Sườn Non
New member
Chào tất cả mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ review của mình về một chiếc đồng hồ “made in Germany” vừa thửa và test được 1 tuần. Xin đi luôn vào vấn đề. Tên của em nó là Elysee Vintage Calendar mã 80555s được sản xuất tại Đức. Dành cho bạn nào thích đồng hồ Đức nhưng kinh tế có giới hạn.
Lý do mà mình để made in Germany trong ngoặc kép là vì đây không phải là chiếc đồng hồ 100% sản xuất tại Đức (theo nhận xét của mình thì còn dưới 40%). Tuy nhiên, mình xin để phần phân tích về “made in Germany” này vào một thời điểm khác. Ở đây mình chỉ muốn phân tích về em nó thôi vì một khi đã rước em nó về dinh rồi thì cũng đừng quá khắt khe và xét nét về gia cảnh cũng như xuất thân của em nó quá mà quan trọng là nó sống với mình thế nào, ăn ở ra sao thôi. Review của mình sẽ được chia làm 3 phần như sau: Tổng quan về Elysee Vintage Calendar, Thiết kế và Bộ máy (movement).
1. Tổng quan về Elysee Vintage Calendar: mình xin được bắt đầu bằng một chữ “đẹp”. Với tầm tiền khoảng USD 500 (xin mạn phép gọi khoảng này là entry level của automatic watch) thì thiết kế cũng như chức năng của em này đối với mình là tuyệt vời. Các chi tiết được thiết kế tỉ mỉ và chăm chút. Ấn tượng đầu tiên của mình về em nó là như vậy. Mình thuộc tuýp người cầu toàn và phức tạp, bởi thế nên một trong những ưu tiên của mình là một chiếc đồng hồ có nhiều chức năng tuy nhiên tất cả những mặt hiển thị nhỏ (sub dial) của em này đều làm rất chăm chút không “ăn” mất vào mặt số của đồng hồ. Đa phần những chiếc đồng hồ có nhiều chức năng thì phần sub dial sẽ ăn mất vào phần cọc số.
2. Thiết kế: phần mặt đồng hồ được thiết kế theo một phong cách rất hiện đại nhưng vẫn phảng phất chất cổ điển của một thanh niên tuổi đôi mươi mặc suit & tie và đi vespa cổ điển vậy. Mặt đồng hồ chính gồm có 3 kim giờ, phút và giây với đầy đủ số Arab. Mình chọn mặt đồng hồ màu trắng ngà (có 3 màu bao gồm trắng ngà, đen và vàng đồng) vì theo mình đây là màu hợp nhất với tính chất của đồng hồ bao gồm sắc trằng hiện đại và ngà ngà cho ta cảm giác dấu ấn của thời gian.
Ở giữa mốc 4h và 5h là một ô vuông nhỏ chỉ ngày. Tại mốc 3h là một mặt phụ chỉ tháng và mốc 9h là mặt phụ chỉ thứ. Còn ở mốc 6h là một mặt nhỏ chỉ 24h trong ngày. Trước khi ra phiên bản này thì Elysee có làm một phiên bản có sun & moon indicator ở ngay vị trí của sub dial 24h. Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình thích phiên bản đấy hơn bởi vì nó sẽ điểm xuyết một chút gì đấy nghệ thuật và sức sống hơn là toàn bộ mặt đồng hồ chỉ là những con số khô khan. Tuy nhiên như đã nói ở trên, một khi em đã về với anh thì anh sẽ không xét nét và so sánh em với bất cứ ai khác, vì em là chính em. Biết đâu đấy mình mua được em có sun & moon indicator rồi thì lại thích thể loại 24h hơn ( lol ).
Mình xin phép tản mạn một chút về một chuyện bên lề (tất nhiên là vẫn về đồng hồ và em Elysee này), các bạn nào không thích thì cứ bỏ qua và đọc tiếp những nhận xét tiếp theo. Chẳng là mình thích kiểu đồng hồ cổ điển và có nhiều chức năng (complication), thế là có một anh bạn hỏi minh rằng “đồng hồ của mày nhìn rối quá, có chắc là những tính năng như tháng hoặc 24h có cần thiết cho mày không?”. Đối với mình thì đeo đồng hồ không chỉ để nhìn mà còn để cả cảm nữa. Mình đồng ý với anh bạn đấy là những tính năng đấy dư thừa thật. Nhưng nó “dư thừa một cách cần thiết” để mình cảm nhận được sự hiện diện của một “cỗ máy thời gian” trên tay. Rất mâu thuẫn đúng không? Nhưng cuộc sống vốn thế mà. Đơn giản là thích thế thôi. Như bạn gái của mình cứ hỏi mình rằng tại sao anh mua nhiều đồng hồ thế? Mình chỉ trả lời thế này em đừng hỏi tại sao đàn ông bọn anh thích đồng hồ và bọn anh sẽ bỏ qua lý do cánh phụ nữ các em thích túi xách và kim cương.
