Những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất thế giới ( Phần 2 )

shopdongho

Nhí nhố
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Phần 1 đã post trong đây : http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=81039

Bộ sưu tập những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới

11 triệu USD là giá của chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới hiện nay. Cuộc săn lùng những chiếc đồng hồ đeo tay độc nhất vô nhị luôn khiến giá của chúng thay đổi đến chóng mặt.

Dưới đây là 10 chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới theo thống kê của tạp chí Forbes. Đó là những chiếc máy đo thời gian độc nhất vô nhị, hoàn hảo và vô giá, là mục tiêu săn lùng của những nhà sưu tầm khó tính trên toàn thế giới. Đây cũng là những chiếc đồng hồ được trả giá cao nhất trong các cuộc đấu giá đình đám nhất những năm gần đây.

1. Henry Graves Supercomplication (1932): 11.002.500USD
df7d1195ded27a81c4349a26279483ed_wm.jpg

Chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới này đã được bán tại nhà đấu giá Sotheby’s năm 1999. Trước đó, các chuyên gia của Sotheby’s dự đoán nó chỉ bán được từ 3-5 triệu USD nhưng cuối cùng, giá của nó đã được đẩy lên tới 11 triệu USD. Chiếc đồng hồ này được làm hoàn toàn thủ công và mất tới 4 năm để hoàn thiện.


2. Caliber 89 (1989): 5.002.500 USD, được bán tại Antiquorum, nhà đấu giá đồng hồ đeo tay lớn nhất thế giới, năm 2004.
93b95ccc9dec217a15dd140368e9d2ef_wm.jpg

Chiếc đồng hồ vàng trắng 18-karat này được coi là một trong những chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất thế giới với tổng cộng 33 chức năng, thời gian dự đoán cả giờ mặt trời mọc và mặt trời lặn.


3. Platinum World Time (1939): 4.026.524 USD, bán tại Antiquorum năm 2002.
461a9fe049a85582c87b53c6600b91a4_wm.jpg

Các chuyên gia trong lĩnh vực đồng hồ cổ cho rằng chiếc đồng hồ bạch kim hiệu Patek Philippe này là độc nhất vô nhị.


4. Model 2523 Heures Universelles (1953): 2.899.373 USD, bán tại Antiquorum năm 2006.
0a0e4a55297d2906bcb9f09890bb88b8_wm.jpg

Đồng hồ vàng 18-karat có bản đồ của Bắc Mỹ.


5. Model 2499 First Series (1957): 2.280.000 USD, bán tại Christie’s năm 2007.
4012e02d6a4ae4005873b5da71c3c44c_wm.jpg

Đây là chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất từng được bán tại Nhà đấu giá Christie’s. Chỉ có duy nhất 5 chiếc đồng hồ loại này.


6. Model 1591 (1944): 2.263.964 USD, bán tại Christie’s năm 2007.
6e4ecb0e0724cd1c759bdab3f2dacab4_wm.jpg

Mặc dù được làm từ năm 1944 nhưng mẫu đồng hồ này mới được thế giới biết đến vào năm 1996, khi lần đầu tiên nó được mang ra đấu giá.


7. Model 2499 First Series (1951): 2.129.000 USD, bán tại Antiquorum năm 2002.
263538e57a42b896c5eaa20423530ab6_wm.jpg

Ra đời từ năm 1951, chiếc đồng hồ vàng hồng 18-karat này được trang bị cả lịch vạn niên.


8. Grande Complication (1926): 1.980.200 USD, bán tại nhà Christie’s năm 2005.
83e3cecbe0d3806920ce21ff0e987eee_wm.jpg

Chiếc đồng hồ này được làm riêng cho nhân vật làm đồng hồ đeo tay có ảnh hưởng nhất và nổi tiếng nhất. Henry Graves Jr., một nhà đầu tư tài chính ở New York.


