi quần nên bị cong khung xương máy. Vấn đề này em nghĩ có thể sẽ ảnh hưởng tới màn hình và cảm ứng về sau.
Em có báo với chỗ bác dotuananh88 và đề nghị back lại máy thì bác ấy bảo có thể do lỗi của em (nhận máy rồi làm va đập đâu đó).
Em có chụp vài tấm hình, đưa lên đây nhờ các bác xem xét hộ xem nếu va đập thì máy có thể cong như thế đc ko ạ? Hoặc nếu vô tình làm cong thì cần bao lâu mới cong được như thế?

P1060071.JPG
P1060072.JPG
P1060073.JPG
P1060075.JPG
P1060076.JPG
P1060078.JPG
P1060079.JPG
 
Nguyên văn cái inbox "E đã tìm lại ảnh đã chụp máy nhưng e lại ko có ảnh chụp rõ cạnh bên volume, có ảnh hơi chếch cạnh nhưng cũng đủ để nhìn thấy có cong vênh gì đâu ạ.
Giờ lỗi do đâu ạ? Bác bảo lỗi do e ko mô tả, nhưng e mà bảo là lỗi do bác thì sao? Có nên ko? Bác va đập đâu hay vô tình làm nó cong thì sao? Nói thật là e lấy máy, check máy rất kỹ từ bề ngoài lẫn phần mềm, e ko thể bỏ hơn 6tr để lấy cái máy có 1 chút lỗi lầm được ạ, dùng nó 1 thời gian cũng đủ dài để hiểu (khoảng gần 1 tháng). Có thể nói trên danh dự bản thân em, e chưa bao giờ dùng đt cảm ứng mà để làm rơi bao giờ, e chỉ có mất tiền đi mua ốp, đi dán máy, thay dán màn để bảo vệ thôi. Máy có 1 lỗi nhỏ gì là cái chấm sáng tí xíu chụp ảnh ko nhận ra e cũng mô tả, huống chi cả 1 cái đt lại để nó bị cong là ko thể chấp nhận."
- Bác nói e đổ lỗi do bác, xin thưa bác đọc lại cho chính xác.
- Trưa khi ăn cơm xong e cũng cho vợ xem về 2 cái khoanh đỏ của bác, ko hiểu vợ chồng e mắt cong thẳng ra sao mà nhìn ko ra nổi chỗ cong, vợ e còn hỏi hay ý anh ấy bảo chỗ nút volume hơi lệch?
- "Nhận định..." cái nhận định chủ quan của bác có đúng ko, quần e mặc quần âu, áo trắng, thoải mái rộng để có thể nói là ko thể làm cong 1 con đt, e từng dùng to nhất như Sky A860, mega 6.3, lumia 1520, lumia 1320 rồi iphone 5,... E dùng đt thì đến cái lưng máy e còn hiếm khi đặt trực tiếp lên mặt bàn, mặt đất vì lo xước, tối thì gom hết để cách xa vì vợ đang có bầu lo ảnh hưởng.
- Còn bác hỏi đt bao lâu để có thể bị cong, google sẽ ra nhiều trường hợp lắm bác ạ, đơn giản có những người xuề xòa về chiếc đt, thích đút túi áo ngực hay chỉ cần đút túi quần sau ngồi xuống thôi ạ.
Các bác công tâm xem xét, e chưa nói chỗ nào là có hay không nhận lại máy, vì giá trị của nó ko quá nhỏ nhưng cũng ko lớn lắm để mà ảnh hưởng kinh tế nhà e. Cái cách mà bác chủ nói, và quy chụp thì e không chấp nhận.
 
1. Trong pm trc đó, em có bảo "Máy bị cong chút chỗ nút tăng giảm âm lượng, cái này em ko thấy trong phần miêu tả khi đấu giá và cũng ko thấy trên các ảnh bác chụp."
Và sau đó em cũng có nhận định như này: "Nguyên nhân theo em nghĩ có thể do trc đây sử dụng đút túi quần, chỗ tăng giảm âm lượng lại là điểm yếu nhất do bị khuyết chỗ để đặt nút tăng giảm âm lượng."
Sau đó là em có chụp ảnh, để bác dotuananh88 xem.
2. Có thể do trình chụp ảnh của em kém, nên bác khó nhìn ra cái cong :D
Để rộng đường dư luận, bác cứ xem nhờ ai đó trên HHVN uy tín trung gian xem tận mắt giúp, em sẽ gửi máy về cho bác đó.
3. Về phần em, em khẳng định từ khi nhận máy thì ko có rơi, va đập phát nào cả :D
Tý nếu rảnh em sẽ chụp ảnh các góc cạnh để các bác xem qua.
 