Lan man tý ti ông cụ thế thôi, mình xin tiếp vào phần review. Elysee trang bị cho em này kính saphire chống trầy cong và vung lên. Song song với đó là đường kính 40mm với độ dày của đồng hồ là 14mm. Bên cạnh của đồng hồ là núm vặn in nổi logo của Elysee và ngay phía trên là nút bấm điều chỉnh tháng. Vì chỉ mới rước em về một tuần nên chưa biết là đây là tháng theo năm (nghĩa là nhảy theo đúng từng tháng 30 hoặc 31 ngày) hay là mình phải điều chỉnh sau mỗi tháng. Theo mình đoán chắc là trường hợp thứ hai, lý do là vì USD 500 mà ( lol ).
Mặt sau của đồng hồ nhìn được vào cục máy bên trong với bánh đà in logo của Elysee màu vàng nhìn khá bắt mắt. Có một điểm mà mình không thích lắm ở thiết kế của em này là khi nhìn từ bên hông sẽ cho ta cảm giác đồng hồ được ráp lại từ 3 phần riêng biệt. Mình lại thích kiểu thiết kế phẳng và nguyên khối của Hamilton Khakhi Navi Pioneer hay Laco hơn, vì như thế sẽ mang chất Đức nhiều hơn.
Về phần dây đeo thì mình thích phiên bản kim loại với những mắt nối ở giữa được đánh mờ và phần kết nối giữa các mắt được đánh bóng. Phần mà mình thích nhất ở đây là khoá cho cảm giác rất liền lạc mặc dù không có logo của hãng.
3. Movement: Trước đây, Elysee bị chê rất nhiều vì dử dụng máy của Trung Quốc chất lượng kém. Nhưng từ năm 2013 hãng đã chuyển sang sử dụng máy của Thuỵ Sĩ (Rohnda, Valjoux) và Nhật (Seiko, Miyota). Vintage Calendar được trang bị bộ máy Miyota 9120 của Citizen với những tính năng kể trên. Mình là một fan bự của Orient và Seiko không chỉ về thiết kế mà phần nhiều là vì “độ chất” của hãng vì có bộ máy tự sản xuất (in house movement). Điều này làm cho Elysee mất đi phần hồn của chiếc đồng hồ. Nhưng không sao, hồn của Nhật cũng rất tốt, Samurai mà lái xe tăng thì độ chất khỏi phải bàn. Thứ nhất máy có thể lên dây cót bằng tay và hacking. Yeahhh, mình thích lên dây cót bằng tay, rất tiện nếu như bạn có nhiều đồng hồ. Còn không, mỗi sáng bạn phải “quay tay” theo đúng nghĩa đen để đảm bảo những chiếc đồng hồ của bạn vẫn chạy. Mình không thích hộp xoay lắm (watch winder) vẫn thích tương tác với đồng hồ của mình hơn. Thứ 2, trong serie máy này thì mình thích phiên bản 9100 hơn vì nó có cả power reserve ở điểm 12h. Tin mình đi, khi bạn có nhiều chiếc đồng hồ thì bạn sẽ rất cảm ơn nếu nó có manual winding và hiển thị power reserve. Tuy nhiên nếu dùng máy 9100 thì không có chỗ đặt logo nên thôi kệ hôm nào không mang thì sáng dậy vặn núm em nó cái ( lol ). Thứ 3, để núm ở vị trí bình thường là lên dây cót, kéo ra một nấc xoay theo chiều kim là chỉnh ngày còn ngược lại là chỉnh thứ. Đương nhiên kéo hết ra thì sẽ chỉnh giờ. Cuối cùng, mình ưng nhất là ở chất lượng bộ máy, hơn 1 tuần đeo liên tục độ lệch của em nó chỉ là 1-2s. Tóm lại là hoàn toàn vừa ý.
Bài đã dài cũng nên dừng bút, đây là review đầu tiên mình viết nên các anh, chị, cô, chú cảm thấy mắc cười cứ cười thoải mái nhé. Khả năng chỉ đến thế và trình độ cũng có hạn nên sẽ cố gắng trau dồi thêm (viết đến đây sao nhớ ngày xưa đi học làm văn quá, em xin hứa sẽ học tập thật tốt LOL).
Anh em nào thích và có thắc mắc nào thêm về mẫu đồng hồ này cứ hỏi mình sẽ trả lời bằng tất cả kiến thức mình biết cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm.
Còn nếu như bằng một cơ may rất khó xảy ra nào đó mà mọi người thích review của mình thì mình sẽ chấp bút viết tiếp về một vài mẫu đồng hồ mình sưu tập như Orient elegant, Seiko Presage và đặc biệt là Meister Singer single hand (đồng hồ 1 kim).