9. The Grogan (1925): 1.945.040 USD, bán tại nhà Christie’s năm 2006.
508a755ff171ab848b290af336a9c8c2_wm.jpg

Chiếc đồng hồ vàng này được làm riêng cho người đeo tay trái.


10. Officier (1923): 1.918.387 USD, bán tại Antiquorum năm 1999.
1ede3262d38ef15587c53a76db0e54fc_wm.jpg

Giá gần 2 triệu USD, chiếc đồng hồ này chỉ đứng thứ 10 trong top những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

(Theo Forbes)
 
"Tập" 2 của bác có vẻ không ăn khách lắm,em nghĩ hay hơn cả là bác chia sẻ kinh nghiệm với anh em về mấy cái shọp đồng hồ của bác đi,bác có vẻ giàu kinh nghiệm cũng như Siền đấy:D.Em cũng đang định mở 1 cái bán tòan hàng của Đức giá chỉ vài trăm usd(loai rẻ nhất) nhưng ăn đứt Japan và ngang ngửa với swiss.Xin bác cho em ý kiến:)
 
mấy cái đồ này, nó đắt lên vì do gắn đủ thứ kim cương và vàng, chứ công nghệ thì chưa chắc đã hơn sau này :D, em vẫn thích đồ công nghệ hơn là gắn đủ thứ kim cương với vàng vào :D
 
em chỉ thích đồng hồ thụy sĩ chạy mệt rồi nghỉ:D.bỏ ra số tiền khủng kia để mua em nó thì chỉ có mấy đại gia mà thôi.mà nói thật nhiều khi đeo mấy cái này,người biết ko nói gì,chứ như em đây,thấy mấy cái này lại cho là thua cái thụy sĩ của mình đáy chứ:D
 
"Tập" 2 của bác có vẻ không ăn khách lắm,em nghĩ hay hơn cả là bác chia sẻ kinh nghiệm với anh em về mấy cái shọp đồng hồ của bác đi,bác có vẻ giàu kinh nghiệm cũng như Siền đấy:D.Em cũng đang định mở 1 cái bán tòan hàng của Đức giá chỉ vài trăm usd(loai rẻ nhất) nhưng ăn đứt Japan và ngang ngửa với swiss.Xin bác cho em ý kiến:)

Bác định mở dạng đại lí độc quyền hay nhập hàng xách tay về bán . Nếu làm đại lí độc quyền thì hãng sẽ hỗ trợ bác những thứ như sản phẩm , tủ và giá để ( cái này cực quan trọng vì kô có design của hãng thì cái tủ dzởm sẽ làm mất giá trị đồng hồ trong mắt khách ngay ) , đào tạo nhân viên miễn phí , poster , bảng hiệu , bao bì , gần như là từ A->Z nhưng 1 cái cực hình của đại lí độc quyền đó chính là ép doanh số . Nếu bạn kô có tiền gửi trong 1 ngân hàng để chứng minh tài chính , và phải có 1 lượng tiền để hàng tháng hoặc hàng quý nhập hàng theo hợp đồng . Và nếu bạn kô có đầu ra thì chẳng mấy chốc mà sạch vốn , ép doanh số là cả 1 áp lực cho đại lí độc quyền . Nhưng nếu bạn bỏ được cho các đại lí và có show room riêng để bán thì chẳng mấy chốc mà giàu :))

Hàng xách tay về bán thì cũng rất khó bán vì bạn kô có sự ủy quyền của hãng , liệu ai sẽ tin đồng hồ của bạn là thật dù cho bạn có bán hàng thật 100%