Em thấy hai bác đều rất có uy tín trên diễn đàn, có thể máy nó có vấn đề do khách quan, chủ quan gì đó chứ không ai cố ý cả; hai bên nên trao đổi trên tinh thần xây dựng để giải quyết vụ việc cho êm đẹp.

Xin cảm ơn!
 
virginboy nói:
bác nhận hàng xem lại điện thoại có đựng trong hộp cẩn thận ko để loại trừ khả năng do bên vận chuyển gây ra

Cũng có thể, trước em gửi back con ip5 ra NHA TRANG, trâu lành thành trâu què vênh cả mành hình, chả biết đường nào lần có khi còn bị luộc màn hình ấy chứ ;)
 
Em thấy hai bác đều rất có uy tín trên diễn đàn, có thể máy nó có vấn đề do khách quan, chủ quan gì đó chứ không ai cố ý cả; hai bên nên trao đổi trên tinh thần xây dựng để giải quyết vụ việc cho êm đẹp.

Xin cảm ơn!
Em cũng ko có ý là bác dotuananh88 biết sản phẩm bị như thế nhưng cố tình lờ đi. Có thể do bác ấy ko để ý đến nên ko biết.
Về quan điểm của em thì em muốn back lại sản phẩm này. Vì hiện tại dùng thì chưa có vấn đề gì (ngoại trừ âm lượng mic nhỏ, nói phải hơi cao giọng người bên kia mới nghe thấy).
Tuy nhiên về lâu dài em ko biết với khung xương bị cong như thế có ảnh hưởng gì tới màn hình và cảm ứng màn hình ko nữa. Vì thực tế thì vì khung xương bị cong nên mép tiếp giáp giữa kính với xương nhựa chỗ cong đó có chút hở (rất nhỏ, em ko chụp lên hình đc, cái này nếu như bác dotuananh88 có đề xuất ai trung gian kiểm chứng sẽ thấy).
Trc khi có bài này em cũng đã có pm đề nghị back lại sp rồi, nhưng ko thương thảo đc, mới đưa lên đây xin ý kiến mọi người ạ.
bác nhận hàng xem lại điện thoại có đựng trong hộp cẩn thận ko để loại trừ khả năng do bên vận chuyển gây ra
Cũng có thể, trước em gửi back con ip5 ra NHA TRANG, trâu lành thành trâu què vênh cả mành hình, chả biết đường nào lần có khi còn bị luộc màn hình ấy chứ ;)
Khi em nhận hàng thì cái hộp giấy ko thấy có bị móp méo gì cả các bác ạ.
 
Theo cháu chỗ cong vênh này có thể do cậy màn hình lên hoặc lúc tháo máy và tì vào nên cong vậy. Còn đút túi mà bị cong thì cháu nghĩ không thể. Cái này nguyên khối dầy như vậy không thể cong theo vết kia được.
 
Theo em nghĩ thì ko phải do màn hình bị cậy đâu bác ạ, chỉ chỗ cong đó mới có chút chút ko liền lạc như các mép gần đấy thôi.
Theo cháu chỗ cong vênh này có thể do cậy màn hình lên hoặc lúc tháo máy và tì vào nên cong vậy. Còn đút túi mà bị cong thì cháu nghĩ không thể. Cái này nguyên khối dầy như vậy không thể cong theo vết kia được.
Thưa các bác!
Đến thời điểm này, sau 2 ngày sử dụng, em khẳng định là mic thoại của máy có vấn đề, phải nói cao giọng (ko đc nói nhỏ nhẹ) thì người bên kia mới nghe rõ. Trong thời gian sử dụng vừa qua, em ko root máy hay can thiệp gì cả, chỉ reset khi mới nhận máy. Vấn đề này hôm đầu thì em nghĩ do mạng có vấn đề, nhưng qua ngày hôm qua thì em khẳng định chắc chắn do lỗi của máy.
Về việc khung xương bị cong, em vẫn khẳng định là đúng, và vẫn nhận định là do trc đây người dùng hay đút túi quần. Vì khi đút túi quần, người sử dụng thường hay úp phái mặt kính vào phía đùi, lâu ngày là nhiều lần dẫn đến từ từ khung bị cong. Sở dĩ em nói từ từ khung bị cong vì nếu nhất thời bẻ cong thì chắc chắn sẽ để lại các dấu vết khác.
Bác dotuananh88 nói mới mua lại sp này hơn 1 tháng với giá hơn 6t, thì cái khung xương bị cong rất rất khả năng do lỗi chủ cũ.

