Xin các Bác cho em hỏi chỗ ăn, ngủ, nghỉ, chơi… ở Đà Lạt ???

anhuybill

New member
GÂY DỰNG
Các Bác ơi, hè này em định dẫn vợ con đi Đà Lạt chơi. Có Bác nào biết khách sạn nào ở Đà Lạt tốt không, có không gian rộng một tý ? Ở trung tâm càng tốt, tầm giá khoảng 250-300 phòng đôi ấy. Với lại chỗ ăn uống, cà phê… nữa, Bác nào biết thì chỉ cho em với, em chỉ cần chỗ ăn hợp khẩu vị, đặc sản thì càng tốt. Mùa này Đà lạt thời tiết có tốt không các Bác nhỉ ? Từ sân bay về đến trung tâm khoảng bao nhiêu km ? Cám ơn các Bác đã đọc tin !:D
 
đến ngay trung tâm chợ đà lạt nhiều lắm giá phòng ở đà lạt tương đối rẻ không phải lo, còn nếu muốn yên tỉnh thì lên dinh 3 ở ngày đường lên có mấy cái khách sạn nhưng lịch sự và đẹp lắm ở đó có khách sạn bích đào sakura đẹp và có quán cafe rất dể thương, còn muốn wifi thì xuống chợ nhiều quán có lắm
 
Từ sân bay Liên Khương về trung tâm thành phố cỡ 40 km, nếu lấy nhanh hành lý có thể đi xe của VN Airline với giá 20K, còn không thì đi taxi...!
 
Các Bác ơi, hè này em định dẫn vợ con đi Đà Lạt chơi. Có Bác nào biết khách sạn nào ở Đà Lạt tốt không, có không gian rộng một tý ? Ở trung tâm càng tốt, tầm giá khoảng 250-300 phòng đôi ấy. Với lại chỗ ăn uống, cà phê… nữa, Bác nào biết thì chỉ cho em với, em chỉ cần chỗ ăn hợp khẩu vị, đặc sản thì càng tốt. Mùa này Đà lạt thời tiết có tốt không các Bác nhỉ ? Từ sân bay về đến trung tâm khoảng bao nhiêu km ? Cám ơn các Bác đã đọc tin !:D
Theo em thì khách sạn K&N trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là hợp với nhu cầu trên của bác đấy. Hơn chút thì khách sạn Hồng Tâm, Tâm Dung nhưng giá vẫn trong khuôn khổ trên. Bác gọi 1080 lấy số phone rồi gọi trước cho chắc.

Ăn sáng buffet thì Gofl 2 hay Cẩm Đô, ăn sáng thường thì đầy. Ăn trưa thì có quán cơm Bắc khu gần cafe Tùng (nhưng hình như di chuyển đâu rồi, bác chịu khó đến chỗ cũ rồi hỏi thăm- chỗ cũ đối diện khách sạn Phước Đức). Còn ăn trưa, chiều thì nhớ hỏi giá trước nha, không thì trở thành đồ thử dao lam đó:D

Từ sân bay Liên Khương về trung tâm Đà Lạt khoảng 28km, có xe buýt đưa về. Theo mình đi máy bay mất công vì phải ra sân bay (từ nhà mà ra sân bay=15ph), tới trước 60ph (mất khoảng 75ph), bay 45ph, đáp 10ph để ra khỏi sân bay, 45phút đi xe về trung tâm, 10 phút về khách sạn. Vị chi:gần 4h đồng hồ. Mất nhiều tiền, nên để dành ăn uống:cool: Còn không thì gọi xe Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong để đặt chỗ theo giờ, đúng giờ tới nơi (mất 20ph), xe chạy 6h tới ngay khách sạn. Mất khoảng 6h30phút--->rẻ chút

Góp ý vui thôi nhé, chúc gia đình bác hạnh phúc.
 
Đi DL ko có chỗ nào ăn ngon hết, từ sang cho đến bình dân, ăn ko có cái gì ngon.

Ngay cả cái quán nem nướng hay gì đấy nổi tiếng, vào ăn mà còn khó ăn.

Có lẽ em kén ăn
 
Hihi, xưa giờ em đi ĐL thì toàn ở trên đầu đèo thui, không phải ngay trung tâm nhưng không khí thì tuyệt vời. Nhưng nếu bác không đi xe thì ở đó hơi khó khăn.
Mà không đi xe thì kể muốn đi ăn ngon cũng khó nhỉ. Ăn sáng ngon, không bị chặt chém thì bác có thể thử bún bò Công ở đường Phù Đổng thì phải, nói chung là bên hông ĐH Đà Lạt. Rất ngon đó :D . Hoặc vào hẻm Nhà Chung bên hông Nhà Thờ cũng nhiều quán ăn sáng có tiếng như bánh canh Xuân An....

