• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Siêu xe đạp của em

khonglaaica

Việt Nam vô địch
GÂY DỰNG
Hôm nay nghĩ lễ ở nhà không biết làm gì nên lôi máy ảnh cùi ra chụp chiếc Siêu xe đạp của em để anh em HHVN thưởng thức.

DSC02704.JPG

Em nó màu đỏ nguyên bản

DSC02699.JPG


Một số chi tiết còn rất mới

DSC02708.JPG


Xe này lúc mua được giới thiệu là hàng Nhật, dùng để đưa thư

DSC02698.JPG


Xe này Bố em chiều chiều hay lấy để đón thằng nhóc con em đi học hoặc đi nhậu gần nhà nên có gắn thêm 1 số thứ như nệm da phía sau + cái cặp bên hông.

DSC02696.JPG


Bonus có yên xe nguyên bản

Xin hết ạ !
 
W.o.w... Xe này phải nói là siêu bền...

Bền cỡ nào? Thằng bé trong ảnh lớn lên và lấy vợ, con nó sẽ lớn lên như nó bây giờ và xe vẫn còn nguyên như ngày hôm nay (dĩ nhiên nhan sắc xe sẽ xuống cấp một chút) giống như quảng cáo của Electronic... 30 năm vẫn còn dùng tốt. Riêng cái yên da và bộ thắng đĩa bao xài suốt đời :D
 
Xe đạp này chắc của hãng Honda phát triển để thay thế động cơ đốt trong ha^^
 
Em khoe thôi ạ, không có ý định bán. Vì theo anh Lam Sơn nói là phải để dành cho thằng con trai đi học :D
 
Sặc sỡ quá :D. Bác cho hỏi xe có nặng lắm không ah ?
Thời buổi tất cả mọi thứ đều tăng thế này có con xe đạp trong nhà cũng là 1 ý hay.
 
Sặc sỡ quá :D. Bác cho hỏi xe có nặng lắm không ah ?
Thời buổi tất cả mọi thứ đều tăng thế này có con xe đạp trong nhà cũng là 1 ý hay.

Xe rất nặng đấy ạ, nhưng chạy rất đầm, màu hơi xì tin chút thôi
 
E đang liên tưởng chiếc xe đạp gắn thêm cái cặp đằng sau trông như xe đưa thư tín của người Nhật mà hay xem thấy trong phim ảnh, ngó kỹ lại thấy còn cái yên sau có chữ Honda? "Xe đạp - hiệu - Honda" oách nhẫy :D
 
Back
Top