Nhờ các bác tìm giúp xe ôm biển số 18-S1 5940, chở đồ đi mà không thấy đến đích

  • Thread starter Thread starter MQC
  • Ngày gửi Ngày gửi

MQC

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em cũng chẳng biết đưa vào mục nào thì hợp lý. Chiều chủ nhật ngày 18/10/2009, sau cả buổi ngồi chữa TV ở nhà không được, em có sang nhà bên B1 Thành Công lấy chiếc TV Sony 25 inch cũ để mang về cho F1 xem. Cho vào cốp không được, cho vào ghế sau cũng không xong. Em đành gọi chú xe ôm thường đứng ở cổng B1 Thành công đi xe Angel biển số 29-S1 5940, bảo chở cho em. Đầu tiên chú ta đi theo em , nhưng đến đoạn từ chợ Thành công lên đê La Thành do đường 1 chiều em quay sang hướng kia thì chú ta nói với em là em sẽ đến bla.. bla chờ anh nhé. Em cũng nghĩ là chú ta đứng ở đó thường xuyên thì không lo lắm nên em cứ đi về nhà. Ngồi nhà chờ đến 1 tiếng 30 phút mà vẫn không thấy gì. Mặc dù từ B1 Thành công đến chỗ em ở đi xe 2B mất khoảng 10 phút. Nói đưa em xuống tìm cũng không thấy đâu. Buồn quá, nên lên đây nhờ các bác tìm giúp em với.

Đặc điểm :

Trung niên khoảng trên 40 tuổi, tóc cắt ngắn, mặt trông chất phác
Đi xe Angel biển số 18-S1 5940

photo.jpg


Có gì các bác PM cho em hoặc là gọi điện cho em với 09.1353.1389
em xin cảm ơn các cụ và hậu tạ.

PS : Em đã quay lai chỗ cũ 4 lần hy vọng chú ta lạ đường quay lại chỗ cũ. Nhưng chắc lòng tham trỗi dậy, hy vọng của em đã không thành hiện thực. Đây là chiếc TV CRT có giá trị không cao, tuy nhiên mang nhiều yếu tố về tình cảm, vợ em buồn suốt từ chiều đến giờ :(
 
anh còn chụp lại cả ảnh ạh?
theo em, dứt khoát phải báo công an :)
 
Trước mắt anh đi báo Công An để sau này xử lý mọi việc được dễ dàng.
Hơi thắc mắc một tí sao anh lại biết trước để chụp ảnh rõ thế? :D
 
bác thử lang thang hỏi hàng nước gần đó xem, mấy mợ hàng nước biết nhiều lắm, ngày xưa lần đầu tiên em lên quán bà Thọ ở bờ hồ, đi xe Win, 2-3 tháng sau đi bộ lên đó bà ý hỏi em là bán Win rồi à:-O:-&:-&
 
Qua ngày mai, anh vẫn lại chỗ này xem thử...

Tạm thời, anh cứ hi vọng 1 điều là bác khi lạc + ko tìm ra anh ... Cứ coi như là mình vẫn còn cơ hội đi...

còn CA, e nghĩ báo cho có, chứ dây dưa mệt lắm, thà cứ mời các chú xe ôm khu vực đó ly nước... hỏi các chú kia còn nhanh hơn
 
Em cũng nghĩ là chú ta đứng ở đó thường xuyên thì không lo lắm nên em cứ đi về nhà

thế mà trước khi đi cũng chụp được cái Biển số xe(sao bác ko đưa hình bác tài luôn)hihiihi,chứng tỏ bác phòng ngừa từ xa ghê thật............với chiêu này của bác chắc bác tài đem đến tận nhà trả lại và xin lỗi quá
 
Em cũng chẳng biết đưa vào mục nào thì hợp lý. Chiều chủ nhật ngày 18/10/2009, sau cả buổi ngồi chữa TV ở nhà không được, em có sang nhà bên B1 Thành Công lấy chiếc TV Sony 25 inch cũ để mang về cho F1 xem. Cho vào cốp không được, cho vào ghế sau cũng không xong. Em đành gọi chú xe ôm thường đứng ở cổng B1 Thành công đi xe Angel biển số 29-S1 5940, bảo chở cho em. Đầu tiên chú ta đi theo em , nhưng đến đoạn từ chợ Thành công lên đê La Thành do đường 1 chiều em quay sang hướng kia thì chú ta nói với em là em sẽ đến bla.. bla chờ anh nhé. Em cũng nghĩ là chú ta đứng ở đó thường xuyên thì không lo lắm nên em cứ đi về nhà. Ngồi nhà chờ đến 1 tiếng 30 phút mà vẫn không thấy gì. Mặc dù từ B1 Thành công đến chỗ em ở đi xe 2B mất khoảng 10 phút. Nói đưa em xuống tìm cũng không thấy đâu. Buồn quá, nên lên đây nhờ các bác tìm giúp em với.

