---Vì bận việc nên hôm nay mới vào diễn đàn đc thì biết bị ban nick hơi buồn nhưng không sao...
----Chân thành cảm ơn các bác Cof,bác nhuhoang,bác tuanhung1433,bác dongibst
----Chân thành xin lỗi anh haidove vì đã chậm trễ khi giao hàng cho anh.Tuy nhiên cũng xin anh viết rõ về các lí do như em đã nói chuyện với anh và em hoàn toàn không trốn tránh khi nhận điện thoại của anh,trả lời các thắc mắc của anh thì em nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho em chứ không đơn thuần chỉ là mấy lời dễ gây hiểu nhầm.
----Em sẽ không bàn đến chuyện bị ban nick là đúng hay sai hay việc anh report là hơi quá vì tâm lý người trúng đấu giá mà nhận hàng lâu cũng rất khó chịu..Em chỉ viết để thấy rằng dù có lỗi nhưng em hoàn toàn không muốn đặt anh và em vào tình trạng như vậy,bị ban nick cũng không vui vẻ gì.Anh và các bạn thông cảm nhé.
Thời gian từ hôm 12/07 em vừa phải chuẩn bị đi công tác và nhà vợ lại có việc ở Nam Định nên em cứ phải sáng đi chiều về trong 2 ngày nên nói thật là không có thời gian ol và cũng không vào đc diễn đàn cho đến ngày hôm nay và không thể vào phần trần giãi bày gì cả..Mod có thể kiểm tra từ hôm đấy đến hôm nay nếu nghi ngờ giúp em ạ ..
Chân thành xin lỗi anh nhưng trong những lần liên lạc em cũng đã trình bày với anh là em không ở Hà Nội nên nhờ đứa em gửi bằng bưu điện và số vận đơn của EMS thì không thể check web,em chỉ có cách gọi điện tranh thủ để hỏi nhân viên bưu điện..Thời điểm em biết là em cũng đang công tác ở Vinh từ 15/7 đến 20/7 nhân tiện đưa gia đình và mẹ vợ vào Cửa Lò(em có trình bày với anh ) nghỉ ngơi vì cuối tuần là 100 ngày bố vợ em...Điện thoại ko phải lúc nào em cũng nghe được vì đi họp và ra biển thì ko phải lúc nào cũng cầm máy ạ.Nhưng mà em không có ý định trốn tránh anh nếu ko thì chẳng có chuyện đã trốn lại còn đi nghe máy(em nhớ là không khi nào anh gọi hay nhắn tin mà em để qua ngày mới trả lời anh trừ khi nó vào buổi tối muộn),anh nói thế hơi nặng nề quá theo em nghĩ là thế...
Em có thể bảo người nhà gửi cho anh 1 con chuột khác nhưng vì nhân viên bưu điện có nói là hàng đã chuyển đi nhưng lí do tại sao chưa đến người nhận thì đầu HN chưa rõ nên em hơi chần chừ và cộng thêm công việc hơi bận nên hơi sao nhãng.Đến sáng 20 theo lịch là em từ Cửa Lò về Nam Định là 4h50 sáng em lại nhìn nhầm thành chiều nên bị lỡ chuyến và hôm sau mới về đến Nam Định...Sáng 21 em trên đường về Hà Nội thì nhận đc đt của anh,sr anh..Bác nào đã thử dùng chuyển phát nhanh bưu điện thì chắc biết ạ,cái số vận đơn thì bên bưu điện lằng nhằng lắm không có áp dụng cho web được đâu,em tin dùng vì dù sao chỉ có đúng CPN bưu điện là COD luôn tử tế.
Từ 21 đến giờ cũng báo cáo báo xiên và về ND 100 ngày bố đến tối nay mới rảnh vào lại thì thấy bị ban.Phải chi bác nhắn em lên forum nói mấy câu thì em có bận cũng phải lên để nói vài câu chứ đằng này như thằng lừa đảo,hơi buồn xíu nhưng nếu thông cảm được thì các bác thông cảm còn em cũng không oán trách ai cả....
Vài lời phân trần thế thôi ạ,mong các bác đừng vì mấy chuyện như kiểu của em mà mất lòng tin hay chùn tay vào đấu giá handheld nhé....
(Câu cú lủng củng vì chẳng biết viết cái gì các bác vừa đọc vừa luận cho vui nhé)
----Chân thành cảm ơn các bác Cof,bác nhuhoang,bác tuanhung1433,bác dongibst
----Chân thành xin lỗi anh haidove vì đã chậm trễ khi giao hàng cho anh.Tuy nhiên cũng xin anh viết rõ về các lí do như em đã nói chuyện với anh và em hoàn toàn không trốn tránh khi nhận điện thoại của anh,trả lời các thắc mắc của anh thì em nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho em chứ không đơn thuần chỉ là mấy lời dễ gây hiểu nhầm.