Và vất vả nhất là vấn đề bảo hành , người VN mình dờ hơn người nước ngoài ở sự tinh tế . Xài 1 cái đồng hồ hàng xịn là cả 1 nghệ thuật và phải bỏ công học chứ kô phải đơn thuần đeo xài rồi nghịch phá . Giống như đeo dây da mà đi ngâm nước , xông hơi , tắm xà bông thì có da giời cũng hư ( bên nước ngoài những người đeo dây da đều là kô đụng vào nước ) , đồng hồ có lịch mà cứ nhè 11h đêm lôi ra chỉnh ngày , đồng hồ nhiều kim mà kô để 6h chỉnh cho chuẩn mà cứ chỉnh tứ tung mọi lúc mọi nơi , dựt cái nút chỉnh giờ ra mà kô dùng 2 ngón tay mà chỉ dùng 1 ngón trỏ kéo lệch cả ti . Khi ấy bạn bán hàng xịn mà cũng sẽ bị mang tiếng bán hàng dzởm cho coi . Và nhiều khi phải mất công gửi đi gửi lại ra nước ngoài dù kô phải lỗi sản phẩm :))

Chúc bạn thành công =D>
 
Cảm ơn bác về những lời khuyên.Bác đúng là kinh nghiệm thật,em phục bác khi bác nhắc tới chuyện bảo hành,em cũng đã nghĩ tới vấn đề đó nhưng sẽ còn phải học hỏi rất nhiều.Tất nhiên em sẽ không bỏ cuộc dễ thế đâu.Một lần nữa cảm ơn bác.
 
508a755ff171ab848b290af336a9c8c2_wm.jpg


Cái này chắc là riêng cho người đeo tay phải chứ bác?:)
 
mấy cái đồ này, nó đắt lên vì do gắn đủ thứ kim cương và vàng, chứ công nghệ thì chưa chắc đã hơn sau này :D, em vẫn thích đồ công nghệ hơn là gắn đủ thứ kim cương với vàng vào :D

Bạn nhầm như thế nào í, chứ gắn kim cương hay vàng không quan trọng bằng chi tiết kỹ thuật chính xác, công dụng, sự kết hợp độc đáo của đồng hồ và trang sức... ngoài ra bác xem kỹ những chiếc mang tính huyền thoại thì ngày công lắp ráp, độ chính xác, số lượng và công nghệ đột phá là điều phải quan tâm.>:D< tôi yêu đồng hồ, vợ ghen và than trời.
 
Cảm ơn bác về những lời khuyên.Bác đúng là kinh nghiệm thật,em phục bác khi bác nhắc tới chuyện bảo hành,em cũng đã nghĩ tới vấn đề đó nhưng sẽ còn phải học hỏi rất nhiều.Tất nhiên em sẽ không bỏ cuộc dễ thế đâu.Một lần nữa cảm ơn bác.

Ủng hộ, Nokia 8310 mở cửa hàng đi, mình sẽ là người đầu tiên tham quan và shopping.... hehe hay ông hùn tiền với mình mở luôn cho nhanh. ;)
 
Model 2499 First Series (1957): 2.280.000 USD, bán tại Christie’s năm 2007.
Nhìn kết nhất là thằng này....chc nó vẫn là loại lên dây hả bác ? lâu lắm rồi mà....
Thanks
 
Bạn nhầm như thế nào í, chứ gắn kim cương hay vàng không quan trọng bằng chi tiết kỹ thuật chính xác, công dụng, sự kết hợp độc đáo của đồng hồ và trang sức... ngoài ra bác xem kỹ những chiếc mang tính huyền thoại thì ngày công lắp ráp, độ chính xác, số lượng và công nghệ đột phá là điều phải quan tâm.>:D< tôi yêu đồng hồ, vợ ghen và than trời.

Mình cũng nghĩ vậy, đồng hồ dắt tiền một mặt nó là đồ trang sức nhưng mặt khác đó là thể hiện của công nghệ hiện đại, tính tỉ mỉ kiên nhẫn của người thợ và hơn cả là tình yêu đối với đồng hồ chứ không chỉ có vang bạc kim cương đâu bác
 
Mình cũng nghĩ vậy, đồng hồ dắt tiền một mặt nó là đồ trang sức nhưng mặt khác đó là thể hiện của công nghệ hiện đại, tính tỉ mỉ kiên nhẫn của người thợ và hơn cả là tình yêu đối với đồng hồ chứ không chỉ có vang bạc kim cương đâu bác

