Lại nhờ các bác Đà Nẵng + Huế tư vấn

tientn

New member
GÂY DỰNG
Em định làm chuyến ta balo xuyên 1/2 Việt nên muốn nhờ các bác ở Đà Nẵng và Huế tư vấn giúp, em cũng đọc các topic về vụ này nhưng em thì gần như chưa biết gì về DN vì mấy lần đi công tác chỉ họp hành, tennis, nhậu rồi về. Dự định của em như sau:
Đầu tiên là Đà Nẵng: Em sẽ từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng (02 người) sau đó lấy ĐN làm tâm và sẽ đi các nơi xung quanh:
- Nơi ở: khách sạn nào hợp lý nhất về giá (200K-300K) và thuận tiện đi lại.
- Nơi đi: Nên đi những nơi nào? đi bằng phương tiện gì? thời gian đi mỗi nơi (để em còn book vé về ạ). Chắc chắn là sẽ đi Hội an các bác nhỉ vậy nên đi bằng gì? có nên qua đêm ở Hội an không hay sáng đi chiều về DN?.
- Nơi ăn nhậu: Những đặc sản của DN ạ?:))
Sau đó em sẽ đi Huế:
- Từ ĐN đi Huế nên đi phương tiện gì ?
- Các vấn đề cũng như trên
Sau đó tùy điều kiện sức khỏe và money có thể em sẽ bay vào Sì gòn,trong này thì em có người thân rồi nên không vấn đề gì.

Mong các bác tư vấn giúp để em sắp xếp công việc, em định đầu tháng 4 này lên đường.
Chúc các bác và gia đình mạnh khỏe.
 
thời điểm này mà đỗ bộ dzề đn xem bộ hẻm ổn :D phòng ks còn đâu nữa trời ơi.............> đông như kiến :D
 
Em không định đi vào thời điểm nóng này đâu bác, thứ nhất là vụ pháo hoa thì xong rồi thứ hai là em đi tầm từ mùng 10 chắc không sao chứ bác?
 
Em ở Đà Nẵng được 6 năm, giờ vẫn còn nhà ở đó, nhưng quả thực là chưa từng đi đâu xa nhà 20km vì nhiều lý do.

Tuy nhiên, theo em thì thế này:

- Anh nên bay đến Huế trước, làm một tour các thể loại tại Huế. Đi ăn, đi thăm thú, tìm hiểu tùy thích. Huế khá bé, nhưng vì em cũng chưa ở Huế được quá 1/2 ngày nên cũng chẳng biết cụ thể thế nào. Chỉ thấy thành phố khá nhỏ. Các địa danh chủ yếu là lăng tẩm, chùa, miếu... Ăn uống ở Huế khá thú vị và ngon.
- Sau đó tiếp tục hành trình đi vào Đà Nẵng bằng các phương tiện: xe khách, hoặc thuê luôn 1 cái taxi chạy về Đà Nẵng. Có thể có taxi từ Đà Nẵng sang Huế và đi về không, nếu bắt được thì giá khá rẻ và hỏi được nhiều chuyện hay trên đường chuẩn bị đến Đà Nẵng.
- Nên ở lại Đà Nẵng trọn một ngày hoặc coi là điểm cơ sở để đi tiếp các nơi khác. Tuy nhiên, hành trình này theo em là tối ưu hơn là anh đi đến Đà nẵng trước rồi chạy ra Huế và các nơi còn lại.
- Ở thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều cái hay. Ít nhất anh sẽ thấy thích nếu sống tại thành phố này. Đầy đủ các thể loại vui chơi, cái này theo em nghĩ là chính sách của thành phố, vì trước đây, khách du lịch/Tây ba lô hoặc các thể loại khác đi một mạch từ Huế vào Hội An mà không dừng lại ở Đà Nẵng.
- Điểm du lịch đầu tiên là chính thành phố. Anh có thể thuê xe máy, xem qua cái bản đồ và đi một vòng các quận chính: Hải Châu; Quận 3. Nói thì nhiều nhưng cũng chỉ nên đi dọc theo sông Hàn để nắm cơ bản về quy hoạch của thành phố, và chạy ra bãi biển, làm một vòng nữa để có thể lấy điểm chuẩn so sánh các vùng biển khác sẽ ghé thăm sau này. Chạy qua các cây cầu ở ĐN cũng là một điều thú vị, sẽ có cảm giác hơi phí phạm nhiều tiền của để xây dựng quá nhiều cầu qua sông Hàn, nhưng không có cách nào khác để làm PR và biến thành phố thực sự thành một nơi vui chơi, dịch vụ... và so sánh với các cây cầu bắc qua sông Hồng ở Hà Nội.
- Điểm tiếp theo vẫn có thể chạy xe máy: Núi non nước, cái này em không recommend, vì nó phụ thuộc từng người. Bãi bụt ở bán đảo Sơn Trà. Bà Nà cũng nên đến để biết về cáp treo giữ kỷ lục (lại mang tính PR nữa), nhưng theo nhiều dư luận thì: chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết Bà Nà là bà điên. Thời điểm này có thể không còn đúng nữa, nhưng nên tham khảo lại những người vừa đi Bà Nà gần đây nhất.
- Tiếp tục hành trình có thể đi trọn 1 ngày đến Hội An, khi đi nhớ mang đồ tắm biển. Cách ĐN khoảng 30km thì phải. Anh có thể thuê xe máy tự đi, rất dễ tìm đường, hoặc hỏi trong lúc đi đường cũng OK (hoặc mang theo bản đồ trên Smartphone/PDA để tham khảo). Em không thuộc thể loại tìm hiểu nét cổ của phố cổ Hội An như các khách Tây hoặc những người yêu thích nét cổ, có thể là chưa đến tuổi thích, nên em cũng không có lời khuyên gì về phố cổ cả. Ăn uống ở Hội An cũng có nét đặc sắc riêng, nhưng em thì là loại chưa biết ăn uống lắm, do đó không có comment gì về vấn đề này. Sau khi ở phố cổ, phi luôn ra Cửa Đại và so sánh biển ở đây với Đà Nẵng. Tây ba lô và cả em đều rất thích bãi biển này. Nhưng tắm cũng hơi lành lạnh vì 3 phía đều là biển cả, là cái mũi đâm ra biển và gần cù lao Chàm.
- Trở về Đà Nẵng hoặc ở lại Hội An? Theo em thì nên về lại Đà Nẵng để trả xe máy :D :D :D
- Tiếp tục hành trình, nếu cần tìm hiểu về văn hóa thì có thể đi tiếp sâu hơn vào Thánh địa Mỹ Sơn. Nhưng em không thích đi xem mấy nơi này lắm, Tây rất khoái, thế mới lạ.

