Xi măng Hải Phòng - SLNA bóng đá hay võ đài?

Tommy Link

New member
GÂY DỰNG
"Khi Hải Phòng có bàn thắng gỡ hòa 1-1, bạo lực bắt đầu bùng phát. Cảnh đuổi đánh nhau trên sân xảy ra và nhiều người đã bị thương do lực lượng an ninh bó tay không thể kiểm soát được tình hình.
Bạo lực bùng phát khi trận đấu kết thúc với những cảnh đánh đuổi nhau. Fan chủ nhà còn ném gạch đá từ bên ngoài sân vào khu vực của CĐV Hải Phòng ở phía trong. Cũng chẳng vừa, các CĐV áo đỏ cũng lập tức nhặt gạch đá ném lại.
Khi các CĐV Hải Phòng rút xuống sân cỏ thì hàng loạt khán giả nhà ào xuống bất chấp sự can thiệp của lực lượng an ninh. Cả bàn của trọng tài cũng được các CĐV quá khích sử dụng làm hung khí. Trong khi đó, trên các khán đài, một số người hâm mộ SLNA còn ném các gậy tre xuống sân nhằm "tiếp viện" cho những kẻ quá khích. Trật tự không được vãn hồi cho dù các CĐV Hải Phòng phải co cụm vào khu vực kỹ thuật của Hải Phòng cùng các cầu thủ và BHL.
Các CĐV SLNA tiếp tục vây hãm, dù trời mưa to nhưng các CĐV Hải Phòng vẫn đội mưa đứng trên sân. Hơn một giờ sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Hải Phòng mới rời sân Vinh để lại toàn bộ các CĐV cho lực lượng công an bảo vệ. Bên ngoài sân vân, các CĐV quá khích của SLNA vẫn rình rập để tấn công. "
Bóng đá Việt Nam đã đá dở rồi mà suốt ngày thế này thì sao phát triển đc????
 

Đính kèm

  • ld.jpg
    ld.jpg
    26.4 KB · Lượt xem: 9
  • ld6.jpg
    ld6.jpg
    21.4 KB · Lượt xem: 5
Bác gõ sai tiêu đề rồi :)
Trận này đá ở sân Vinh - Nghệ An mà.
 
Không những sai tiêu đề, mà còn không đầy đủ nội dung. Viết như thế khác gì CĐV của Sông Lam tự vác gạch đi đánh người.


Máu đã đổ.... và người đã chết!
 
Ban tổ chức lại rút kinh nghiệm cho lần sau rồi đấy, lần này mới chết có 1 người, lần sau chắc phải hơn đấy nhỉ, lần nào các ông ấy cũng bảo là đã lên kế hoạch cụ thể rồi nhưng ko lường hết hậu quả, chắc lần sau cũng lại sự việc xảy ra ngoài dự kiến, ko biết đến bao giờ họ mới tự viết đơn từ chức
 
Xét cho cùng thì lỗi thuộc về 2 bên, cũng chẳng có bên nào nặng hơn cả. CĐV HP có hành động khiêu khích CĐV đội nhà lẫn lực lượng cảnh sát trên sân. Và hậu quả là bị CĐV đội nhà đáp lại.

Cụ thể như sau: CĐV HP đốt pháo sáng, lực lượng CS vào ngăn chặn thì các CĐV vây quanh người đốt, không cho LLCS vào. Hơn nữa, sau khi đã được BTC sân Vinh nhắc nhở nhiều lần, CĐV HP vẫn cố tình đốt pháo sáng và chống trả lại LLCS. Hành động này khiến 1 số phần tử quá khích tức giận, và họ đã ném đá vào khu vực CĐV HP ngồi, những CĐV HP cũng ko chịu thua lấy đá ném lại. Một lúc sau thì LLCS cho CĐV HP xuống sân, tưởng chừng như đã yên, CĐV HP lại văng những lời khiêu khích lên khán đài, và lúc này thì CĐV Nghệ An mới thực sự nổi giận. Và hậu quả đã xảy ra.

Một điều đáng nói là BTC quá yếu kém trong việc giải quyết sự cố này.
 
