Trên sông Hương

NôngDân

Gặt lúa bằng máy tính
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tấm ảnh này em chụp cách đây đã lâu, bằng điện thoại 6230i, trong chuyến thăm quan Huế. Vào sáng sớm khi người mẹ chở đứa con trên chiếc thuyền, hai mẹ con vừa đẩy mái chèo còn người mẹ thì đang cho con ăn sáng.

CopyofIMG079.jpg

Ảnh không qua chỉnh sửa gì hết, chỉ Resize lại thôi.
 
Anh không nói ảnh này được chụp bằng điện thoại có thể tôi không tin :D
Ảnh nhìn đơn giản nhưng có hồn, nhẹ nhàng và rất thực theo chủ đề "Sông nước". Nội dung bố cục khá chặt chẽ chứng tỏ người bấm máy có kinh nghiệm, góc chụp rất tốt tạo cảm giác rất yên tinh nhưng... hơi nhiều rác.

Tiếp tục phát huy anh nhé.... =D>
 
nhìn lãng mạn quá ,em cũng xin góp 1 vài tấm
chụp bằng N73 (cũng lâu rồi ,cách nay gần 2 năm trong 1 chuyến đi du lịch)
Đây là đèo gì ngoài Nha Trang em cũng quên (lúc đó đang đi xe bị bể bánh ,nên tá túc ở đây,sẵn tiện làm 1 phát)
20082008074bp6.jpg

By nvtlthn, shot with N73 at 2008-08-25
 
nhưng... hơi nhiều rác.

Đúng thế Mod ạ, ở VN ta khó mà kiếm được dòng sông nào sạch sẽ không có rác thải sinh hoạt.
Ý thức của người dân sinh sống, của khách tham quan du lịch, ý thức của người tham gia giao thông, .... đều rất kém.
 
Tấm ảnh này em chụp cách đây đã lâu, bằng điện thoại 6230i, trong chuyến thăm quan Huế. Vào sáng sớm khi người mẹ chở đứa con trên chiếc thuyền, hai mẹ con vừa đẩy mái chèo còn người mẹ thì đang cho con ăn sáng.

CopyofIMG079.jpg

Ảnh không qua chỉnh sửa gì hết, chỉ Resize lại thôi.
đúng là ảnh đẹp ko do thiết bị mà do trình độ và khả năng của người chụp,bố cục vàng rất chuẩn,ảnh tự nhiên và rất có hồn.Thật khó tin nokia 6230i có thể cho ra 1 bức hình tốt như vậy...
 
Anh không nói ảnh này được chụp bằng điện thoại có thể tôi không tin :D
Ảnh nhìn đơn giản nhưng có hồn, nhẹ nhàng và rất thực theo chủ đề "Sông nước". Nội dung bố cục khá chặt chẽ chứng tỏ người bấm máy có kinh nghiệm, góc chụp rất tốt tạo cảm giác rất yên tinh nhưng... hơi nhiều rác.

Tiếp tục phát huy anh nhé.... =D>
em thì nghĩ ngược lại bác: bức ảnh nó có tí (nếu nghĩ nhiều thì nó nhiều) rác, đó chính là phản ảnh chân thực về cuộc sống dân sinh của con người, ngèo và tự nhiên quá đi mất, xã hội mà!
 
nhìn lãng mạn quá ,em cũng xin góp 1 vài tấm
chụp bằng N73 (cũng lâu rồi ,cách nay gần 2 năm trong 1 chuyến đi du lịch)
Đây là đèo gì ngoài Nha Trang em cũng quên (lúc đó đang đi xe bị bể bánh ,nên tá túc ở đây,sẵn tiện làm 1 phát)
20082008074bp6.jpg

By nvtlthn, shot with N73 at 2008-08-25

Đường từ Nha Trang đi Cam Ranh, mới mở cách đây vài năm.
 
ảnh đẹp, biển miền trung đổ vào đẹp thật. Màu biển, màu trời, cứ gọi là trong vun vút :x
 
Tấm ảnh này em chụp cách đây đã lâu, bằng điện thoại 6230i, trong chuyến thăm quan Huế. Vào sáng sớm khi người mẹ chở đứa con trên chiếc thuyền, hai mẹ con vừa đẩy mái chèo còn người mẹ thì đang cho con ăn sáng.

CopyofIMG079.jpg

Ảnh không qua chỉnh sửa gì hết, chỉ Resize lại thôi.
tấm này hay ghê , giá mà bà mẹ cũng đang chèo lun nhỉ :D
 
Back
Top