Hic , mấy cái ở trên kô phải mắc do kim cương hột xoàn đâu , mấy cái kim cương hột xoàn nhìn vỏ ngoài là biết ngay vì kô lẽ nó gắn bên trong :D . Đa phần đồng hồ mắc đều do công nghệ hoặc mang tính lịch sử cả . Còn vỏ bằng vàng theo em nghĩ là đúng vì thí dụ các bạn thích đeo màu vàng . Mà chỉ lắc kê vàng lên rồi xài 1 thời gian nó tróc ra thì uổng hết cái đồng hồ . Tương tự 1 chiếc đồng hồ vỏ vàng trắng 18k vẫn sáng bóng và sang hơn 1 chiếc đồng hồ vỏ inox .

Thực ra người VN mình kô phải kô chơi được đồng hồ xịn . Cái thiệt thòi của chúng ta chỉ là do chênh lệch tỉ giá thui . Thí dụ bên đó Tây nó mua 1 con longines 1000usd thì cũng giống như mình xài 1 triệu đồng . Nhưng tỉ giá usd = 16000vnd nên làm cho dân mình khi mua đồng hồ bị nhợn . Cho nên người VN chỉ thực sự bỏ tiền ra mua những thứ thật sự cần cho công việc như xe hơi , ... . Người VN chúng ta có thể bỏ ra 50.000USD để mua 1 con xe hơi sau khi đã bị áp tùm lum thứ thuế nhưng kô dám bỏ ra 10.000USD để mua 1 con đồng hồ vì nói con xe 800tr ai nghe cũng thấy ok nhưng nói con đồng hồ mà 160tr thì :P

Ước gì có 1 ngày đồng VND mạnh bằng đồng USD nhỉ :>
 
Hic , mấy cái ở trên kô phải mắc do kim cương hột xoàn đâu , mấy cái kim cương hột xoàn nhìn vỏ ngoài là biết ngay vì kô lẽ nó gắn bên trong :D . Đa phần đồng hồ mắc đều do công nghệ hoặc mang tính lịch sử cả . Còn vỏ bằng vàng theo em nghĩ là đúng vì thí dụ các bạn thích đeo màu vàng . Mà chỉ lắc kê vàng lên rồi xài 1 thời gian nó tróc ra thì uổng hết cái đồng hồ . Tương tự 1 chiếc đồng hồ vỏ vàng trắng 18k vẫn sáng bóng và sang hơn 1 chiếc đồng hồ vỏ inox .

Thực ra người VN mình kô phải kô chơi được đồng hồ xịn . Cái thiệt thòi của chúng ta chỉ là do chênh lệch tỉ giá thui . Thí dụ bên đó Tây nó mua 1 con longines 1000usd thì cũng giống như mình xài 1 triệu đồng . Nhưng tỉ giá usd = 16000vnd nên làm cho dân mình khi mua đồng hồ bị nhợn . Cho nên người VN chỉ thực sự bỏ tiền ra mua những thứ thật sự cần cho công việc như xe hơi , ... . Người VN chúng ta có thể bỏ ra 50.000USD để mua 1 con xe hơi sau khi đã bị áp tùm lum thứ thuế nhưng kô dám bỏ ra 10.000USD để mua 1 con đồng hồ vì nói con xe 800tr ai nghe cũng thấy ok nhưng nói con đồng hồ mà 160tr thì :P

Ước gì có 1 ngày đồng VND mạnh bằng đồng USD nhỉ :>

Hihihi thì mình cũng nói vậy mà, đồng hồ đẹp đâu vì kim cương vàng bạc đâu, sở thích cá nhân của mình thì là công nghệ được ưu tiên trên hết hiihihi
 
em thấy mấy con này nó đắt chủ yếu do nó cổ thui,toàn làm từ năm 192x,mà lại làm thủ công nữa
 
Chắc là để mọi người tham khảo cho vui chứ không bao giờ chạm tay tới được. Tùy vào sở thích của từng người thôi, chứ còn mình thì có cellphone làm clock luôn là tiện nhất....
 