Tối mà ăn nhậu gia đình (hay bạn bè nhậu cũng đc ) thì có quán nướng ngay chỗ Công Viên trên Hồ Xuân Hương, sau lưng Sân Vận Động, ăn phê lắm (mà rẻ nữa).
 
Đi DL ko có chỗ nào ăn ngon hết, từ sang cho đến bình dân, ăn ko có cái gì ngon.

Ngay cả cái quán nem nướng hay gì đấy nổi tiếng, vào ăn mà còn khó ăn.

Có lẽ em kén ăn

bác nói thế chạm tự ái em người Dalat rồi
em ko biết bác sao chứ ở dalat em thấy đồ ăn dễ ăn va có phần ngon hơn cả đồ ăn ở mấy tỉnh gốc của nó ví dụ bún bò huế ăn ở dalat ngon hơn ở huế nhiều mì quảng cũng ngon bác nào thích đồ ăn huế thì dô ấp ánh sáng hoặc ở số bốn la số dách
 
Đợt rồi đi vào Đà Lạt cũng lang thang có nhận xét:
- Phong cảnh đẹp, hữu tình....cafe ngon, cafe wifi cực ít :D
- Món ăn: Rau ngon, sạch...món Hoa Atiso hầm chân giò ăn tàm tạm ( đặc sản đặc trưng ), sau mấy hôm phải kiếm quán cơm Bắc để ăn qua ngày :D
- Chơi: Không phải mùa du lịch nên đúng mình được làm King:D, bạn đưa vợ hay bồ vô thung lũng Tình Yêu lãng mạn và ....tiện lắm :D, ngoài ra mới có trò ván trượt cũng hay...ban đầu sợ sau ham :D
Khí hậu: Phê khỏi nói rồi....
Cuối tháng lại vô sẽ report đầy đủ hơn, chúc bác và gia đình có kỳ nghỉ zui zẻ bổ ích!
 
DL món ăn cho các buổi sáng trưa chiều tối thì ko có gì ngon. Nhưng các món: bánh, da ua ly thì lại ngon cực. Em ra ngoài đó nhờ ăn các món đó mà sống đó :D

Trời tối lạnh, ra ngoài hàng ăn cái bánh, uống sữa nóng là đã.

Còn về đồ ăn chính cho các buổi thì quả thực em ăn không thấy ngon
 
Khách sạn Ngọc Lan, liên hệ bác Nam Newport :)
 
bác nói thế chạm tự ái em người Dalat rồi
em ko biết bác sao chứ ở dalat em thấy đồ ăn dễ ăn va có phần ngon hơn cả đồ ăn ở mấy tỉnh gốc của nó ví dụ bún bò huế ăn ở dalat ngon hơn ở huế nhiều mì quảng cũng ngon bác nào thích đồ ăn huế thì dô ấp ánh sáng hoặc ở số bốn la số dách

Nói thật mình đi cũng nhiều lần Đà Lạt mà chưa tìm được chỗ ăn uống nào ngon cả, chắc là ko rành đường và không quen thổ địa ở đó :D

Hôm lễ vừa rồi mình ở KS này cũng ok lắm. Còn giữ Card của nó nè

Hotel Thượng Hại (Hải Thượng cũ)
A. Tình: 0914.716.786 (Mình phone cho ảnh, ảnh chạy xe ra đón mình luôn vì mình ko biết đường)
Địa chỉ: 81 Hải Thượng, TP. Đà Lạt
Tel: 063 815 454

Bác nào biết chỗ ăn uống ở Đà Lạt làm 1 list cho anh em tham khảo nhé!
 
Ừa quên: chả biết chỗ khác sao chứ nhậu ở Gold 1 toàn sinh viên phục vụ, 9h đuổi khách về để em còn học bài....lạ thật!
 
Đà Lạt không phải là một thiên đường ăn uống thật sự, ngay cả khi nó là một nơi du lịch có tiếng. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Đà Lạt thiên nhiên thuộc dạng hiếm có nhưng con người Đà Lạt đang chà đạp lên nó một cách thô bạo. Nói vậy, để cho mọi người thấy, đừng quá hy vọng chuyện ăn uống ở Dalat. Nhất là những năm gần đây (10 năm trở lại đây), du lịch Đà Lạt đồng nghĩa với việc bị chặt chém.

