13000 ngừơi thất nghiệp chỉ sau 1 ngày!!!!

colamphong

New member
GÂY DỰNG
(Dân trí) - Chỉ tính riêng trong ngày thứ 4, ngày 4/12, ngành công nghệ thông tin đã phải cắt giảm 13.000 việc làm. Đây là một dấu hiệu cho thấy tương lai cực kỳ khó khăn của ngành công nghệ cao vốn thu hút rất nhiều nhân lực.


Nokia CEO, Olli-Pekka Kallasvuo, trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo ngày 4/12.

Hôm 4/12, công ty sản xuất phần mềm video trực tuyến Real tuyên bố sẽ cắt giảm 7,5% nhân sự, tương đương khoảng 130 người.

“Cắt giảm nhân sự, cùng với các biện pháp cắt giảm chi tiêu, là một trong những hình thức tiết kiệm tài chính của các doanh nghiệp nhằm đấu phó với nền kinh tế khó khăn hiện nay”, Bill Hankes - Phó chủ tịch của Real - nói. “Mặc dù công việc kinh doanh của chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều như những công ty khác, chúng tôi không thể thờ ơ với khó khăn chung của kinh tế toàn cầu”.

Trong khi đó, cũng trong ngày 4/12, công ty truyền thông số Viacom cho biết sẽ mời 850 nhân viên, tức 7% nhân sự, “về vườn”. Đồng thời, trong năm 2009, công ty này sẽ ngừng tăng lương cho những nhân sự cao cấp.

Thế nhưng, hãng viễn thông AT&T mới là công ty thực hiện đợt cắt giảm nhân lực lớn nhất trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn. Hãng này sẽ đuổi việc 12.000 người, tương đương 4% nhân sự của hãng, để tiết kiệm 600 triệu USD.

Cùng ngày, Nokia cũng tuyên bố sẽ giảm chi tiêu và hạ bớt mức dự báo về thị phần của hãng trên thị trường di động trong những tháng cuối năm nay. Hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới cho rằng trong 3 tháng cuối năm nay hãng sẽ khó lòng đạt được thị phần 38% giống như trong quý III. Nhưng, kế hoạch của Nokia sẽ tăng thị phần trong năm 2009.

Trước đó, ngày 3/12, Adobe cũng lập lại chỉ tiêu doanh thu quý IV/2008 từ 925 triệu -966 triệu USD xuống mức 912 triệu-915 triệu USD. Hãng sản xuất phần mềm này cũng tuyên bố sẽ đuổi việc 600 nhân viên.
 
Các tập đoàn lớn cũng đang có kế hoạch sa thải nhân viên vì khủng hoảng toàn cầu dự kiến kéo dài đến hết năm sau.
 
Không riêng gì tình hình kinh tế thế giới mà các công ty trong nước hiện nay cũng rất khó khăn, nhiều cty phải phá sản và không tái ký hợp đồng với nhân viên. Điều này đồng nghĩa là phải đi tìm công việc khác. Ngoài ra các cty còn nợ lương của nhân viên kéo dài, chậm thanh toán. Commission thì không biết bao giờ mới lãnh được.
Cty bà xã đang làm cắt giảm biên chế gần 150 người, một con số không nhỏ.
 
Bên cty em cũng nghe đâu cắt giảm 50% tổng chi phí không nói đến nhân lực nhưng chắc cũng bao gồm trong đó. Xui thì xách bịch về nhà, hên thì cũng 1 người 2 3 jobs, thôi thì cùng nhau cày bừa vậy :(
 
Tình hình này thì nền kinh tế thế giới nói chung sẽ còn khó khăn ít nhất là 1 năm nữa, không riêng gì ngành CNTT, những ngành khác ví dụ như dệt may thì đã có rất nhiều công ty phá sản, thôi thì sống chung với lũ, sẽ phải nắn túi trước khi tiêu thôi.
 
Tình cảnh bi đát quá.
Đang "Thất Nghiệp" như mình nghe tương lai gần sắp có bao nhiêu "Đồng Nghiệp" thế này thật là rầu cả lòng.
 
Tình hình là mới bắt đầu. Sắp tới sẽ còn nặng nề hơn nữa. Việt Nam mình thì không rõ nét như các nước khác, nhưng nói chung rồi cũng sẽ thế thôi.

Không biết vui hay buồn nữa, em xin đứng đầu trong danh sách giảm biên chế, mà các sếp đang không đồng ý, hiện danh sách chỉ có mỗi mình em, mà theo cách tính của em thì danh sách phải có khoảng 7-10 người.
 
Việt nam thì qua Tết Kỷ Sửu mới thấy ép phê, em nghe mấy doanh nghiệp vừa và nhỏ phán giảm bèo cũng vài chục %.