Theo quy định của HHVN, bảo hành sản phẩm 7 ngày, em yêu cầu back lại sản phẩm cho bác dotuananh88.
Để khách quan, bác dotuananh88 cứ đề xuất nhờ trung gian uy tin kiểm tra những lỗi trên. Nếu kiểm tra đúng những lỗi trên, thì bác nhận lại sản phẩm, em nhận lại tiền và trả phí trung gian (nếu có), nếu ko đúng những lỗi trên, bác nhận lại sản phẩm, và tiền thì em đề xuất chuyển lại bác 1000k, phần còn lại (3980k) sau khi trả phí trung gian, xin chuyển hết vào quỹ Từ thiện của HHVN.
 
Em phải nói luôn em biết bác Hà qua những giao dịch trước đây & em đánh giá cao tư cách, thái độ của bác trong các giao dịch mua bán trên này. Bác Tuấn thì em thấy giao dịch trước nay trên diễn đàn cũng ok cả, tuy nhiên trong vụ việc này chưa thấy được sự tích cực của bác.

Hy vọng các bác nên tích cực trao đổi với nhau & giải quyết vụ việc cho thấu tình đạt lý để anh em vui vẻ.

Xin cảm ơn!
 
Chuyển trung gian test vậy. Bạn Tuấn ở đâu nhỉ, trong Sì Gòn thì mình nhận test các kiểu nhé.

Chúc các bạn xử lý êm :)
 
Em thấy các bác cãi nhau như thế này cũng chả giải quyết đc vấn đề gì đâu ạ . Thôi thì 2 bên thương lượng , mỗi bên chịu thiệt đi 1 tí ạ



Sent from my iPad using Tapatalk
 
Mình vẫn thường xuyên xem topic này và có đôi lời sau:
1. Xin nhất trí sẽ thỏa thuận với bác chủ để có hướng giải quyết ổn thỏa cho cả 2 bên. Sẽ có ảnh so sánh lúc trc khi gửi, lúc bác Hà sử dụng, và lúc mình nhận lại máy. Mic thoại mình dùng để call thấy bt, chưa ai kêu e nói nhỏ, khó nghe. Hay do giọng e to hơn bác Hà chăng?
2. Mình sinh năm 85, ko rõ bác Hà nhiều hay ít tuổi hơn so với mình. Nhưng mình thấy cách hành xử của bác Hà trẻ con quá. Bác đang cố làm gì vậy... kêu gào, la làng lên cho mọi người thấy à. Mọi việc đều có thể giải quyết, đều là người lớn cả rồi, mọi điều nên tự làm, có trách nhiệm với điều mình làm và nói. Gặp phải dạng chày bửa, rẻ rách quá thì mới cần đến MOD xử lý.
3. Bác nói tối bác nhận được máy, nhưng mình vẫn còn giữ tin nhắn bác nhắn từ chiều 5h hay 6h thứ 2 là "e nhận được máy rồi, bác quên ko gửi em cái ốp à". Cái ốp đúng là do sơ xuất, hôm mình chụp ảnh để nó trong túi máy ảnh và quên béng ko lôi ra, mình đã chụp ảnh cái ốp inbox bác, e giữ lại cũng ko để làm gì. Cái ốp trắng có 60k, mình gửi phí cũng gần bằng cái ốp rồi nên đã xin lỗi bác, sau có giao lưu sẽ bù.
4. Mình đang chờ 1 cuộc điện thoại của bác đấy. Từ lúc bác thắng cái máy đến giờ bác đã gọi cho em 1 lần nào chưa? Bác chỉ nhắn cho mình 2 -3 cái tin nhắn. Khi bác thấy máy làm sao bác có gọi điện cho mình để 2 bên có hướng giải quyết ko? Bác tiếc tiền thì sms bảo mình call cho bác. Hay bác thích lên đây bù lu bù loa lên cho mọi người vào bênh vực chăng? Ko nhầm thì thứ 6 kết thúc ĐG, sáng thứ 7 bác ck cho mình, ngay buổi sáng mình đóng hàng đi gửi, đến viettelpost thì đóng cửa, đến Tín THành thì NV bận đi ăn cỗ, chiều đi cũng đóng cửa nên vừa trên đường về trời mưa vừa gọi điện cho bác xin khất để sáng CN. Sáng CN mình chờ ở cửa Tín Thành từ 6h30, 7h30 xe về đồ hàng là gửi luôn. (Nhà e cách viettel 9KM ko xa bằng Tín Thành cách 12KM).
.
Mình và bác đều đã chính thức rồi, giờ lỗi thực sự là do đâu, anh em vui vẻ tự thỏa thuận giải quyết, mod cũng có nói là có chút uy tín trên HHVN, nên mình xin phép mod close topic này để tránh mọi người bàn vào tán ra. Topic đang làm mất thêm uy tín và niềm tin của mọi người đến mình và bác. Tất nhiên cần có bác đồng ý close topic hay ko. Và bác liên hệ mình để thỏa thuận và lấy địa chỉ nhận hàng nhé. Cảm ơn bác, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
 