Người đi du lịch, tâm lý là đi tiêu tiền, và ai cũng mong đồng tiền bỏ ra tương xứng với các giá trị đem lại. Như vậy, giá cả không phải là vấn đề lớn nhất, vấn đề là: giá mắc nhưng phải ngon. Tôi sẵn sàng trả 100k cho 1 đĩa rau muống xào, nhưng với điều kiện nó phải ngon, và tôi không tiếc 100k đó. Và ngay cả khi đĩa rau muống xào có giá 50k, thì nó vẫn tệ như thường. Suy ra, vào nhà hàng, không nên gọi món rau muống xào, nếu nó chưa có mức giá 100k.

Tôi ở Đà Lạt, bạn bè ở xa khi đến tôi cũng hay dắt đi ăn, nhưng thú thật, một bữa cơm bình thường thì khá là khó kiếm một nơi ăn uống cho ra hồn.

Nói thế, không có nghĩa là bạn phải đem theo đồ ăn liền như mì gói hay cháo gói hay bún gói khi đi du lịch Đà Lạt. Nếu bạn đi với một nửa thế giới mê ăn đồ vặt, thì xem ra vẫn còn chỗ để đi ăn linh tinh ở Dalat.

Buổi sáng tinh mơ, nếu bạn vì cái không khí quá đã, và vì mệt mỏi cả đêm mà sáng hôm sau không dậy sớm được thì ăn sáng trễ một chút cũng không sao. Có mì quảng và bún bò huế cho bạn lựa: quán Mì quảng ở đường Nam Kì Khởi Nghĩa, ngay đầu đường 3/2 rẽ vào. Quán nấu khá ngon, hầu như khách du lịch nào cũng biết.

(còn tiếp)
 
Đà Lạt cũng có nhiều chỗ bán đồ ăn ngon mà các bác không biết đó, lên Đà Lạt vào khách sạn thuê 1 chiếc xe máy đi vòng vòng tham quan mới thú vị, giá thuê xe máy đối với xe số là 50 k / ngày, xe ga là 7-80 k/ngày. Lên Đà Lạt chủ yếu là hưởng không khí thiên nhiên ban tặng, còn các điểm du lịch thì đi cao lắm 15-20 phút là hết 1 điểm, Đà Lạt khá nhỏ, chỉ cần 3-4 ngày tự đi là hết Đà Lạt rồi. Đi Đà Lạt thì nên đi cáp treo, với lại trò vượt thác vượt đèo gì đó ở chỗ nào wên tên rồi :D. Nếu chưa biết lên đó phải đi đâu hết thì có thể lên trên Sinh tourist ở trên đường Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) để đặt tour lẻ. Ở Đà Lạt nên ăn các món liên quan đến bò, vì bò ở đây là bò xịn, thịt thơm, ngon, có thể ăn lẩu bò trên Bùi Thị Xuân, ăn Bún Bò Huế trên Tăng Bạt Hổ, ăn Mì Quãng trong 1 con hẻm gần ngay bến xe, lẩu dê trên con đường dọc bờ hồ chạy thẳng vào, chỗ lẩu dê này dùng cái gì đó thôi bếp than cho nóng thiệt nóng, miếng thịt chỉ cần để lên vài giây là chính, lẩu cũng vậy, rất chuyên nghiệp ^^ em không nhớ chi tiết để hướng dẫn, bánh căn trong 1 con hẻm đừong Phan Đình Phùng, bánh căn là 1 món giống bánh khọt nhưng mà được làm bằng bột gạo, có thể chiên chung với trứng và ăn chung với chả, em rất thích món này, 1 dĩa chừng 3-4 k là no ứ hự, chỗ bán bánh căn này còn bán nhìu món nữa như xôi, yaourt, bánh flan, chè nhiều lắm, đặc biệt trên Đà Lạt thì ăn Yaourt không đông lạnh, còn ăn bánh Flan thì không có dùgn chung với đá, gỏi khô bò thì ở trên đây gọi là xấp xấp, tối thì dạo vòng vòng bờ hồ làm 1 lý sữa đậu nành nóng + ăn bắp nướng là tuyệt. Lên trên đó cũng không cần phải mang theo áo lạnh cứ tối ra chợ là bán áo lạnh rất nhiều giá thì cực rẻ trong khoảng 35-80 k là có 1 cái áo lạnh ngoại như ý rồi. Ah mà các bro đừng ăn Buffet ở khách sạn Golf 3 nhé, em vào đó ăn 1 lần hơi thất vọng, nhà hàng thì đẹp mà, vào đó thì cho ăn toàn các món rau, giống như tưởng là mình đang đi ăn buffet rau vậy, mà nó còn suy nghĩ ra được món bông cải lăn bột thì thiệt là bó tay >.<'. Bro có muốn thuê khách sạn thì có thể thuê ở các khách sạn trên đường Phan Đình Phùng or 3 tháng 2, vì nó gần với trung tâm (chợ), phố đi bộ, giá cả phòng từ 150-200 K.
PS: Đặc biệt gái Đà Lạt rất xinh, 2 má hồng tự nhiên, da trắng mịn, không cần trang điểm mà vẫn đẹp ngất ngây và lại rất hiền nữa ^^
 