----Em sẽ không bàn đến chuyện bị ban nick là đúng hay sai hay việc anh report là hơi quá vì tâm lý người trúng đấu giá mà nhận hàng lâu cũng rất khó chịu..Em chỉ viết để thấy rằng dù có lỗi nhưng em hoàn toàn không muốn đặt anh và em vào tình trạng như vậy,bị ban nick cũng không vui vẻ gì.Anh và các bạn thông cảm nhé.
tình hình là đã chuyển tiền từ ngày 12/7 đến nay vẫn chưa nhận được hàng
call, sms thì bác chủ ko trả lời
bác chủ vào giải thích hộ em cái nhé
tks
Tôi đã liên lạc rất nhiều lần, lúc đầu thì chủ topic ko nghe máy, sau đó có nghe máy thì trả lời rằng đã cho nhân viên gửi rồi.
Tuy nhiên khi tôi yêu cầu cung cấp số vận đơn để check thì chủ topic ko cung cấp được !
Đề nghị chủ topic vào trả lời rõ ràng tránh làm mất thời gian của cả đôi bên.
Đến chiều nay thì mình đã nhận được hàng sau 10 ngày chờ đợi, niềm hứng khởi vì trúng đấu giá đã tiêu tan hết vì phải chờ đợi và call, sms hỏi han quá nhiều
Check theo vận đơn gói hàng 8317859 thì bác chủ mới gửi hàng chiều qua 21/7/2011
http://ttcvina.com/home/index.php?op...&value=8317859
Vẫn cần chủ topic giải thích lý do vì sao việc gửi hàng quá chậm trễ như vậy
Thời gian từ hôm 12/07 em vừa phải chuẩn bị đi công tác và nhà vợ lại có việc ở Nam Định nên em cứ phải sáng đi chiều về trong 2 ngày nên nói thật là không có thời gian ol và cũng không vào đc diễn đàn cho đến ngày hôm nay và không thể vào phần trần giãi bày gì cả..Mod có thể kiểm tra từ hôm đấy đến hôm nay nếu nghi ngờ giúp em ạ ..
Chân thành xin lỗi anh nhưng trong những lần liên lạc em cũng đã trình bày với anh là em không ở Hà Nội nên nhờ đứa em gửi bằng bưu điện và số vận đơn của EMS thì không thể check web,em chỉ có cách gọi điện tranh thủ để hỏi nhân viên bưu điện..Thời điểm em biết là em cũng đang công tác ở Vinh từ 15/7 đến 20/7 nhân tiện đưa gia đình và mẹ vợ vào Cửa Lò(em có trình bày với anh ) nghỉ ngơi vì cuối tuần là 100 ngày bố vợ em...Điện thoại ko phải lúc nào em cũng nghe được vì đi họp và ra biển thì ko phải lúc nào cũng cầm máy ạ.Nhưng mà em không có ý định trốn tránh anh nếu ko thì chẳng có chuyện đã trốn lại còn đi nghe máy(em nhớ là không khi nào anh gọi hay nhắn tin mà em để qua ngày mới trả lời anh trừ khi nó vào buổi tối muộn),anh nói thế hơi nặng nề quá theo em nghĩ là thế...
Em có thể bảo người nhà gửi cho anh 1 con chuột khác nhưng vì nhân viên bưu điện có nói là hàng đã chuyển đi nhưng lí do tại sao chưa đến người nhận thì đầu HN chưa rõ nên em hơi chần chừ và cộng thêm công việc hơi bận nên hơi sao nhãng.Đến sáng 20 theo lịch là em từ Cửa Lò về Nam Định là 4h50 sáng em lại nhìn nhầm thành chiều nên bị lỡ chuyến và hôm sau mới về đến Nam Định...Sáng 21 em trên đường về Hà Nội thì nhận đc đt của anh,sr anh..Bác nào đã thử dùng chuyển phát nhanh bưu điện thì chắc biết ạ,cái số vận đơn thì bên bưu điện lằng nhằng lắm không có áp dụng cho web được đâu,em tin dùng vì dù sao chỉ có đúng CPN bưu điện là COD luôn tử tế.
Từ 21 đến giờ cũng báo cáo báo xiên và về ND 100 ngày bố đến tối nay mới rảnh vào lại thì thấy bị ban.Phải chi bác nhắn em lên forum nói mấy câu thì em có bận cũng phải lên để nói vài câu chứ đằng này như thằng lừa đảo,hơi buồn xíu nhưng nếu thông cảm được thì các bác thông cảm còn em cũng không oán trách ai cả....
Vài lời phân trần thế thôi ạ,mong các bác đừng vì mấy chuyện như kiểu của em mà mất lòng tin hay chùn tay vào đấu giá handheld nhé....
(Câu cú lủng củng vì chẳng biết viết cái gì các bác vừa đọc vừa luận cho vui nhé)