Chuyển trung gian test vậy. Bạn Tuấn ở đâu nhỉ, trong Sì Gòn thì mình nhận test các kiểu nhé.

Chúc các bạn xử lý êm :)
Mình vẫn thường xuyên xem topic này và có đôi lời sau:
1. Xin nhất trí sẽ thỏa thuận với bác chủ để có hướng giải quyết ổn thỏa cho cả 2 bên. Sẽ có ảnh so sánh lúc trc khi gửi, lúc bác Hà sử dụng, và lúc mình nhận lại máy. Mic thoại mình dùng để call thấy bt, chưa ai kêu e nói nhỏ, khó nghe. Hay do giọng e to hơn bác Hà chăng?
2. Mình sinh năm 85, ko rõ bác Hà nhiều hay ít tuổi hơn so với mình. Nhưng mình thấy cách hành xử của bác Hà trẻ con quá. Bác đang cố làm gì vậy... kêu gào, la làng lên cho mọi người thấy à. Mọi việc đều có thể giải quyết, đều là người lớn cả rồi, mọi điều nên tự làm, có trách nhiệm với điều mình làm và nói. Gặp phải dạng chày bửa, rẻ rách quá thì mới cần đến MOD xử lý.
3. Bác nói tối bác nhận được máy, nhưng mình vẫn còn giữ tin nhắn bác nhắn từ chiều 5h hay 6h thứ 2 là "e nhận được máy rồi, bác quên ko gửi em cái ốp à". Cái ốp đúng là do sơ xuất, hôm mình chụp ảnh để nó trong túi máy ảnh và quên béng ko lôi ra, mình đã chụp ảnh cái ốp inbox bác, e giữ lại cũng ko để làm gì. Cái ốp trắng có 60k, mình gửi phí cũng gần bằng cái ốp rồi nên đã xin lỗi bác, sau có giao lưu sẽ bù.
4. Mình đang chờ 1 cuộc điện thoại của bác đấy. Từ lúc bác thắng cái máy đến giờ bác đã gọi cho em 1 lần nào chưa? Bác chỉ nhắn cho mình 2 -3 cái tin nhắn. Khi bác thấy máy làm sao bác có gọi điện cho mình để 2 bên có hướng giải quyết ko? Bác tiếc tiền thì sms bảo mình call cho bác. Hay bác thích lên đây bù lu bù loa lên cho mọi người vào bênh vực chăng? Ko nhầm thì thứ 6 kết thúc ĐG, sáng thứ 7 bác ck cho mình, ngay buổi sáng mình đóng hàng đi gửi, đến viettelpost thì đóng cửa, đến Tín THành thì NV bận đi ăn cỗ, chiều đi cũng đóng cửa nên vừa trên đường về trời mưa vừa gọi điện cho bác xin khất để sáng CN. Sáng CN mình chờ ở cửa Tín Thành từ 6h30, 7h30 xe về đồ hàng là gửi luôn. (Nhà e cách viettel 9KM ko xa bằng Tín Thành cách 12KM).
.
Mình và bác đều đã chính thức rồi, giờ lỗi thực sự là do đâu, anh em vui vẻ tự thỏa thuận giải quyết, mod cũng có nói là có chút uy tín trên HHVN, nên mình xin phép mod close topic này để tránh mọi người bàn vào tán ra. Topic đang làm mất thêm uy tín và niềm tin của mọi người đến mình và bác. Tất nhiên cần có bác đồng ý close topic hay ko. Và bác liên hệ mình để thỏa thuận và lấy địa chỉ nhận hàng nhé. Cảm ơn bác, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
1. Mod hongbao đã có lời, vậy mình sẽ gửi vào trong đó nhờ mod kiểm tra. Phiền mod cho em xin địa chỉ mai em gửi hàng ạ.
2. Bác nói về tin nhắn em báo đã nhận đc hàng, thì bác xem lại xem tin nhắn đó đến lúc nào? Em vừa xem lại, thì tin nhắn đó gửi đi lúc 18:48 ngày 25/08/2014. Nghĩa là sau khi em nhận máy khoảng 1 tiếng đồng hồ :)
Để các bác hiểu thì em cũng xin nói rõ, TinThanh mỗi ngày chỉ chuyển 1 chuyến hàng từ Hà Nội lên Sơn La. Sáng xuất phát từ HN, chiều sẽ đến Sơn La. Điều này bác nào ko tin có thể hỏi trực tiếp giải đáp khách hàng của TinThanh.
Vì thế, bác gửi sáng Chủ nhật (hình như từ Bắc Giang), thì trong ngày hôm đó hàng sẽ chuyển về kho HN, từ đó, sáng hôm sau mới xuất phát đi Sơn La. Chặng đg HN-SL là 300km, xe đi lại mất khoảng 8 tiếng. Nên chiều hôm đó, em nhận đc hàng lúc 17h40 phút là sớm rồi. 1 tiếng sau, em báo bác là nhận đc hàng rồi thì cũng bt mà. Vì đâu phải cứ nhận về e sẽ mở hàng ra ngay :)
3. Ngay từ đầu khi báo cho bác cái lỗi máy bị cong, em chưa có đổ lỗi cho bác, nhưng sau khi xem ảnh, bác có pm nội dung như bác trích dẫn ở trên, làm em khó nghĩ quá :D
4. Em vẫn giữ nguyên lời về kết quả sau khi test lỗi.
"Nếu kiểm tra đúng những lỗi trên, thì bác nhận lại sản phẩm, em nhận lại tiền và trả phí trung gian (nếu có), nếu ko đúng những lỗi trên, bác nhận lại sản phẩm, và tiền thì em đề xuất chuyển lại bác 1000k, phần còn lại (3980k) sau khi trả phí trung gian, xin chuyển hết vào quỹ Từ thiện của HHVN."