Thanks & Regards,
Suon Non
Lý do mà mình để made in Germany trong ngoặc kép là vì đây không phải là chiếc đồng hồ 100% sản xuất tại Đức (theo nhận xét của mình thì còn dưới 40%). Tuy nhiên, mình xin để phần phân tích về “made in Germany” này vào một thời điểm khác. Ở đây mình chỉ muốn phân tích về em nó thôi vì một khi đã rước em nó về dinh rồi thì cũng đừng quá khắt khe và xét nét về gia cảnh cũng như xuất thân của em nó quá mà quan trọng là nó sống với mình thế nào, ăn ở ra sao thôi. Review của mình sẽ được chia làm 3 phần như sau: Tổng quan về Elysee Vintage Calendar, Thiết kế và Bộ máy (movement).
1. Tổng quan về Elysee Vintage Calendar: mình xin được bắt đầu bằng một chữ “đẹp”. Với tầm tiền khoảng USD 500 (xin mạn phép gọi khoảng này là entry level của automatic watch) thì thiết kế cũng như chức năng của em này đối với mình là tuyệt vời. Các chi tiết được thiết kế tỉ mỉ và chăm chút. Ấn tượng đầu tiên của mình về em nó là như vậy. Mình thuộc tuýp người cầu toàn và phức tạp, bởi thế nên một trong những ưu tiên của mình là một chiếc đồng hồ có nhiều chức năng tuy nhiên tất cả những mặt hiển thị nhỏ (sub dial) của em này đều làm rất chăm chút không “ăn” mất vào mặt số của đồng hồ. Đa phần những chiếc đồng hồ có nhiều chức năng thì phần sub dial sẽ ăn mất vào phần cọc số.
2. Thiết kế: phần mặt đồng hồ được thiết kế theo một phong cách rất hiện đại nhưng vẫn phảng phất chất cổ điển của một thanh niên tuổi đôi mươi mặc suit & tie và đi vespa cổ điển vậy. Mặt đồng hồ chính gồm có 3 kim giờ, phút và giây với đầy đủ số Arab. Mình chọn mặt đồng hồ màu trắng ngà (có 3 màu bao gồm trắng ngà, đen và vàng đồng) vì theo mình đây là màu hợp nhất với tính chất của đồng hồ bao gồm sắc trằng hiện đại và ngà ngà cho ta cảm giác dấu ấn của thời gian.
Ở giữa mốc 4h và 5h là một ô vuông nhỏ chỉ ngày. Tại mốc 3h là một mặt phụ chỉ tháng và mốc 9h là mặt phụ chỉ thứ. Còn ở mốc 6h là một mặt nhỏ chỉ 24h trong ngày. Trước khi ra phiên bản này thì Elysee có làm một phiên bản có sun & moon indicator ở ngay vị trí của sub dial 24h. Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình thích phiên bản đấy hơn bởi vì nó sẽ điểm xuyết một chút gì đấy nghệ thuật và sức sống hơn là toàn bộ mặt đồng hồ chỉ là những con số khô khan. Tuy nhiên như đã nói ở trên, một khi em đã về với anh thì anh sẽ không xét nét và so sánh em với bất cứ ai khác, vì em là chính em. Biết đâu đấy mình mua được em có sun & moon indicator rồi thì lại thích thể loại 24h hơn ( lol ).
Mình xin phép tản mạn một chút về một chuyện bên lề (tất nhiên là vẫn về đồng hồ và em Elysee này), các bạn nào không thích thì cứ bỏ qua và đọc tiếp những nhận xét tiếp theo. Chẳng là mình thích kiểu đồng hồ cổ điển và có nhiều chức năng (complication), thế là có một anh bạn hỏi minh rằng “đồng hồ của mày nhìn rối quá, có chắc là những tính năng như tháng hoặc 24h có cần thiết cho mày không?”. Đối với mình thì đeo đồng hồ không chỉ để nhìn mà còn để cả cảm nữa. Mình đồng ý với anh bạn đấy là những tính năng đấy dư thừa thật. Nhưng nó “dư thừa một cách cần thiết” để mình cảm nhận được sự hiện diện của một “cỗ máy thời gian” trên tay. Rất mâu thuẫn đúng không? Nhưng cuộc sống vốn thế mà. Đơn giản là thích thế thôi. Như bạn gái của mình cứ hỏi mình rằng tại sao anh mua nhiều đồng hồ thế? Mình chỉ trả lời thế này em đừng hỏi tại sao đàn ông bọn anh thích đồng hồ và bọn anh sẽ bỏ qua lý do cánh phụ nữ các em thích túi xách và kim cương.