Tạm thời em chỉ có vài ý kiến thế. Anh có thể tham khảo thêm đồng nghiệp tại Đà Nẵng để được tư vấn kỹ hơn!
 
- Anh nên bay đến Huế trước, làm một tour các thể loại tại Huế. Đi ăn, đi thăm thú, tìm hiểu tùy thích. Huế khá bé, nhưng vì em cũng chưa ở Huế được quá 1/2 ngày nên cũng chẳng biết cụ thể thế nào. Chỉ thấy thành phố khá nhỏ. Các địa danh chủ yếu là lăng tẩm, chùa, miếu... Ăn uống ở Huế khá thú vị và ngon.
- Sau đó tiếp tục hành trình đi vào Đà Nẵng bằng các phương tiện: xe khách, hoặc thuê luôn 1 cái taxi chạy về Đà Nẵng. Có thể có taxi từ Đà Nẵng sang Huế và đi về không, nếu bắt được thì giá khá rẻ và hỏi được nhiều chuyện hay trên đường chuẩn bị đến Đà Nẵng.
- Nên ở lại Đà Nẵng trọn một ngày hoặc coi là điểm cơ sở để đi tiếp các nơi khác. Tuy nhiên, hành trình này theo em là tối ưu hơn là anh đi đến Đà nẵng trước rồi chạy ra Huế và các nơi còn lại.
Là sao ấy anh Quỳnh nhỉ?

-Đến Đà Nẵng thì nhiều khách sạn lắm.Giá cả thì độ khoảng 300k thôi,các khách sạn tham khảo:Xuân Hưng,Phương Đông,Thái Bình Dương,Cổng Vàng 2...
-Đà Nẵng thì chẳng có đặc sản gì,ăn nhậu thì có lẽ nên ăn đồ biển còn khi về thì ghé mua Tré làm quà cho mấy chiến hữu ở nhà :D
-Đi Hội An thì đi về trong ngày là được rồi.Ghé biển Cửa Đại,phố cổ và đi ăn Cao Lầu là đặc sản Hội An.
-Đà Nẵng đi Huế thì nên thuê xe oto hoặc taxi để đi,đi xe máy xa lắm(đuối liền :)).Nhớ ghé Lăng Cô ăn cháo hải sản ngon tuyệt.Ực :D.Ra Huế đi thăm thú các cung điện và ăn đặc sản Huế là cơm/bún Hến,bánh Khoái....
Tạm thời thế đã nhỉ...?
 
Theo em bác bay Đà Nẵng, xong từ Đà Nẵng thuê xe đi Huế, Hội An, Mỹ Sơn...
 
Là sao ấy anh Quỳnh nhỉ?

