• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Thú chơi xe đạp của Đại gia Việt.

TRUC DAO

Handheld.vn
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Những chiếc xe đạp độc đáo với trị giá hàng trăm triệu đồng trở thành thú chơi “khoe đẳng cấp” mới của không ít đại gia Việt bên cạnh những chiếc ôtô siêu sang.
xe-dap1_1.jpg

Không ồn ào như những chiếc xe siêu sang mang nhãn hiệu Rolls-Royce, Maybach hay Bentley những chiếc xe đạp “khủng” lặng lẽ đổ bộ Việt Nam và trở thành nơi thể hiện đẳng cấp khéo léo và kín đáo của các dân chơi.

Theo anh D., một đại gia trong giới kinh doanh điện máy, việc sở hữu một vài chiếc ô tô trị giá tiền tỷ như Audi, BMW hay Porsche giờ đã trở thành chuyện thường không được nhiều người để ý nhưng có xe sang rồi chơi thêm xe đạp trăm triệu mới thể hiện được “trình chơi”.

Chơi xe đạp cũng lắm công phu
20130415151001-kt-xe-dap-sua.jpg

Các diễn đàn ôtô, xe máy và xe đạp thỉnh thoảng vẫn lan truyền thông tin về những dòng xe đạp độc và khủng mới về Việt Nam. Những chiếc xe này có thể là xe mang thương hiệu cao cấp đặt hàng nguyên chiếc ở nước ngoài cũng có thể là một chiếc xe đạp dựng với phụ kiện theo ý thích của người mua và đương nhiên là phải toàn “đồ khủng”.

Chẳng hạn một chiếc Pinarello Dogma Movistar mới về Việt Nam chưa lâu có giá gần 300 triệu đồng được đặt riêng với dàn đầu Most talon carbonn, bộ chuyển động Super Record Tittan 2X11S, vành Campagnolo Bora Ultra đôi, Selle Teknologika...
xe-dap2.jpg

Giống như các dòng xe ôtô hạng sang, xe đạp cao cấp cũng phải chờ cả tháng mới có hàng bởi khách chơi phải đặt mua và thuê người xách tay về nước với chi phí vận chuyển từ 500 đến 1.000 USD/xe.

Chơi xe là phải chơi cả phụ kiện.

Bên cạnh việc đua nhau đặt các dòng xe độc, đắt, các dân chơi xe đạp còn phải thể hiện chất chơi bằng cách “chơi đồng bộ” và “chơi thật”.

Chơi đồng bộ là đã mua xe thửa phải dùng đồ phụ kiện thửa. Nếu với phần lớn người dân, mua một chiếc xe đạp là phải có đủ đồ để dùng luôn nhưng với dân chơi, một chiếc xe đạp “đủ đồ” phải có thêm đèn, khóa, bình nước, vành thửa... với giá cả triệu đồng/chiếc.
xe-dap3.jpg

Ngoài ra, còn có thêm các đồ chơi khác như kính Oakley, đồng hồ công tơ mét, đo nhịp tim Sigma, găng tay, bảo vệ đầu gối, khuỷu tay, giày, quần áo Exustar, mũ bảo hiểm Prowell, bộ đèn sáng như xe ô tô của Sigma, AKSLEN, túi & phụ kiện xịn của Topeak, Ibera ..… Giá thành cho một bộ full option đầy đủ có khi đến hàng chục thậm chí cả trăm triệu đồng.

Chơi xe đạp không chỉ là mua để đấy mà còn phải chăm xe và biết đạp xe.

Theo anh H. một thành viên trong nhóm chơi xe đạp “khủng” nhất nhì Hà Nội, thú chơi xế độp đòi hỏi rất nhiều công phu. Việc chăm sóc xế độp cũng là một kỳ công với quy trình rất ngặt nghèo cùng các phụ kiện hóa chất bôi trơn, tẩy rửa đặc thù của các hãng danh tiếng như Finish Line, Chepark .. cùng với các dụng cụ chuyên nghiệp dành riêng cho xe đạp của Parktool, Super-B …
1352281173-xe-dap-dia-hinh-9.jpg


Không chỉ thế, các dân chơi còn phải “đạp” thật với những cung đường khác nhau. Ngoài việc đạp dưỡng sinh hàng ngày vào buổi sáng hoặc tối, các dân chơi còn đua nhau đạp xa với những đoạn đường cả trăm km như cung “Tam Đỉnh” – leo lên được Đền Thánh Gióng, Tam Đảo & Rừng Quốc gia Ba Vì trong cùng một ngày.

