• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Sang tên đổi chủ cho xe máy không chính chủ

quang_nguyen

Vô Sản Toàn Tập
GÂY DỰNG
Có bác nào đã đi đăng ký sang tên đổi chủ cho chiếc 2 bánh mà cái tên người trong đăng ký xe chẳng biết đường nào mà tìm chưa ạ ?

Theo thông tư hướng dẫn thì hình như chỉ cần Giấy đăng ký hiện tại + Đơn xin cấp lại đăng ký + Cam đoan có dấu của phường xã sở tại. Tuy nhiên, với truyền thống "hành là chính" như hiện nay, việc rõ ràng trên văn bản hướng dẫn so với thực tế phức tạp ngoài đời thì chẳng biết thế nào

Vì vậy, nếu bác nào đã đi làm rồi, xin cho em chút kinh nghiệm, cụ thể như các bước chuẩn bị và tiến hành cũng như các chi phí mua "dầu bôi trơn" ở những chỗ "khó nói" ạ

Cám ơn các bác :):):)
 
Theo em thì nếu bác không quá vội, cứ từ từ mà làm. Đủ và đúng theo yêu cầu trong văn bản, chờ đủ ngày là lấy. Chúng nó hành ai, chứ chúng nó không dám hành Mót của HHVN đâu. :D

Cá nhân em, mấy lần đi làm giấy tờ, em cứ thực hiện đúng, lấy máy ghi âm, hỏi cụ thể là hạn cuối cùng phải trả lời là bao nhiêu ngày, yêu cầu chúng nó ghi vào giấy, rồi về, đến ngày ra lấy, chẳng thấy thằng cò nào. :D
 
Xe máy thì mình chịu. Còn ô tô thì mình làm rồi.
Chi phí bôi trơn: 200 nghìn thuế, 300 tiền khám xe, 500 tiền nộp hồ sơ và ngồi chờ bấm biển.
Tùy từng thằng thuế của các quận có kiểu hành khác nhau, Như mình nộp thuế ở quận Hai bà Trưng, hà nội nó bắt mình đi ra UBND phường chứng thực hợp đồng mua bán, no ko nhận bản photo. Vãi...
 
Em có cái 4 chỗ giờ muốn làm mà qua mấy đời chủ rồi (chẳng biết tìm ở đâu) thì có làm được không nhỉ?
 
Cái này khoai đấy. Em chưa va xe nào như thế này. Bác ở quận nào thì bác lên điểm đăng ký xe quận bác ở, hỏi họ thủ tục làm. Em nghĩ là làm được đấy. Vì nếu ko tìm dc chủ cũ thì nó làm cho mình
 
em xin cập nhật từng giai đoạn trong hành trình đi đăng ký lại cái xe 2b của em
Hành trình đầu tiên: xin giấy chuyển đổi đăng ký xe

Khi đi xin tờ giấy này, bắt buộc phải chính người mà sẽ được đăng ký mới đi, em có nhờ bố em đi xin hộ vì nghĩ là xin/mua 1 tờ đơn thì đơn giản, ai dè nó bắt đích thân em phải đi
Khi đi, phải mang theo Hộ khẩu, đăng ký của xe cũ và chứng minh thư nhân dân của mình
Sau khi đưa cả bộ đó cho đồng chí công an, sẽ được phát 1 tờ đơn đó, đồng chí này sẽ viết sẵn biển số xe hiện tại của mình vào tờ đơn này
Nhiệm vụ của bước 2 là xin xác nhận của công an phương sở tại về nơi thường trú của mình, theo hộ khẩu
Nhiệm vụ của bước 3 là đi ra Cục thuế Quận của mình để nộp phí
Bước 1 xin tờ đơn này mất khoảng 5 phút
Bước 1 này đơn giản nên chi phí mua dầu bôi trơn chưa cần :)

Em sẽ cập nhật tiếp sau khi xong bước 2 :)
 
em xin cập nhật cái giai đoạn 2:

Dường như đã bắt đầu phải mua dầu bôi trơn ở cái giai đoạn này vì hôm em gọi điện cho cậu cảnh sát khu vực, cậu ấy có hỏi về vấn đề j, em có nói là vấn đề xác nhận theo form của CSGT để chuyển quyền xe máy, cậu ấy nói ok, anh hiểu rồi, mai gặp nhé.

Nhưng đến lúc gặp, cậu ấy lại nói là cái form đó được ban hành từ tháng 3 nhưng cậu ấy chưa nhận được hướng dẫn về việc chứng nhận này, vì thế chưa chứng nhận được. FCUK, trên cái form đó, nó đề rõ ràng là Xác nhận của công an phường xã về nơi đăng ký ở của người làm, chứ có bắt nó chứng nhận cái j khác đâu mà cần hướng dẫn.

Mẹ em thì cứ bảo cho nó một ít để cho nhanh nhưng em cũng chẳng vội, như bác luonghoanganh ở trên nói, em cứ từ từ mà làm, đúng thẩm quyền và trách nhiệm, chẳng phải xin xỏ thẳng c hó nào

Hơn nữa, cái số hộ khẩu của em đang đi làm đăng ký nhập hộ cho con em nên em cứ để xong thì em sẽ lại ra gặp cậu này xem thế nào.