Bây giờ đi nhậu, chuyện chính để tám là khủng hoảng kinh tế :(, mà tình hình này đến hết 2009 cũng chưa hết u ám đâu, các bác cố thắt lưng buộc bụng thôi, chỉ chi những nhu cầu cần, những nhu cầu muốn thì đành tạm gác, như đổi các thiết bị handheld chẳng hạn :D
 
công nhân trong xưởng dệt của em năm nay ăn tết sớm nè.nghỉ hết rồi.
 
Nghe mấy bác trong ngành thống kê ra mới biết, mỗi ngày 13-14 bác doanh nghiệp lớn nộp đơn xin phá sản, đồng thời khoảng 4000 ngàn bác công nhân viên ra đường ngồi [-(. Sang đầu năm 2009 có lẽ thả ồ ạt cả giàn luôn :-q. Lo quá ...
 
Việt Nam mình thì không rõ nét như các nước khác, nhưng nói chung rồi cũng sẽ thế thôi.

Không như thế đâu HQ, xuất khẩu nước mình chiếm đa số tỷ trọng của GDP. Khách hàng của VN mình toàn các anh đang ốm nặng như Mỹ, Nhật... FDI thì đa số đến từ anh còn yếu hơn nữa trong khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc,... Có thể tóm 1 câu hiện giờ nước ngoài hay nói The worst is still to come...:-S
 
Trong hoàn cảnh này, thì chỉ có đội tuyển bóng đá VN là làm ăn phát đạt nhất cả nhà nhỉ. Còn lại ai ai cũng khổ. :)
 
Trong hoàn cảnh này, thì chỉ có đội tuyển bóng đá VN là làm ăn phát đạt nhất cả nhà nhỉ. Còn lại ai ai cũng khổ. :)
11 tỷ chia 22 = 0.5 tỷ... :-w
khổ... thiếu từ khôgn cho post.
 
Thế mà có người vẫn hi vọng vào xuátkhaurar lao động chứ
 
Lời khuyên hay nhất cho các bác chuyên nhảy việc là: "Ai ở đâu nên ngồi yên đó". Em cũng vậy.
 
11 tỷ chia 22 = 0.5 tỷ... :-w
khổ... thiếu từ khôgn cho post.

Trong một không khí ảm đạm chung thế này thì đội tuyển bóng đá đã đem lại một niềm vui hiếm hoi cho mọi nhà. Họ cũng đáng được thưởng lớn chứ!!

1 triệu $ nghe thì to, nhưng với cả xã hội thì không bằng muối bỏ biển.
 
1 triệu $ nghe thì to, nhưng với cả xã hội thì không bằng muối bỏ biển.
Mình thích được như dân Úc: nghe nói là mỗi người AU$ 2,000 ăn Tết, trẻ em được AU$ 4,000, bác Rud nhà Úc kỳ này hay nhỉ.

Việt nam mình mỗi người 100$ thì mất 80 triệu x $100 = 8 tỷ US$, kích cầu kiểu này hơn 80% dân số Việt Nam có cái Xuân hơn cả mong đợi.
 
Mình thích được như dân Úc: nghe nói là mỗi người AU$ 2,000 ăn Tết, trẻ em được AU$ 4,000, bác Rud nhà Úc kỳ này hay nhỉ.

Việt nam mình mỗi người 100$ thì mất 80 triệu x $100 = 8 tỷ US$, kích cầu kiểu này hơn 80% dân số Việt Nam có cái Xuân hơn cả mong đợi.

Nhưng sau cái Xuân thì sẽ thế nào? ~X(

Dân mình và xã hội mình đặc biệt lắm, nhìn chung, hỏng nặng về nền tảng rồi! Giả sử bây giờ chuyện "trợ cấp thất nghiệp" mà dễ dàng thì khéo cả nước đánh cờ ngoài hàng nước. :))
 
Không rõ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có ảnh hưởng nhiều đến VN không nữa, nhưng em đã tận mắt nhìn thấy nhứng tác động, dù chỉ là trong 1 môi trường bé tí.

Dân sinh viên bọn em ở đây, các năm trước thì không bao giờ thèm ló mặt vào canteen trường bao giờ, toàn restaurant nhỏ restaurant to, cuối tuần thì party này party kia, shopping đủ kiểu chả bao giờ phải nghĩ. Nhưng không hiểu sao cái năm nay nó kì quặc kinh khủng, tất cả đều hết tiền như nhau. Từ những gương mặt chẳng bao giờ thấy xuất hiện ở canteen nay đã ngoan ngoãn vào canteen không thì chết đói. Alo về nhà cho u già thì u già cũng kêu giời lên là ở nhà bố mẹ kiếm tiền dạo này khó khăn lắm...

Alo sang các chiến hữu ở các vùng khác thì cũng bất ngờ nhận được câu trả lời tương tự "ở đây tình hình cũng thế, cũng không 1 ai còn tiền, cái năm nay nó kì quặc kiểu gì, không biết ở VN bố mẹ làm ăn ra sao mà dân bên này cũng không hơn, ai cũng kêu la chuyện thiếu tiền"

:(
 
Back
Top