13000 ngừơi thất nghiệp chỉ sau 1 ngày!!!!

Hồi năm rồi đi máy bay từ SG ra HN dịp tết, ngồi cạnh 1 ông mãnh du học sinh. Hôm đó hết hạng economy nên đành phải bấm bụng mua hạng business. Ông ẻm nói với con bồ ở bên cạnh là "khiếp, đi từ Anh về ngồi toàn hạng C mà sao vẫn mỏi thế". Cả chuyến chẳng thấy nói chuyện học hành gì cả, toàn thấy shopping với lại võ lâm truyền kỳ
 
Nhưng sau cái Xuân thì sẽ thế nào? ~X(

Dân mình và xã hội mình đặc biệt lắm, nhìn chung, hỏng nặng về nền tảng rồi! Giả sử bây giờ chuyện "trợ cấp thất nghiệp" mà dễ dàng thì khéo cả nước đánh cờ ngoài hàng nước. :))
Nob cứ nói huỵt tẹt ra thế...... nghĩ lại Việt Nam mình buồn nhỉ... gần nhất là cái chợ Hoa ở Hà Nội...=((=((
Lúc đi học có thầy (nước ngoài) hỏi: "các bạn có tin rằng các bạn có thể thay đổi được thế giới không?". Người nước ngoài nói "tôi tin là tôi có thể"; người Việt mình: "không thể" lý do là xã hội, giáo dục, chính trị... Bao giờ đa số người Việt Nam trả lời rằng tin là mình có thể nhỉ.^#(^
 
Back
Top