-Đến Đà Nẵng thì nhiều khách sạn lắm.Giá cả thì độ khoảng 300k thôi,các khách sạn tham khảo:Xuân Hưng,Phương Đông,Thái Bình Dương,Cổng Vàng 2...
-Đà Nẵng thì chẳng có đặc sản gì,ăn nhậu thì có lẽ nên ăn đồ biển còn khi về thì ghé mua Tré làm quà cho mấy chiến hữu ở nhà :D
-Đi Hội An thì đi về trong ngày là được rồi.Ghé biển Cửa Đại,phố cổ và đi ăn Cao Lầu là đặc sản Hội An.
-Đà Nẵng đi Huế thì nên thuê xe oto hoặc taxi để đi,đi xe máy xa lắm(đuối liền :)).Nhớ ghé Lăng Cô ăn cháo hải sản ngon tuyệt.Ực :D.Ra Huế đi thăm thú các cung điện và ăn đặc sản Huế là cơm/bún Hến,bánh Khoái....
Tạm thời thế đã nhỉ...?


biết nhiều khách sạn và giá cả nhảy, nhà thì có ko ở, đi ở khách sạn với mấy đứa học cấp 2 chứ gì :D

ghê qá đi mất
 
Cám ơn Quỳnh, lâu lắm không gặp em.
Như vậy là em quyết định sẽ tới Đà nẵng - Hội An - Huế - Sì Gòn.
@Bác Neompx: Có bác là thổ dân thì may cho em rồi, bác có thể giới thiệu cho em một khách sạn và cho em xin số của KS để book phòng thì tốt quá.
Cám ơn các bác
 
Ý của Quỳnh là được rồi. Mình bổ sung thêm 1 ít chỗ cần đi nữa. Đi được 4 ngày 3 đêm thì ok nhất.

Ngày 1: Anh nên bay đến Huế chuyến sáng sớm. Đón Taxi về Huế làm 1 tô bún bò. Sau đó đón xe đò ra Phong Nha-Kẻ Bàng. Đi du thuyền trên sông Son, vào tham quan hang Bí, hang Cung đình, hang Tiên sơn...có thể mua Tour trước ngay tại Huế. Nếu có theo đạo thì trên đường đi nên ghé thăm Đức mẹ La vang cho biết. Ngủ đêm tại Khách sạn gần Phong Nha.

Ngày 2: Sáng sớm quay về Huế. Thuê 1 chiếc xe máy, mua thêm 1 bản đồ làm một tour đi thăm Chùa Thiên Mụ, Thành nội, Lăng Tự Đức và Khải Định(chọn 2 lăng tiêu biểu kiểu cũ và mới được rồi, chứ Lăng tẩm ở Huế nhiều lắm đi có mà hết ngày). Chiều xuống đi ra sông Hương kiếm 1 chiếc thuyền đi dọc sông chơi sau đó ăn uống nhậu nhẹt trên thuyền luôn. Tối ngủ đêm tại Huế, sáng phi ra Đà Nẵng bằng tòa hỏa, nhớ mua vé trước. Đi tòa hỏa an toàn và rẻ còn được ngắm cảnh nữa. Taxi méc lém.

Ngày 3: Đà Nẵng thì có nhiều chọn lựa quá. Nếu có thời gian nên ở Đà Nẵng 2 ngày thì hay hơn. Ngày đầu tiên đi thăm vài nơi ở Đà Nẵng như Cổ Viện Chàm, Cầu Quay, đi cầu treo Thuận Phước qua bán đảo Sơn Trà. Tranh thủ làm sao khoảng 2h chiều đi lên núi Bà Nà và ở lại 1 đêm trên đó là hay nhất. Có Cáp treo rồi cho nên đi lại sẽ thuận tiện và nhanh hơn. Lúc xưa đi Bà nà mà đi bằng xe ghê lắm (độ cao hơn 1000m mà). Từ Đà Nẵng đi Bà nà khoảng 30km. Đi Bà Nà có nhiều cái thú lắm, nên đi cho biết.

Ngày 4: Sáng sớm về Đà Nẵng đi dọc theo biển vào Hội An trên đường đi ghé qua núi Ngũ Hành Sơn. Chỗ này cảnh đẹp lắm, leo núi lên tham hang động và chùa. Động thì có Huyền không. Chùa thì Tam Thái, Linh Ứng. Hỏi người ta đường lên trời, đường xuống âm phủ người ta sẽ chỉ để đi cho biết. Tha hồ mà chụp hình ở đây nhé.

