Đề nghị bạn McAthony nêu rỗ lý do và dẫn chứng ở đây.. Đoạn Chat của bạn không rõ và không nói được bạn muốn gì?
Đây là một cuộc trao đổi quá riêng tư giữa 2 cá nhân là thành viên của handheld. Chủ topic không nên dùng diễn đàn làm công cụ để đưa lên những mẫu đối thoại không hay ho và không liên quan đến các thành viên khác.
bình tỉnh anh Mc ơi, đừng nóng giận quá...........................,................................................
Yêu cầu bạn nêu rõ ý bạn muốn nói gì theo như smod ngoctuan đã đề cập ở trên? nói tóm tắt đầu đuôi sự việc thì mới rõ ràng được.
đọc sơ sơ đoạn chat thì có thể hiểu được môt phần. Tuy nhiên không phù hợp để đưa lên diễn đàn. Yêu cầu bạn McAthony trình bày lại rõ ràng sự việc nhé. Bình tĩnh, đừng thêm mấy cái xxx kia vào là được. Muốn giải quyết hay chỉ là cảnh giác mọi người thì sẽ có cộng đồng member quyết định.
Thanks Mod, SMod và mọi người đã quan tâm và bình lựng dùm. Mình cũng ko nóng nảy hay có ý này nọ, chỉ post lên diễn đàn để mọi người chú ý và đề phòng dùm mình thôi. Chuyện có thể tóm tắt thế này:
- Sau Tết vừa rồi, mình có post bài bán 2 cái PALMONE TREO CDMA màu đen theo topic này:
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=90516 (post từ cuối tháng 3, mời các bác tính xem đến giờ là bao lâu???)
- Lúc đó nó đang ở ngoài Hà Nội, nó có phone vô cho mình là gởi 1 cái ra cho chú nó xài gì đó, mình nghĩ là chỗ quen biết nên thôi, mình gởi bằng Tín Thành Exp. ra cho nó (ghi là họ tên và địa chỉ của vợ nó ngoài đó), mình kêu nó là khi nào vào Sài Gòn thì trả cho mình (mình bán giá vốn cho nó là 4tr, ko lời)
- Sau đó, có 1 bác ở ngoài Hà Nội phone vào và kêu gởi ra cho bác ấy (bằng chuyển khoản và TT Exp.), mình nói bác ấy là 4tr3, nhưng mình nghĩ lúc đó mắc công này nọ, nên thôi, lỡ chuyển máy cho nó, chuyển luôn máy của bác này và nhờ nó lấy dùm 4tr3 luôn. Sự việc ok, bác ấy đồng ý lấy và nó cầm của mình 4tr3 (lúc đó mình còn nhớ là vì cái vụ lùm xùm ADD số vào máy CDMA mà mình phải nhờ 1 ông anh của mình làm ở Trung tâm Sfone ngoài đó giải quyết dùm mình và sự việc đã ok, bác ấy cũng vui, mà mình cũng vui lây)
- Nó nói là 1 tuần sau đó, khi nó vào lại Sài Gòn thì nó vào đưa mình 8tr3 luôn. Mình cũng ok vì nghĩ là chỗ bạn bè anh em vui vẻ mà thôi.
(Mở ngoặc ở chỗ là: lúc đó nó gọi vào cho mình và nói đùa rằng XÙ luôn, mình mới nói lại là: anh em thì 8tr3 chẳng đáng là bao cả, nếu chỉ vì 8tr3 mà biết được tư cách 1 con người thì quá bèo, mình nghĩ nó giỡn, mình cũng nói giỡn lại, mặc dù trong đó ẩn ý biết bao nhiêu)
- Và sự việc từ lúc cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 và cho đến bây giờ, từ lúc nó hứa hẹn đủ điều, rằng sẽ trả, mà các bác để ý, từ thời gian đó, nó mua bán và đấu giá biết bao nhiêu thứ rồi, nó ko có tiền à, lúc thấy nó mua bán và đấu giá thế thì mình phone liền và hỏi nó tiền khi nào trả, nó nói là hết tiền, túng quẫn quá, mượn tiền tụi trên PIANO phải đóng tiền lời, mấy cái mua bán và đấu giá đó là làm dùm người ta (Ở KHÔNG QUÁ NHỈ, PÓ TAY.COM luôn)
- Cách đây khoảng 3 tuần đến 1 tháng, mình mới dí dzữ quá và có gửi mail qua công ty VT của ông già vợ nó để đòi (vì mình phone nó ko bắt máy hoặc off máy, SMS nó hok trả lời gì cả), cho nên mới
có cớ sự là đoạn MAIL ở trên và nó nói là 1 tuần trả 1tr. Mình cũng chửi đến chửi lui và rốt cuộc nghĩ rằng thôi cũng mặc kệ, miễn sao nó trả đủ 8tr3 thì thôi (trong vòng 2 tháng, có nghĩa là 8 tuần)
- Sự việc lên đến đỉnh điểm khi mà nó trả mình được đúng 1 tuần, cách đây cũng hơn 1 tháng rưỡi rồi (tức 1tr, còn 7tr3, mà nó kêu thằng em nó đem xuống nhà mình trả), im ru đúng 3 tuần sau đó, mình mới tức quá, SMS hoặc phone cho nó, mà nó vẫn ko trả lời mình gì cả, rồi nói qua nói lại, tức nhiên sẽ có mích lòng nhau (cái này có người làm chứng, nhưng thôi, ko thích và cũng ko muốn liên lụy đến công việc mua bán cũa người đó trên diễn đàn này) nên mới có cớ sự là lúc nó xuống nhà mình, chạy xe hơi xuống đàng hoàng, rồi khi đến trước cửa, mình vẫn nói hỏi giờ sao, mà nó giở giọng CHÍ PHÈO, thân nó đây, muốn làm gì thì làm, tiền nó hết rồi, xin lỗi mấy bác, người nhà mà ko cản tôi, tôi phan nó bằng 2 cây nhôm phi 35 rồi vô tù ở tôi cũng sẵn sàng chấp nhận nữa
Sự việc chỉ có thể tóm tắt như thế, mặc dù là trong Trích dẫn đoạn chat với nó có những lời lẽ ko hay cho lắm, nhưng mong MOD và mọi người thông cảm, khi đàn ông mà nổi nóng với nhau thì cũng chỉ có những lời lẽ đó mà thôi. Có thể đây là 1 diễn đàn, mọi người sẽ ko đồng ý khi mình post những lời lẽ như thế, nhưng xin nói thật là: MÌNH MUỐN GIỮ NGUYÊN ĐOẠN CHAT đó và KO HỀ CHỈNH SỬA GÌ HẾT, vì nói đi phải nói lại, 1 mình mình nói cũng chẳng ai tin, không có lửa cũng chẳng có khói gì đâu các bác à
Tóm lại 1 điều là: mình mong MOD và mọi người nên cảnh giác và đề phòng người này ra mà thôi, chứ chẳng muốn tiền bạc hay gì gì cả. Danh dự thì tính ra 7tr3 là quá bèo
1 lần nữa xin cám ơn Smod, Mod và mọi người đã đọc tất cả những điều giải bày của em. Em ko cần ai tin em cả, nhưng chỉ mong mọi người đề phòng NÓ mà thôi