Tâm tình đầu năm

zippen

New member
GẮN KẾT
Cho đến hôm nay tính ra gần 6 tháng tôi được coi là công dân chính thức của làng BÚT MỰC GIẤY , với nhiều anh chị em trong Làng tôi là anh chân quê mới lắm .

Tôi không nhớ hoàn cảnh nào đã đưa tôi tới được cái Làng rất đỗi thân thương này , tôi được gặp mặt (có 3 thành viên là Hùng 223 , Phúc ( hậu cứ của Hijack , Danh bút Dollar ) , còn những bác khác chỉ trên trang mạng này nhưng cũng rất ấn tượng với tôi vì anh chị em với những nickname cũng rất ấn tượng đã cho tôi sự thân tình, tin tưởng , cùng sẻ chia kiến thức về những cây bút , cây bút thì nhỏ bé nằm trên túi áo , trong cặp giấy đi làm vậy mà qua cây bút ấy nó tạo được cái CẦU cho chúng tôi bước lại gặp nhau , những buổi gặp gỡ trong các quán nước ở Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng và trong tương lai sẽ còn nhiều nơi nữa chẳng hạn như ở Cà Mau có Mod Trúc Đào đấy thôi , mong như vậy , cái TÌNH BÚT coi vậy mà nó thấm “phết” các bác ạ , làm sao tôi quên được khi chân ướt chân ráo mới bước vô Làng thì bác Lão Ngố gửi tặng mấy cây HỒNG HÀ rất quí , mới đây nhất bác Trọng Hiệp gửi cho quà đầu xuân là 2 cây bút nay cũng không còn phổ biến trên thị trường , tôi cũng không quên Mod Đình Quân ( Hải Phòng) mà tôi mua cây Wingsung , rồi tới TRADUMA tôi mua cây Parker , ngoài bút mua lại được tặng thêm 1 cây nào đó họ có nhã ý , xin đừng nghĩ tôi CA họ , rất đơn giản tôi nghĩ nó là cái TÌNH BÚT thôi các bác ạ .Tôi cũng không quên được bác ONGNON khi tôi cần xin chữ …
Làm sao mà quên được bác Premac đã nhượng cây Hero 240 mà ở Lâm Đồng có đi tìm đỏ con mắt cũng không thấy ...lại gửi tặng mấy cái ngòi Hero tha hồ ...tích trữ.

Tôi cũng hay vô trang của nhạc sĩ Quốc Bảo mà theo tôi anh ấy là một người yêu và mê bút ( dĩ nhiên là một tay sưu tập bút được dân chơi bút Sài Gòn Biết tiếng ) nhưng anh cũng rất khiêm nhường trong thế giới bút , và tôi nghĩ chỉ có sự khiêm nhường là cái đức tốt để anh chị em mê bút bước lại gần nhau , khắng khít hơn để cùng nhau học hỏi , chia sẻ … cây bút nhỏ bé lắm , nhưng theo tôi tình bút với nhau không nhỏ các bác có “nhất trí “ không ạ .

Xin Kính.Thân, Mến chúc các bác một năm mới an bình , khỏe mạnh , may mắn và thành đạt . Kính
 
Em đọc xong được bác @zippen cho lên bảng, nghĩ cũng hơi toát mồ hôi ah. Cho em hỏi nhỏ, tên em được đặc biệt in hoa thế ah, nghĩ cũng hơi sợ:D
 
Em đọc xong được bác @zippen cho lên bảng, nghĩ cũng hơi toát mồ hôi ah. Cho em hỏi nhỏ, tên em được đặc biệt in hoa thế ah, nghĩ cũng hơi sợ:D
Tôi cũng rất chân tình : tên bác phải đặc biệt vì tôi vẫn chịu cái ơn bác đã cho CHỮ , người Việt mình vẫn luôn tôn quí 3 ông : Thầy thuốc , Thầy dạy , và Thầy cho chữ ( Thầy Đồ ) bác ạ .
 
Tôi cũng rất chân tình : tên bác phải đặc biệt vì tôi vẫn chịu cái ơn bác đã cho CHỮ , người Việt mình vẫn luôn tôn quí 3 ông : Thầy thuốc , Thầy dạy , và Thầy cho chữ ( Thầy Đồ ) bác ạ .
Hihi, ngày xưa em nghe câu này rồi, nhưng cho phép em giải thích láo cho bác như sau ah: có 3 thầy : thầy thuốc, thầy giáo, thầy bói. Thầy thuốc bảo động tác gì thì làm thế: ví dụ cởi quần ra, giơ tay lên, dạng ra....không làm theo không chữa được. Thầy giáo thì dạy những kiến thức mà nếu sai vẫn bị mắng. Còn thầy bói thì bảo số không lấy được là phải bỏ ngay :D. Em không làm thầy đâu bác ah, bởi em quan niệm thế này, đã được tôn làm thầy thường cái gì cũng biết và đương nhiên sẽ như cuốn từ điển, hỏi gì cũng biết. Em chưa được như thế nên giờ em mới chỉ " làm trò " và làm báo thôi ah." Làm trò " thì thường xuyên. Ngày ngày làm báo cô và báo cơm:D. Thầy đồ thì em chịu, ngồi ở vị trí đó mới mưu sự đó, em không ngồi vị trí đó không thể xưng danh đó. Danh có chính ngôn mới thuận được ah
 
Hihi, ngày xưa em nghe câu này rồi, nhưng cho phép em giải thích láo cho bác như sau ah: có 3 thầy : thầy thuốc, thầy giáo, thầy bói. Thầy thuốc bảo động tác gì thì làm thế: ví dụ cởi quần ra, giơ tay lên, dạng ra....không làm theo không chữa được. Thầy giáo thì dạy những kiến thức mà nếu sai vẫn bị mắng. Còn thầy bói thì bảo số không lấy được là phải bỏ ngay :D. Em không làm thầy đâu bác ah, bởi em quan niệm thế này, đã được tôn làm thầy thường cái gì cũng biết và đương nhiên sẽ như cuốn từ điển, hỏi gì cũng biết. Em chưa được như thế nên giờ em mới chỉ " làm trò " và làm báo thôi ah." Làm trò " thì thường xuyên. Ngày ngày làm báo cô và báo cơm:D. Thầy đồ thì em chịu, ngồi ở vị trí đó mới mưu sự đó, em không ngồi vị trí đó không thể xưng danh đó. Danh có chính ngôn mới thuận được ah

Em chém với bác Ong một chút .
Em có đọc được đâu đó trên mạng đại khái thế này : giáo viên là người truyền thụ cho ta kiến thức , Thày là người vừa cho ta kiến thức vừa để lại một dấu ấn nào đó ( nhân cách sống , lòng tôn kính , tâm tình yêu mến ..........)
Thưa bác ! có thể bác không là giáo viên chính nghạch , không là một người Thày chính danh ( trong xã hội và có thể ngay trong lòng bác ) nhưng bác đích thực là một người Thày .
 
Back
Top