Phim Việt Nam kể cả điện ảnh lẫn truyền hình, các bác thích phim nào nhất?

swatch

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chả là em đang xem lại mấy bộ phim truyền hình Việt Nam Người Hà Nội, Những người sống quanh tôi, Người thổi tù và hàng tổng, Đất và người... mới phát hiện ra là mình chưa bao h thực sự xem những bộ phim này cả. Những bộ phim này có thể nói là quá hay: diễn viên diễn xuất nhập vai tốt, nội dung sâu sắc và sát thực tế.
Em lập topic này để cả nhà cùng chém.
Yêu cầu:
- Chỉ bình luận phim hay, ko nói về phim dở (vì quá nhiều)
- Không tính những phim kinh điển (thời chiến tranh, phong kiến). Coi như lấy mốc năm 86 trở lại đây.
- Tính cả phim truyền hình lẫn điện ảnh.
- Không phân biệt Nam-Bắc.
Mời cả nhà cùng thảo luận.
 
phim truyền hình việt nam, đạo diễn và diễn viên gạo cội là những người cống hiến, đầy kinh nghiệm và có học + hành gian khổ, nc là hơn phim thị trường nhiều. Chỉ là họ kinh phí thấp, thiếu sự hỗ trợ nên không được tự do sáng tác thôi. Em vote cho phim Đất phương Nam. :D
 
em thì vote cho phim có nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Cánh Diều vàng vừa rồi ý
xem cứ gọi là ... =))
 
em thì vote cho phim có nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Cánh Diều vàng vừa rồi ý
xem cứ gọi là ... =))

Là phim gì vậy bác? Mà bác cười ngặt nghẽo thế ý là phim dở lắm ạ?
 
Cảnh sát hình sự :D
Hồi nhỏ, những năm 97,98 hay sao ấy không nhớ rõ, xem CSHS rất phê và hồi hộp
Giờ xem cứ thấy buồn cười
"Tất cả đứng yên -> thả súng -> xong màn hành động" =))
 
Em định vào chém tí mà bác bảo chỉ được khen em lại lượn vậy;)
 
- Chỉ bình luận phim hay, ko nói về phim dở (vì quá nhiều)
- Không tính những phim kinh điển (thời chiến tranh, phong kiến). Coi như lấy mốc năm 86 trở lại đây.

Thế thì còn gì để bình luận?

Tôi thì ít xem phim nhưng những phim hay tôi đã xem gồm: Gái nhảy, Vị đắng tình yêu, Mối tình đầu, Biệt động Sài Gòn, Vùng gió xoáy, Đường về quê mẹ, Nổi gió, Nguyễn Văn Trỗi, Đất phương Nam, Tình không biên giới, Ván bài lật ngửa. Còn một số phim nữa cũng rất hay nhưng xem lâu quá rồi giờ không nhớ tựa phim.
 
Chủ thớt cho hỏi bác lôi đống phim ấy ở đâu ra thế, có thể share cho mình 1 ít không?
Em vote cho:
-thể loại kinh điển: Mùa gió chướng
-thể loại mì xào dòn: Đất và người
 
Black&White;1920795 nói:
Chủ thớt cho hỏi bác lôi đống phim ấy ở đâu ra thế, có thể share cho mình 1 ít không?
Youtube thôi, bác à. Đây là link tập 1, các tập tiếp theo bác cứ nhìn phần suggestion là có. Bác nhớ chọn các tập tiếp theo của cùng một người gửi để các tập phim được liên tục:

- Đất và người: http://www.youtube.com/watch?v=FMNHQYND97E
- Người Hà Nội: http://www.youtube.com/watch?v=I2dIHVpaKU4
- Người thổi tù và hàng tổng: http://www.youtube.com/watch?v=oHIsfwduDjM
- Những người sống bên tôi: http://www.youtube.com/watch?v=oN9lz4O22cs
- Sóng ở đáy sông: http://www.youtube.com/watch?v=fW97HWubU4c
- Đường đời: http://www.youtube.com/watch?v=dun7RQbh3zM
- Hương đất: http://www.youtube.com/watch?v=DT420sHldXA
- Ngõ lỗ thủng: http://www.youtube.com/watch?v=BAcCPHQzfe8

Còn để download các video từ youtube, nếu bác ko muốn cài đặt j lằng nhằng thì dùng trang web lấy link trực tiếp:
http://keepvid.com/
Bác cứ copy paste link youtube là nó sẽ cho bác link tải về.
 
E thì thích nhất là Sóng ở đáy sông, diễn xuất của Xuân Bắc quá hay, đến giờ hình như chưa có vai nào Xuân Bắc vượt qua được cái bóng đấy. Em thích phim xong phải tìm truyện đọc ngay, vai ông bố cũng quá đạt, gia trưởng độc đoán, từ ngày xem phim này em ghét luôn ông Duy Hậu, mặc dù biết đấy chỉ là vai ông ấy đóng :D Trong truyện thì Lê Lựu viết ông bố đến lúc chết vẫn kinh nhưng e thích cái kết của phim hơn, dù gì chết là hết, còn lại gì nữa đâu.

Mà xem phim và truyện xong tự dưng em lại có tình cảm với mảnh đất hải phòng, cứ như trong em có một phần từ xứ cảng ấy vậy, mỗi lần nghe câu hát "...còn nhớ tim tôi hải phòng..." là lòng lại nao nao các bác ạ

À sau này Xuân Bắc còn đóng một phim gì nữa mà em ko nhớ, đại để là vào vai anh chiến sỹ trẻ lên đường nhập ngũ, trên đường đi tàu vào nam thì nghe được tin báo quân ta đánh thắng trận gì đó nên giơ súng lên trời xả hết một băng AK, sau này bị kỷ luật.... Có bác nào nhớ là phim gì thì cho em xin tên luôn nhé :)
 
Back
Top