Xin cám ơn!
 
Nếu bạn dotuananh88 ko có y kiến gì thì cứ thế mà làm nhé. Để góp tinh thần giao lưu, phí gửi hàng mình chịu. Hi vọng các bạn vẫn còn tinh thần đâu giá :cool:

Edited by trungctu
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Vâng. Cảm ơn bác Biển @hongbao . E chờ bác Hà LH thôi. Hoặc mai e sẽ chủ động liên hệ bác Hà. AE sẽ tự giải quyết với nhau trên tinh thần đôi bên cùng vui vẻ. Vẫn sẽ tham gia ĐG hết mình bác ạ. Không có gì ảnh hưởng đến ae hết. Sau bác Hà có hàng ngon thì e vẫn là bider bình thường.
Ngày thường làm việc e ở Bắc Giang, cuối tuần về nhà ở Bắc Ninh. Sơn La cách BN 200-300km e đi công tác lên đó mấy lần rồi.
 
Để khách quan, em vẫn xin nhờ mod hongbao check giúp.
Mod pm cho em xin địa chỉ, chiều mai đi làm về e sẽ ship.
@ bác dotuananh88: cho đến giờ này e vẫn nghĩ việc khung xương bị cong ko phải do bác.
 
Sorry e đọc reply của bác Biển mà chưa đọc reply trên của bác Hà. Vậy mod đã có ý như thế thì cứ theo ý mod ạ. Mod công tâm check kỹ giúp e với bác Hà có gì pm inbox hoặc LH e. Nhưng bác Hà có đồng ý close topic này được chưa ạ? Bác còn muốn mọi người vào chủ đề này bàn tán để rồi cãi nhau vì chuyện ko liên quan ko?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top