Lan man tý ti ông cụ thế thôi, mình xin tiếp vào phần review. Elysee trang bị cho em này kính saphire chống trầy cong và vung lên. Song song với đó là đường kính 40mm với độ dày của đồng hồ là 14mm. Bên cạnh của đồng hồ là núm vặn in nổi logo của Elysee và ngay phía trên là nút bấm điều chỉnh tháng. Vì chỉ mới rước em về một tuần nên chưa biết là đây là tháng theo năm (nghĩa là nhảy theo đúng từng tháng 30 hoặc 31 ngày) hay là mình phải điều chỉnh sau mỗi tháng. Theo mình đoán chắc là trường hợp thứ hai, lý do là vì USD 500 mà ( lol ).
Mặt sau của đồng hồ nhìn được vào cục máy bên trong với bánh đà in logo của Elysee màu vàng nhìn khá bắt mắt. Có một điểm mà mình không thích lắm ở thiết kế của em này là khi nhìn từ bên hông sẽ cho ta cảm giác đồng hồ được ráp lại từ 3 phần riêng biệt. Mình lại thích kiểu thiết kế phẳng và nguyên khối của Hamilton Khakhi Navi Pioneer hay Laco hơn, vì như thế sẽ mang chất Đức nhiều hơn.
Về phần dây đeo thì mình thích phiên bản kim loại với những mắt nối ở giữa được đánh mờ và phần kết nối giữa các mắt được đánh bóng. Phần mà mình thích nhất ở đây là khoá cho cảm giác rất liền lạc mặc dù không có logo của hãng.
3. Movement: Trước đây, Elysee bị chê rất nhiều vì dử dụng máy của Trung Quốc chất lượng kém. Nhưng từ năm 2013 hãng đã chuyển sang sử dụng máy của Thuỵ Sĩ (Rohnda, Valjoux) và Nhật (Seiko, Miyota). Vintage Calendar được trang bị bộ máy Miyota 9120 của Citizen với những tính năng kể trên. Mình là một fan bự của Orient và Seiko không chỉ về thiết kế mà phần nhiều là vì “độ chất” của hãng vì có bộ máy tự sản xuất (in house movement). Điều này làm cho Elysee mất đi phần hồn của chiếc đồng hồ. Nhưng không sao, hồn của Nhật cũng rất tốt, Samurai mà lái xe tăng thì độ chất khỏi phải bàn. Thứ nhất máy có thể lên dây cót bằng tay và hacking. Yeahhh, mình thích lên dây cót bằng tay, rất tiện nếu như bạn có nhiều đồng hồ. Còn không, mỗi sáng bạn phải “quay tay” theo đúng nghĩa đen để đảm bảo những chiếc đồng hồ của bạn vẫn chạy. Mình không thích hộp xoay lắm (watch winder) vẫn thích tương tác với đồng hồ của mình hơn. Thứ 2, trong serie máy này thì mình thích phiên bản 9100 hơn vì nó có cả power reserve ở điểm 12h. Tin mình đi, khi bạn có nhiều chiếc đồng hồ thì bạn sẽ rất cảm ơn nếu nó có manual winding và hiển thị power reserve. Tuy nhiên nếu dùng máy 9100 thì không có chỗ đặt logo nên thôi kệ hôm nào không mang thì sáng dậy vặn núm em nó cái ( lol ). Thứ 3, để núm ở vị trí bình thường là lên dây cót, kéo ra một nấc xoay theo chiều kim là chỉnh ngày còn ngược lại là chỉnh thứ. Đương nhiên kéo hết ra thì sẽ chỉnh giờ. Cuối cùng, mình ưng nhất là ở chất lượng bộ máy, hơn 1 tuần đeo liên tục độ lệch của em nó chỉ là 1-2s. Tóm lại là hoàn toàn vừa ý.
Bài đã dài cũng nên dừng bút, đây là review đầu tiên mình viết nên các anh, chị, cô, chú cảm thấy mắc cười cứ cười thoải mái nhé. Khả năng chỉ đến thế và trình độ cũng có hạn nên sẽ cố gắng trau dồi thêm (viết đến đây sao nhớ ngày xưa đi học làm văn quá, em xin hứa sẽ học tập thật tốt LOL).
Anh em nào thích và có thắc mắc nào thêm về mẫu đồng hồ này cứ hỏi mình sẽ trả lời bằng tất cả kiến thức mình biết cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm.
Còn nếu như bằng một cơ may rất khó xảy ra nào đó mà mọi người thích review của mình thì mình sẽ chấp bút viết tiếp về một vài mẫu đồng hồ mình sưu tập như Orient elegant, Seiko Presage và đặc biệt là Meister Singer single hand (đồng hồ 1 kim).
Thanks & Regards,
Suon Non