Có j sẽ tiếp tục cập nhật sau ạ :)
 
bác ở phường nào ạ
có nên in cái thông tư đó gí cho bạn CSKV xem không bác
hoặc bác bảo anh ấy : anh không xác nhận thì anh ghi vào đúng những gì anh nói
 
em ở phường Quốc Tử Giám
Em cũng định lần tới, khi gặp bạn này, chắc khoảng 10 ngày nữa em mới lấy hộ khẩu về được, em sẽ yêu cầu bạn ý nếu k chứng nhận thì ghi ra đằng sau cho em như thế

Về việc in cái thông tư dó thì em nghĩ không cần, vì trên cái form đó nó đã ghi rõ yêu cầu anh công an hộ khẩu này cần xác nhận cái j rồi. Có thể em sẽ ghi âm lại để xem anh Đầy tớ nhân dân giải thích như thế nào :)
 
em xin cập nhật tiếp hành trình này, vào giai đoạn gian nan rồi ạ :)

Đúng là cậu cảnh sát khu vực em chẳng biết j về cái quy định này nên bố em mất tương đối nhiều thời gian với cậu này. Mặc dù trên yêu cầu của CSGT, cảnh sát khu vực chỉ cần chứng nhận theo hộ khẩu thôi, nên em chỉ đưa hộ khẩu cho bố em đi, còn CMT và đăng ký xe thì em cầm, vì em chạy xe mà. Thế mà lúc gặp với cậu này, xem qua xem lại một lúc, cậu ý lại đòi xem 2 giấy tờ kia, điên tiết, bố em yêu cầu cậu ý làm giấy hẹn, để đích thân em ra gặp cậu ý. Xin lưu ý là người dân gặp được cảnh sát khu vực này ở chỗ em là phải hẹn đi hẹn lại nhiều lần lắm nhé, không phải muốn gặp là gặp đâu ợ :(.

Đến lúc gặp em, cậu ý còn hỏi nhiều câu đại loại "sao mà biết k phải xe ăn cắp nhỉ?", em điên nói luôn "đó là trách nhiệm của CSGT, chẳng liên quan tới các anh :)"

Một lưu ý cực đậm ở giai đoạn làm việc với cảnh sát khu vực là chứng nhận phải ghi đúng địa chỉ giống hệt hộ khẩu nhé, không được sai một từ, một dấu phẩy. Lúc đi nộp, vào phần xác minh, em thấy rất nhiều người bị trả lại chỉ vì thiếu một chữ, ví dụ, trên hộ khẩu là Nhà sô xx, ngõ, thôn, tổ....., phường, xã...., chỉ cần cậu cảnh sát khu vực ghi thiếu thôn/tổ... thì lại về làm lại đấy ạ. Chốt lại, SAO Y BẢN CHÍNH THEO HỘ KHẨU.

Sau đó, đi nộp thuế ở Cục thuế quận, quận Đống Đa nhà em nộp ở chỗ Hoàng Cầu

Tiếp theo là đi nộp cho CSGT, em ở quận Đống Đa nên nộp ở chỗ chân cầu vượt Ngã Tư Sở, không biết báo chí làm PR thế nào, nói là vắng lắm, nhưng em đến thì đông ơi là đông:( .
Trước khi nộp thì phải đi cà số khung số máy, cái này ở đó làm dịch vụ 30K/xe. các bác nên yêu cầu cà kỹ nhé, số phải rõ vì đến lúc CSGT không đọc được lại đi cà lại và lại phải xếp hàng đấy ạ. Em chứng kiến có anh xác minh 15 phút xong, đi cà lại (5 phút), quay lại nộp, lại mất thêm 15p xác minh mặc dù vẫn là những thứ như hộ khẩu, đăng ký xe...:(

Chu trình nhận hồ sơ và xác minh, đặc biệt là cái lỗi hay sai ở trên, mất khoảng 15phút /người, nhưng chỉ có 1 người làm thôi ạ. Từ đó, các bác sẽ tính được ra một ngày làm được bao nhiêu bộ hồ sơ, thường là số lượng nộp vào bao giờ cũng cao hơn con số năng lực xử lý một ngày nên nếu thấy đông quá, các bác cứ để lại tờ giấy mà CSGT phát đó, kiểu xếp hang ý, rồi đi về, ngày hôm sau đến cũng được, không mất đâu ạ. Em nộp lúc 2h chiều, đi về, chiều hôm sau ra, chờ một lúc là đến lượt mình:)

Họ sẽ thu lại cái đăng ký xe và đưa cho mình tờ giấy hẹn chờ 30 ngày để họ làm các chu trình xác minh rồi sẽ ra làm tiếp ạ. Tờ giấy hẹn này được dùng như đăng ký trong thời gian xác minh

30 ngày nữa, em sẽ update tiếp cho các bác. Hy vọng không có vấn đề j xảy ra trong quá trình xác minh này

À quên, tới giai đoạn này em vẫn chưa phải mua dầu bôi trơn nhé:)
 
èo, có cái giấy đăng ký cấp lần 2,3... mà ở VN mình nghe có vẻ rồng rắn nhỉ! Hix, khổ
 
Tối qua cậu CSKV đến nhà làm mấy cái khai báo nhân sự và xe sử dụng, cũng tặng đơn đăng ký chuyển đổi chính chủ xe và hướng dẫn kèm theo. Nịnh nọt chán và đảm bảo chỉ mất có 02 ngày làm việc là có Đăng ký xe mới đúng tên mình.