Em là dân Nghệ An,cũng xem trận hôm đấy.Phải công nhận làcác cdv Xi măng Hải Phòng hơi quá khích,đốt pháo sáng+lăng mạ lực lượng bảo vệ,đến cuuôi trận còn quay sang chửi bới các cdv đội nhà thì hỏi tại sao các cdv sông lam nghệ an không akay cho được.Vốn bản tính holigan trong trong mình của các cdv hai đội thì vụ việc trên là tất yếu.Lực lượng bảo vệ sao có thể xử lý mấy nghìn người được
 
Xin lỗi những ai có thể động chạm. Nhưng việc một thằng đến nó tán vợ mình, rồi lăng mạ mình mà không đánh mới là lạ. Phải đánh ạ!
 
Xin lỗi những ai có thể động chạm. Nhưng việc một thằng đến nó tán vợ mình, rồi lăng mạ mình mà không đánh mới là lạ. Phải đánh ạ!

bác nói thế là hơi nặng rùi,cái này chỉ dám so sánh là 1 thằng nó đến nhà mình chơi (chứ có tán tỉnh gì đâu :D)rùi nó chửi mình-------> oánh chít nó đê :))
KL: ban tổ chức quá yếu, liên đoàn bóng đá VN quá kém (mà từ trước đến giờ vẫn kém rùi mà :)))
 
ờ hờ hờ. 37 nhiều nhỉ, đánh nó nên nó mới cán chít còn gì :(. Loạn.
Loạn nhất là ông bỏ mẹ nào bên ban tổ chức bảo: Việc từ chức thì tôi sẵn sàng nhưng là người của tổ chức tôi phải tuân theo chỉ đạo của tổ chức. :)) (nôm na lại là tôi vẫn phải ôm ghế kiếm miếng)
Có đến mồng thất mới khá lên được
 
Mình là dân HP, mình nhận định theo phía cổ động viên HP, nhưng mình ko dám bàn luận hay kết luận cổ động viên nào đúng, sai để tránh cho diễn đàn chúng ta căng thẳng, vì báo chí cũng đã phân tích ai đúng ai sai rồi, chúng ta nên bình luận về ban tổ chức giải hay chia buồn với gia đình người xấu số thì hơn để tránh tình trạng cục bộ địa phương trên forum, chúc các bác vui vẻ
 
Trên HHVN toàn các bác lớn tuổi nên chắc không có chuyện "Nam kỳ,bắc kỳ",chửi nhau loạn như ở các blog đâu:D
Bây giờ đi xem V-League đáng sợ thật
 
xin trích 1 đoạn trên vietnamnet:
"Thượng tá Cầu cho biết, lực lượng mà Nghệ An huy động làm nhiệm vụ bảo vệ trận đấu này lên tới... 600 công an. Dù đông như vậy nhưng lực lượng bảo vệ do chủ quan, không lường trước được tình hình, diễn biến trên sân nên không kịp có giải pháp khống chế. Một lý do nữa mà phía Công an Nghệ An đưa ra là: "CĐV của Hải Phòng đến quá đông so với dự định ban đầu nên khi mâu thuẫn phát sinh, lực lượng không kịp ngăn cản".

nếu ra tòa ông nào cũng nói do chủ quan thì chắc trả ông nào đi tù nhỉ.
ông Khôi còn nói " Tôi hiểu văn hóa từ chức nhưng...." chắc văn hóa tù chức ở ta khác ở tây, ông này còn nói làm bóng đá khó lắm, vậy chắc các ngành khác thì dễ, mà nếu khó thì từ chức cho rồi, chỉ tội cho 1 người vợ mất chồng, 1 người con mất cha
 
Bóng đá Vn tuy ở mặt vùng trũng trên thế giới nhưng về chuyện holigan thì có lẽ đã sắp lên đến đỉnh cao rồi. Có kém chăng thì là cái kém của một kẻ mới chập chững vào làng "holigan quốc tế" nên dễ làm cho người ta ngộ nhận là " phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh viễn " khi so sánh với các nước có nền holigan tiên tiến như Anh, Italia:D

Nhưng với cách xử lý của lực lượng an ninh, VFF và cả thái độ của một số người hâm mộ kiểu
"Xin lỗi những ai có thể động chạm. Nhưng việc một thằng đến nó tán vợ mình, rồi lăng mạ mình mà không đánh mới là lạ. Phải đánh ạ!"
thì có thể thấy trước là holigan của chúng ta sẽ lên " chuyên " và đậm chất " chuyên " hơn cái giải V-leagua của chúng ta nhiều.

