Không biết diễn đàn của mình có thể là nơi chia sẻ những bức xúc hay không. Nếu không được thi Admin bỏ qua nhé.
Mình thường xuyên mua đồ của Phong Vũ từ nhiều năm qua. Mình cũng giới thiệu cho nhiều người tới đó mua, kề cả mấy xấp người nước ngòai tới Việt nam. Tuy nhiên vừa qua mình bị ba vụ lộn xộn và bực mình nên mình quyết định bái bai Phong Vu luôn.
1./ Mình mua một cạc màn hình Gigabyte 64Mb cách đấy khỏang một năm và còn bảo hành 3 năm. Vừa rồi bị hư đem tới sửa thì Phong Vũ nói là bị sét rỉ không nhận sửa. Mình tức quá kêu rằng nếu không sửa thì ghi vào là không sửa mình sẽ đem đi khiếu nại. Thế là em nhận hàng vào va bảo về chờ. Một tuần lễ sống như ở tù vì không có máy. Khi gọi điện tới hỏi thì chúng nói rằng bị hư không sửa được phãi gời đi nước ngòai và kêu mình tới làm thủ tục gởi đi. Mua ca1i cạc hết 40 USD mà tiền gỡi đi gởi về chắc bẳng mua cái mới mà lại chờ lâu thì chết chắc. Qúa là củ chuối.
2./ Khi mua cạc mới tì đóng tiền mua cái cạc Asus cho đỡ hơn Gigabyte. Đóng tiền xong cái cạc 256Mb thi họ kếu không có hàng ngồi chờ. Sau đó lại bảo đổi qua Gigabyte vì cái mình cần hết rùi. Thế là lại phải mua Gigabyte. sau khi ghi lại giấy tờ thì Gigabyte cũng chẳng có và lại chờ 30 phút mới có. Trời ơi là trời.
3./ Nghĩ là củ chuối 2 lần là hết. Mình tới mua Modem Wifi Dlink. Sau khi đóng tiền thì lại phải chờ cả tiếng mới có hàng. Đúng là xui tận mạng.
4./ Bực mình không chịu được nhưng quyết tâm lấy chữ nhẫn hàng đầu ngồi chớ và viết một là thư góp ý kể hết sự tình với hy vọng sẽ có người thấu hiểu ở Phong Vũ gọi điện tới xin lỗi một tiếng. Vậy mà 2 tuần chẳng thấy gì. Đúng là kiểu làm việc lừa đảo và chụp giựt chỉ mua một lần mà sợ tới già.
Mình nghĩ diễn đàn mình cần co một mục đóng góp về các sự cố như vậy để mọi người biết mà phòng ngừa. Đừng rơi vào hòan cảnh như mình.
X-(
Mình thường xuyên mua đồ của Phong Vũ từ nhiều năm qua. Mình cũng giới thiệu cho nhiều người tới đó mua, kề cả mấy xấp người nước ngòai tới Việt nam. Tuy nhiên vừa qua mình bị ba vụ lộn xộn và bực mình nên mình quyết định bái bai Phong Vu luôn.
1./ Mình mua một cạc màn hình Gigabyte 64Mb cách đấy khỏang một năm và còn bảo hành 3 năm. Vừa rồi bị hư đem tới sửa thì Phong Vũ nói là bị sét rỉ không nhận sửa. Mình tức quá kêu rằng nếu không sửa thì ghi vào là không sửa mình sẽ đem đi khiếu nại. Thế là em nhận hàng vào va bảo về chờ. Một tuần lễ sống như ở tù vì không có máy. Khi gọi điện tới hỏi thì chúng nói rằng bị hư không sửa được phãi gời đi nước ngòai và kêu mình tới làm thủ tục gởi đi. Mua ca1i cạc hết 40 USD mà tiền gỡi đi gởi về chắc bẳng mua cái mới mà lại chờ lâu thì chết chắc. Qúa là củ chuối.
2./ Khi mua cạc mới tì đóng tiền mua cái cạc Asus cho đỡ hơn Gigabyte. Đóng tiền xong cái cạc 256Mb thi họ kếu không có hàng ngồi chờ. Sau đó lại bảo đổi qua Gigabyte vì cái mình cần hết rùi. Thế là lại phải mua Gigabyte. sau khi ghi lại giấy tờ thì Gigabyte cũng chẳng có và lại chờ 30 phút mới có. Trời ơi là trời.
3./ Nghĩ là củ chuối 2 lần là hết. Mình tới mua Modem Wifi Dlink. Sau khi đóng tiền thì lại phải chờ cả tiếng mới có hàng. Đúng là xui tận mạng.
4./ Bực mình không chịu được nhưng quyết tâm lấy chữ nhẫn hàng đầu ngồi chớ và viết một là thư góp ý kể hết sự tình với hy vọng sẽ có người thấu hiểu ở Phong Vũ gọi điện tới xin lỗi một tiếng. Vậy mà 2 tuần chẳng thấy gì. Đúng là kiểu làm việc lừa đảo và chụp giựt chỉ mua một lần mà sợ tới già.
Mình nghĩ diễn đàn mình cần co một mục đóng góp về các sự cố như vậy để mọi người biết mà phòng ngừa. Đừng rơi vào hòan cảnh như mình.
X-(