Ủng hộ, Nokia 8310 mở cửa hàng đi, mình sẽ là người đầu tiên tham quan và shopping.... hehe hay ông hùn tiền với mình mở luôn cho nhanh. ;)
Cảm ơn bác đã ủng hộ.Em vẫn mong đợi khi VN vào WTO và luật bản quyền thắt chặt lúc đó mới là cơ hội.(Xin lỗi bác fishman khi nhắc đến chuyện buồn này:D)
 
bác mà mở.thế nào em cũng mở hàng 1 con,em đang đeo con tissot nhưng cũng mún đua đòi thêm 1 em tag nữa,longines thì hơi già ko hợp với tuổi của em
 
Cảm ơn bác đã ủng hộ.Em vẫn mong đợi khi VN vào WTO và luật bản quyền thắt chặt lúc đó mới là cơ hội.(Xin lỗi bác fishman khi nhắc đến chuyện buồn này:D)

Vô tư đi bác vì em biết còn lâu lắm VN mình mới làm được . Vì nếu mà làm thì dân VN mình lấy đâu ra đồng hồ mà đeo . Mà nếu có làm thì em chuyển hướng rất nhanh vì em đã nắm hết mọi đường đi nước bước rùi :))

Mà nếu làm thì từ quần áo , giày dép , dây nịch , túi xách , nước hoa , rượu tây , điện thoại , mắt kiếng , ... còn rất nhiều sản phẩm . Như vậy chắc người VN sẽ kô có gì để xài luôn :))

1997-1998 , 2007-2008 . Chu kì 10 năm 1 lần đã đến thời kì lạm phát , khủng hoảng và lao vào suy thoái thì em nghĩ ít nhất phải 5 năm nữa người ta mới mần được nhiều tiền thì khi đó mới là cơ hội để mở cửa hàng chính hãng . Bi giờ mà mở là kô khả quan :D
 
Vô tư đi bác vì em biết còn lâu lắm VN mình mới làm được . Vì nếu mà làm thì dân VN mình lấy đâu ra đồng hồ mà đeo . Mà nếu có làm thì em chuyển hướng rất nhanh vì em đã nắm hết mọi đường đi nước bước rùi :))

Mà nếu làm thì từ quần áo , giày dép , dây nịch , túi xách , nước hoa , rượu tây , điện thoại , mắt kiếng , ... còn rất nhiều sản phẩm . Như vậy chắc người VN sẽ kô có gì để xài luôn :))

1997-1998 , 2007-2008 . Chu kì 10 năm 1 lần đã đến thời kì lạm phát , khủng hoảng và lao vào suy thoái thì em nghĩ ít nhất phải 5 năm nữa người ta mới mần được nhiều tiền thì khi đó mới là cơ hội để mở cửa hàng chính hãng . Bi giờ mà mở là kô khả quan :D
Bác cũng đúng đó,nhưng thời buổi nhộm nhoạng thế này mới dễ kiếm tiền bác ạ,hàng giả cũng như hàng thật đều 1 giá,1 chế độ bảo hành,người dân vẫn chưa biết thật sự về quyền lợi của mình.Em nghe thấy người ta nói bên "Tây" cái gì bán ra cũng phải bảo hành 2 năm bác ạ(hàng mới) ở mình ra chợ "Giời" mua thứ gì đó ,đi mấy bước quay lại họ đã cãi là không phải hàng của họ.Bán thế mấy mà giầu bác.Em cứ thấy như bác là sướng,có mấy cái SHộp rồi,sáng bán chiều đi đong gái,vũ trường...vv..tuổi chơi mà:D!à ờ quên mấy cái đồng hồ bác up lên cũng đẹp đấy,loanh quanh tí nữa thì lạc đề:D
 
Back
Top