Khách sạn Bông Hồng Đường 3/2 :D ủng hộ người nhà tí :D
 
đến ngay trung tâm chợ đà lạt nhiều lắm giá phòng ở đà lạt tương đối rẻ không phải lo, còn nếu muốn yên tỉnh thì lên dinh 3 ở ngày đường lên có mấy cái khách sạn nhưng lịch sự và đẹp lắm ở đó có khách sạn bích đào sakura đẹp và có quán cafe rất dể thương, còn muốn wifi thì xuống chợ nhiều quán có lắm

Quán Bích đào này rất đẹp! Nhưng mà năm ngoái tớ lên thì bị đập bỏ rồi :( Không biết có xây dựng lại chưa!
Ở trên khu này thì yên tỉnh, không xa Trung tâm ĐL lắm! Mà đi bộ ở ĐL thì thú vị lắm :) Bác thử đi :)
 
Đúng là nắng hạn gặp mưa rào,

Các bác làm ơn cho em hỏi ké chút xíu:

Tuần sau em đi nghỉ Nha Trang với cơ quan, 2 đứa em đang có ý tưởng lên Đà Lạt chơi cố thêm mấy ngày trước khi bay ra HN.

Tụi em đang có ý tưởng chụp ít hình, nếu đẹp cho cho vào Album hình cưới. Vì vậy đang muốn tìm contact của một vài Photo Studio hoặc tiệm cho thuê váy cưới kèm trang điểm nào đó trên Đà Lạt để đặt dịch vụ thuê váy cưới kèm chụp hình.

Có bác nào giúp em với có được không ạ, em xin cảm ơn trước nha :)

PS: Nếu có điều kiện buổi tối anh em giao lưu trong tiết trời đêm Đà lạt thì hay phải biết, tụi em sẽ có mặt ở Đà Lạt từ chiều 23 đến 25 tháng 6.
 
HAINH: Bác xem thêm thông tin ở đây
Mình trích đoạn 1 ít cho bác dễ thấy

chụp hình đám cưới ở Photo Lộc, 47 Phan Bội Châu;trang điểm ở Bá Sang, tiệm uốn tóc Việt Tuyền, đối diện với Lộc Studio
Cho thuê do cuoi cho co dau va chu re: luc truoc to thue o Ao cuoi Ha (duong Phan Dinh Phung, tel:823340) va Ao cuoi Nhu Quynh (duong Phan Dinh Phung, tel: 824154).

Ngoài ra trong đó còn giới thiệu 1 vài thợ chụp đẹp ở Đà Lạt, bác cứ xem rùi lên đó liên hệ/ gọi điện book trước
 
Tối ở Đà Lạt mà đi ăn thì thú vị :D :
+ Chè hé ngay góc Nam Kỳ Khở Nghĩa với 3-2, bánh mì xíu mại góc Phan Đình Phùng với 1 đường ngang nhỏ nhỏ (đi từ đầu rạp hát 30-4 xuống khoảng 100m gặp xe bánh mì) hay xe bánh mì xíu mại nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (từ khách sạn Anh Đào xuống chừng 100m bên tay phải - chỉ bán chiều tới tối), bánh mì Liên Hoa đường 3-2. Bánh bèo chén ở đường La Sơn Phu Tử, lai rai thưởng thức thì quán Tài Ký trên đường Bùi Thị Xuân với pín dê nấu thầu pín ....khác. "Ya-ua" lạnh 2-3k/ly tại chiếc bàn xoay kỳ diệu, các quán gần chùa Tàu. Còn đặc sản Cầy nữa khoảng 6pm là hết pín;)
+ Cafe Tùng trên đường Nguyễn Văn Trỗi, wifi thì dãy cafe trên đường Nguyễn Chí Thanh. Đặc biệt cafe cáp treo nữa, tình ơi là mùi:p
+Đà Lạt có cơm lam tuyệt lắm. Rau trộn bá phát vì không khí lạnh quyện màu xanh tươi của rau thêm vài giọt dấm đường, the the hành tây, thơm nhẹ tiêu sọ...

Thèm quá, kể nữa em chịu không nổi, hẹn lần sau, hoặc ghi số phone của em để hỏi nóng nhá:)
 
Back
Top