Phim - Thú chơi của những người hoài cổ

flyingmagician

New member
GẮN KẾT
HHVN là một diễn đàn công nghệ, thời buổi bây giờ là thời buổi kỹ thuật số, người ta nói ăn cơm mới không nói chuyện cũ, thế nhưng trong thời đại hiện đại vẫn có dòng chảy của những người có thú chơi đồ vintage. Chơi đồ vintage là những người hoài cổ muốn lưu giữ những thứ của quá khứ.

Em xin phép được mở một topic về thú chơi ảnh phim, dành cho những người có chung sở thích.

Để mở hàng xin post một tấm ảnh đen trắng, chụp bằng máy Olympus OM-1, ống 50 1.4. Chiếc máy này được người bạn lôi ra từ trong kho đồ gia đình, đã ngủ quên 20 năm nay, sau khi được lau dầu lại đã chạy tốt. Ảnh chụp bằng phim Kodak Tri-X 400, tự tráng rửa tại nhà.

4944310295_54a3df4ca4_z.jpg
 
3422770587_93f3549b68_z.jpg


Tấm ảnh này chụp bằng máy ảnh Rollei 35 chiếc máy ảnh chụp phim 35mm bé nhất thế giới.
 
Cám ơn bác chủ topic, những bức ảnh màu chụp phim thì không lẫn đi đâu được, đặc biệt là ảnh đen trắng thì khó mà phân biệt được máy số hay máy phim (trừ chuyện chỉnh sửa).
 
bây giờ mà xài chụp ảnh cưới thì đem theo cả túi đựng phim các bác nhỉ :D nhưng đúng là có cái hay của nó
 
Các hãng giờ không còn sx máy film nữa thì phải nên những hàng như Kodak hay Fujifilm không còn sx film nữa :(
 
Các hãng giờ không còn sx máy film nữa thì phải nên những hàng như Kodak hay Fujifilm không còn sx film nữa :(

"Có cầu ắt có cung", nếu còn người chơi máy phim thì họ vẫn sản xuất phim, vì đến thời điểm này khấu hao thiết bị kỹ thuật đã hết. Chỉ ngại có vài bác chơi phim thì họ mới không sản xuất thôi.
 
A đây rồi có người cùng sở thích với mình đây rồi trước mình cũng có hỏi các bác trên diễn đàn về cách chụp bằng máy cơ ,và chụp bằng phim nay có bác có thể trả lời cho mình rồi
bác có thể cho mình biết chụp ban ngày mình để như thế nào có được tấm hình đẹp không,còn khi về đêm thì chụp như thế nào nếu tiện bác có thể chỉ cho mình thank bác nhiều
 
Bây giờ máy Kỹ thuật số quá dể sử dụng, hoàn toàn tự động, không đòi hỏi người chụp nhiều kỹ năng. Vì vậy khi nhìn những bức ảnh này http://www.tinhte.vn/tin-tuc-gioi-t...uc-anh-mau-100-nam-tuoi-ve-de-che-nga-481119/ khó có thể tin được là người ta chụp bằng máy phim đơn sắc cách đây đã 100 năm. Thật là khiếp!
bác này có những tấm ảnh cách đây 100 năm quý và hiếm đó , nhưng cho mình hỏi chút là 100 năm trước đã có ảnh mầu rồi àh thank bác nhé
 
bác này có những tấm ảnh cách đây 100 năm quý và hiếm đó , nhưng cho mình hỏi chút là 100 năm trước đã có ảnh mầu rồi àh thank bác nhé
Hi, mình làm sao chụp được các ảnh như vậy, mà nếu đủ tài để chụp thì bây giờ đã là .... Ngày đó chưa có phim hoặc ảnh màu như bây giờ đâu mà chỉ là đơn sắc thôi. Người ta chụp cùng lúc 3 tấm ảnh đơn sắc (R,G,B) và ghép lại đó bạn.
 
Cái chính vẫn là đẹp hay ko thôi. Mình nhìn thấy đẹp mê mẩn lắm rồi. Ngày xưa ba mình đi Đức về mang có máy rửa ảnh đen trắng. Vậy mà ko có điều kiện làm phòng rửa ảnh lại phải bán đi. Bây giờ nhìn vẫn thèm :d
 
Back
Top