Đặc điểm :

Trung niên khoảng trên 40 tuổi, tóc cắt ngắn, mặt trông chất phác
Đi xe Angel biển số 18-S1 5940

photo.jpg


Có gì các bác PM cho em hoặc là gọi điện cho em với 09.1353.1389
em xin cảm ơn các cụ và hậu tạ.

PS : Em đã quay lai chỗ cũ 4 lần hy vọng chú ta lạ đường quay lại chỗ cũ. Nhưng chắc lòng tham trỗi dậy, hy vọng của em đã không thành hiện thực. Đây là chiếc TV CRT có giá trị không cao, tuy nhiên mang nhiều yếu tố về tình cảm, vợ em buồn suốt từ chiều đến giờ :(

Thông tin có chính xác ko bác #:-S#:-S#:-S 8-|8-|8-|
 
Bác yên tâm nếu thông tin của bác chính xác thì hỏi mấy bà hàng nước loanh quanh chỗ bác gọi xe thế nào cũng ra. Chúc bác sớm tìm được đồ!

@Em hơi lăn tăn chút là không biết địa chỉ của bác có dễ tìm không, nhỡ chú xe ôm đó lạc thì sao?
 
có thể đồng chí xe ôm đó mang nhầm địa chỉ sang nhà ổng. :)). báo công an đi bác
 
Em thấy thôi bỏ đi bác. Làm lằng nhằng ra làm gì, nhiều khi nhà bác ấy đang khó khăn.
 
Em đã lân la hỏi rồi nhưng không được, đã hỏi mấy bác bán nước và sửa xe gần đó nhưng lại bảo không có ai biển 18 mà đi Angel :(. Chắc là đồng chí kia đã chuyển hành vi từ làm công sang trộm cắp rồi. Em đã báo công an rồi, còn bức ảnh là em chụp lúc đồng chí kia lúi húi bê cái TV, sau đó thấy nặng quá thì lại nhờ em bê cùng. Chứ nếu biết em chụp ảnh thì lòng tham chưa chắc đã nổi lên. Nhiều người nói là nếu thuê xe ôm chở đồ thì phải cầm đăng ký xe hoặc giấy tờ tùy thân. Các bác hãy cẩn thận nhé, đồng thời các bác mà thấy chiếc xe Angel mang biển 18-S1 5940 thì PM hoặc alo cho em nhé.
 
Cổng B1 Thành công là cổng nào hả bác, B1 có 3 cầu thang, chắc đứng phía gần bên đầu hồi nhà K à? Ngày nào mình cũng ngang qua, để ngó thấy thì nhắc nhở đ/c xe ôm đấy trả lại, chỉ sợ bác ấy úp con lô nào lại tạch rồi thì đến xe cũng chẳng có đâu!~X(
 
Em đã lân la hỏi rồi nhưng không được, đã hỏi mấy bác bán nước và sửa xe gần đó nhưng lại bảo không có ai biển 18 mà đi Angel :(. Chắc là đồng chí kia đã chuyển hành vi từ làm công sang trộm cắp rồi. Em đã báo công an rồi, còn bức ảnh là em chụp lúc đồng chí kia lúi húi bê cái TV, sau đó thấy nặng quá thì lại nhờ em bê cùng. Chứ nếu biết em chụp ảnh thì lòng tham chưa chắc đã nổi lên. Nhiều người nói là nếu thuê xe ôm chở đồ thì phải cầm đăng ký xe hoặc giấy tờ tùy thân. Các bác hãy cẩn thận nhé, đồng thời các bác mà thấy chiếc xe Angel mang biển 18-S1 5940 thì PM hoặc alo cho em nhé.

thế là bạn gặp cướp tình cờ lúc đó nó đứng vào chỗ đấy rồi
xe ôm bây giờ toàn đi mối quen, ko riêng gì mình mà nhiều người khác chả bao giờ cần giữ giấy tờ để làm tin cả
 
bác này ác quá.chạy xe ôm làm như người ta có laptop wifi vào HH hahahha

Bác đó yêu công nghệ nên ghé hàng net lập nick vô hen heo:)).Chúc bác chủ "vật hoàn cố chủ" :).
 
Chia buồn với bác vậy,đúng là bây giờ 1m2 nhiều thằng ăn cắp quá,như hôm nay em vừa đánh mất cái điện thoại của vợ ngay tại phòng khám tư các bác ạ,em cầm đt cho vợ vào khám,lúc về thế nào mà để quên ở ghế,ra đầu ngõ mới nhớ là quên đt(cách có 15m) quay vào đã mất rồi,trong phòng đấy có mỗi đứa y tá giúp việc,bà bác sỹ khám xong cho vợ em đã đi về rồi,hỏi nó thì nó bảo không biết,cú mà không làm gì được,cũng tại 2 vơ chồng vui quá quên béng mất không kiểm tra lại đồ,mất đt đúng ngày phụ nữ VN mới cay chứ
 
Back
Top