Phù, cuối cùng thì cũng xong. Chạy lòng vòng từ Nguyễn Du sang Hàm Nghi, tìm mãi mới ra . . . Nettop. Gặp chị chủ tiệm rất niềm nở, vui vẻ. Gặp anh Thành (KTV) rất tận tình. Thì ra chỉ cần xịt cho cái power switch quỷ sứ đó 1 chút RP7(chai dùng để trị rỉ sét, mở ốc vít linh tinh ấy) là ok ngay. Cái này thật đơn giản mà nó "hành" thằng em gần 3tháng trời. Sẵn tiện post lên đây xem có ai bị giống em thì cứ như thế mà "tự xử" cho đơn giản, hihihi
Xin chân thành cám ơn anh Thành(KTV Nettop) và chị gái xinh đẹp của Nettop, mong chị sớm có Atom để thằng em lên Nettop . . . sờ một tí cho đỡ ghiền(sờ cái Atom thôi chị ạ, hihi. Rất vui nếu chị cho em biết nick trên HHVN này để dễ liên lạc ! Xin cám ơn !