Đọc xong bài này chắc thôi. :)
 
Tối qua cậu CSKV đến nhà làm mấy cái khai báo nhân sự và xe sử dụng, cũng tặng đơn đăng ký chuyển đổi chính chủ xe và hướng dẫn kèm theo. Nịnh nọt chán và đảm bảo chỉ mất có 02 ngày làm việc là có Đăng ký xe mới đúng tên mình.

Đọc xong bài này chắc thôi. :)

Cậu CSKV này chắc chưa nắm được hết quy định nên chém kinh quá, em mà là bác, em cá luôn là nếu 2 ngày có Đăng ký xe mới, a cho em 500.000, coi như là tiền trà nước, hehe

Chắc 2 ngày là 2 ngày làm việc ở cấp của cậu ý, tức là Chứng nhận Hộ khẩu cho bác thôi, xong, bác phải tự tay cầm cái giấy khai có chứng nhận đó, mang theo Hộ khẩu rồi đăng ký xe cũ... lên CSGT và chờ đến lượt gọi lên xác minh tại chỗ. Xuôi chèo mát mái thì được cái giấy hẹn 30 ngày chờ xác minh và bị tịch thu lại cái Đăng ký cũ :):)
 
Cậu CSKV này chắc chưa nắm được hết quy định nên chém kinh quá, em mà là bác, em cá luôn là nếu 2 ngày có Đăng ký xe mới, a cho em 500.000, coi như là tiền trà nước, hehe

Chắc 2 ngày là 2 ngày làm việc ở cấp của cậu ý, tức là Chứng nhận Hộ khẩu cho bác thôi, xong, bác phải tự tay cầm cái giấy khai có chứng nhận đó, mang theo Hộ khẩu rồi đăng ký xe cũ... lên CSGT và chờ đến lượt gọi lên xác minh tại chỗ. Xuôi chèo mát mái thì được cái giấy hẹn 30 ngày chờ xác minh và bị tịch thu lại cái Đăng ký cũ :):)
Xin được chú thích thêm là cơ quan CSGT có quyền hẹn 2 lần 30 ngày
các bác đừng ngỡ ngàng
 
Các bác chả phải sốt ruột. Ở quê em công an đang đến từng xã vận động dân đi sang tên đổi chủ này. Nhà nước đang đói kém, phải tạo điều kiện cho dân đi nộp thuế chứ.
 
Các bác chả phải sốt ruột. Ở quê em công an đang đến từng xã vận động dân đi sang tên đổi chủ này. Nhà nước đang đói kém, phải tạo điều kiện cho dân đi nộp thuế chứ.

Em đang mơ :):):)

Một ngày nọ có anh CSKV đến gỡ cửa nhà em, và em ra mở cửa:

- Anh ơi, anh làm giúp em đi - giống như đi tiếp thị
- Nhỡ các chú cho anh chờ 2 lần 30 ngày thì sao, thôi, mất thời gian lắm, không làm đâu - em nói
- Không, em đảm bảo sẽ cho thằng CSGT nào gây ra chuyện đó 3 vả, 2 đạp luôn - giọng nài nỉ
- Thôi, chú có gì mà đảm bảo. Nếu chú cần kiếm cơm (chú thích: khoán cho CSKV tiền sau khi hoàn tất 1 bộ hồ sơ) thì cứ làm đi, xong cầm giấy tờ hoàn chỉnh tới đây, anh trả chú 1 cục, boa thêm chú tiền trà nước. Thế nhé, thôi, anh tỉnh ngủ đây, chú lại nhà

:):):)
 
Em đang mơ :):):)

Một ngày nọ có anh CSKV đến gỡ cửa nhà em, và em ra mở cửa:

- Anh ơi, anh làm giúp em đi - giống như đi tiếp thị
- Nhỡ các chú cho anh chờ 2 lần 30 ngày thì sao, thôi, mất thời gian lắm, không làm đâu - em nói
- Không, em đảm bảo sẽ cho thằng CSGT nào gây ra chuyện đó 3 vả, 2 đạp luôn - giọng nài nỉ
- Thôi, chú có gì mà đảm bảo. Nếu chú cần kiếm cơm (chú thích: khoán cho CSKV tiền sau khi hoàn tất 1 bộ hồ sơ) thì cứ làm đi, xong cầm giấy tờ hoàn chỉnh tới đây, anh trả chú 1 cục, boa thêm chú tiền trà nước. Thế nhé, thôi, anh tỉnh ngủ đây, chú lại nhà

:):):)
haha chết cười với câu chuyện này của ông anh. Mà biết đâu đấy. Em cũng mơ 1 ngày công an của mình tử tế với dân.
 
Back
Top