Độ chịu chơi của các doanh nhân Việt khiến một số thương hiệu xe đạp và phụ kiện nổi tiếng thế giới như Fuji, Oval Concept, Sigma, Ibera, Prowell, Chepark, Exustar... bắt đầu chú ý và tìm cách thâm nhập thị trường Việt Nam.
(Theo Khánh Hòa - VTC)
 
ở Sài gòn có cửa hàng nào chuyên bán xe đạp từ cao cấp ( tầm 10tr) đến siêu cao cấp như trên ko ?
 
Ở trên là xe đạp địa hình cho dân phượt, đắt là đúng rồi. Ngoài HN h nhiều người đi xe đạp đi làm thời bão giá xăng. Giá cũng chỉ 5 củ là cùng
 
Ở trên là xe đạp địa hình cho dân phượt, đắt là đúng rồi. Ngoài HN h nhiều người đi xe đạp đi làm thời bão giá xăng. Giá cũng chỉ 5 củ là cùng
5 củ của bác chỉ mua đc mấy cái xe địa hình tầm thấp thôi bác ạ!. cơ quan em cũng đang có phong trào đạp xe, đi mua với đi ráp xe mới thấy chơi xe đạp cầu kỳ phết, mấy con đi được được một chút toàn tâm chục củ, còn chơi xe ngon hẳn, khung cacbon, bộ chuyển động xin, bộ đề ngon 30 cấp, giảm sóc thủy lực ....thì phải bỏ ra bét nhất là 40 củ đấy, chưa kể các phụ kiên cho xe đắt lòi. Ở việt nam này em nghe mấy ông chơi xe kháo nhau đã có đại gia sở hữu xe đạp tiền tỉ rồi đấy, còn tận mắt thì em mới chỉ được chiêm ngưỡng con xe 300tr của một ông trong club thôi. Mà bây giờ chơi xe địa hình không phải chỉ dành cho dân phượt nhé, dân văn phòng giờ mua đạp để tăng cường sức khẻo hơi bị nhiều, riêng ở hà nội vào mua đông em toàn đạp xe đi làm, tốc độ chả thua gì xe máy đi trong nội thành đâu, mà chưa kể tắc đường là cho lên vai vác lên vỉa hè luôn ^_^
 
Ở trên là xe đạp địa hình cho dân phượt, đắt là đúng rồi. Ngoài HN h nhiều người đi xe đạp đi làm thời bão giá xăng. Giá cũng chỉ 5 củ là cùng

Nếu vì bão giá thì chỉ đi xe tầm 1 củ thôi bác ạ, ngoài HN trung bình xe cũng trên chục rồi.
 
Lang thang trên đường gặp bài này của bác TrucDao thú vị thật!

Cơ mà e có 300 triệu thì làm chiếc Morning iso Martin 107 ạ ;)
 
Bác nào biết ở ĐN chỗ nào chuyên bán xe đạp hàng Nhật nhập ko thế?
 
Ra Cửa Đông bạn. Tôi không nhớ chính xác số nhà, nhưng bạn đi đến ngã tư Phùng Hưng - Cửa Đông rẽ tay phải đi một chút nhìn về phía tay trái là thấy ngay. Ở đây xe nhập từ Nhật ... đẹp... nên cũng đắt...
 
Nếu quay lại đi xe đạp, em chọn 1 chiếc mini Nhật màu xanh ngọc, làm thêm chỗ chở em bé đằng trước. Buổi sáng cuối tuần, ngày nghỉ chở vợ con đi ăn sáng, cafe cũng phong cách mà chi phí thấp thôi. Chẳng qua cũng chỉ là thú chơi
 
Back
Top