Chúc mừng VFF.

@dellhayibm : .................... VMEP xóa kiểm duyệt..............
 
@ Các bác comment tại Thread này:

Tranh luận với mọi góc độ : Giải pháp ngăn chặn, sự yếu kém của VFF,..... thì được.

Từ sau bài viết này của tớ: Tất cả những nick nào có những comment thuộc dạng : Gây hấn , chọc ngoáy vùng miền ....

Sẽ phải rời xa diễn đàn 3 tháng!

Mong các bác kiềm chế ạ- Xin cảm ơn
 
@ Các bác comment tại Thread này:

Tranh luận với mọi góc độ : Giải pháp ngăn chặn, sự yếu kém của VFF,..... thì được.

Từ sau bài viết này của tớ: Tất cả những nick nào có những comment thuộc dạng : Gây hấn , chọc ngoáy vùng miền ....

Sẽ phải rời xa diễn đàn 3 tháng!

Mong các bác kiềm chế ạ- Xin cảm ơn

Anh Long nói chuẩn đó hình như mấy bác nhà ta cũng hơi quá khích rồi đó nha.Nên bàn về vấn đề tổ chức chứ 0 phải vấn đề ai đúng ai sai.
 
@ Các bác comment tại Thread này:

Tranh luận với mọi góc độ : Giải pháp ngăn chặn, sự yếu kém của VFF,..... thì được.

Từ sau bài viết này của tớ: Tất cả những nick nào có những comment thuộc dạng : Gây hấn , chọc ngoáy vùng miền ....

Sẽ phải rời xa diễn đàn 3 tháng!

Mong các bác kiềm chế ạ- Xin cảm ơn
Muốn cãi,muốn chửi xin dạo một vòng Yahoo 360:D
 
Hôm qua em xem TV đài Hà Nội có về Vinh, đến nhà người bị nạn . Thấy đoạn nói người bị nạn chỉ là người qua đường , không phải CĐV SLNA!? Có nói mấy đoạn về sự thờ ơ của lực lượng bảo vệ có ví dụ là có người nằm ra rồi, mấy anh CA đứng quanh đó , vẫn bị người khác lách qua đạp mấy phát vào người . Bảo vệ kém quá .
Không rõ thông tin thế nào ? Nhưng chuyện này thực sự đáng tiếc với bóng đá VN .
 
Hôm qua em xem TV đài Hà Nội có về Vinh, đến nhà người bị nạn . Thấy đoạn nói người bị nạn chỉ là người qua đường , không phải CĐV SLNA!? Có nói mấy đoạn về sự thờ ơ của lực lượng bảo vệ có ví dụ là có người nằm ra rồi, mấy anh CA đứng quanh đó , vẫn bị người khác lách qua đạp mấy phát vào người . Bảo vệ kém quá .
Không rõ thông tin thế nào ? Nhưng chuyện này thực sự đáng tiếc với bóng đá VN .

Thực ra anh em mình ngồi đây {Hà nội} không có mặt ở đó cũng khó nói.
Giầu gì thì cũng chia buồn với người đã mất.

Lỗi ở đây đương nhiên là thuộc về cổ động viên hai đội vì họ là những người trực tiếp tham gia.
Nhung đáng trách hơn cả là sự chủ quan và thờ ơ của ban tổ chức (V league-Vinh stadium).
Tôi ko bênh Cdv đội nào cả nhưng xét trong hoàn cảnh đó tôi đứng về phía hải phòng. Vì họ là những người bị động những người bị tấn công trước. Những người khách của nghệ an. Dù có thể họ là người chửi bới trước.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. V league tiếp tục nếu ban tổ chức không thay đổi. sẽ tiếp tục máu lại chảy trên dòng sông v league.
 
Back
Top