Vào Hội an đi thăm mấy di tích cổ như Chùa Phước Kiến, Nhà cổ Tấn ký, chùa cầu Nhật bản...Chỉ cần mua 1 vé khoảng vài chục ngàn sẽ được đi 5,6 chỗ gì đó thì phải. Đi ăn Cao lầu, cơm gà là đặc sản Hội An. Có cái quán xéo qua chùa Phước Kiến ở đường Trần Phú ăn ngon lắm. Nghỉ đêm ở Hội an. Đi vòng vòng ra bờ sông có mấy quá Bar và Cafe rất đẹp. Khu đó Tây ba lô nhiều và vui lắm.

Nói chung là sơ sơ vậy thôi, đi 2 người cũng khó tổ chức. Chứ có khoảng 6 người mua 1 tour đi rẻ hơn và vui hơn.

Phương tiện di chuyển ở Đà Nẵng sướng nhất là thuê 1 chiếc xe máy. Đà Nẵng đi đâu vòng vòng đều gần. Xa lắm là vào Hội An khoảng 30km.

Nếu có nhu cầu về Xe cộ, Khách sạn và mua Tour cứ liên hệ với em trai này tên là Thành 0913443358. Nhớ nói là bạn của Mr Vững là được sẽ được giúp đỡ tận tình.
 
Anh Tiến đi về tổng kết lại hành trình cho anh em tham khảo nhé, có cảm tưởng càng hay. Anh Vững đưa ra hành trình khá hay đó, mấy cái địa phương, địa danh là em chịu. :D
 
Anh Tiến đi về tổng kết lại hành trình cho anh em tham khảo nhé, có cảm tưởng càng hay. Anh Vững đưa ra hành trình khá hay đó, mấy cái địa phương, địa danh là em chịu. :D

Mấy chỗ này lúc anh học cấp II đã đi rồi đó em. Còn nhiều chỗ nữa nhưng từng đó đi đủ phê người rồi. Hồi nhỏ chắc Quỳnh ít đi trốn học đi chơi lắm nhỉ.:))
 
Các bác nhiệt tình quá là em lại thay đổi hành trình, như vậy là Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội an - Sài gòn. Ban đầu em quyết định đến ĐN trước vì em đặt vé của Jetstart mà hãng này không có tuyến đến Huế, bây giờ thì thêm vé của VNairline (đắt gần gấp đôi). Như vậy em sẽ ở lại Huế 2 đêm, Đà Nẵng 2-3 đêm sau đó sẽ đi SG. Tư vấn của các bác em đã copy rồi nhưng vẫn cần một khuyến nghị từ các bác:
ở khách sạn cụ thể nào (để em google)? có địa chỉ và số điện thoại thì tốt quá.
Cám ơn các bác, chúc một tuần làm việc thành công
 
1, Khách sạn Đà Nẵng: 0913443358-Mr Thành. Anh này chuyên làm Tour book được giá tốt lắm, có muốn hỏi thêm du lịch ăn chơi này kia nhờ Thành luôn. Anh nên alô cho Thành trước (nhớ nói anh Vững giới thiệu)

2, Khách sạn Huế: khách sạn Duy Tân ở Huế
Add: 12 Hùng Vương
Tel : 054827839 - bộ phận đặt phòng
Phòng đôi: 400k ở khá ổn, có ăn sáng tự chọn và nằm ngay trung tâm.

Về những chỗ nên ghé qua ở ĐN và Huế anh có thể xem thêm ở đây nhé
 
Nhân tiện topic này em cũng muốn bon chen tí:
Là dân ở trỏng nhưng h đang ở HN ạ, đợt 30/4 định kéo lũ bạn chim lợn, tầm 6 mống về chơi, lịch trình định thế này:
- Tối ngày 0 lên tàu đến Huế sáng hôm sau (khoảng 8h), thuê nhà nghỉ (ko chơi KS, đéc lém) để vứt đồ đạc, thuê xe máy để đi vào khu lăng tẩm, định đi 3 nơi: Chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng và Đại Nội. Ăn trưa trên đường, chiều tối quay về chỗ sông Hương, nghe đồn đi thuyền trên sông Hương nghe hát hò gì gì cũng hay, nhưng sợ đắt :( Tối quay lại đánh 1 giấc, sáng mai lên tàu vào ĐN.
- Ngày 1, Lên tàu vào ĐN, thuê ô tô đi Non Nước, rồi chiều xuống Hội An, tắm biển, xong vào Cấu Mống ăn bê thui (ngon bá cháy nha), tối có thể quay lại Hội An.
- Sáng ngày 2, ghé qua Mỹ Sơn, tầm trưa thì phi lên Bà Nà, ở lại tối Bà Nà.
- Ngày 3, chơi đến trưa thì về lại Đà Nẵng, thuê nhà nghỉ và xe máy để đi chơi thành phố đến sáng hôm sau --> lên tàu về HN.
Theo các bác lộ trình vậy ổn chưa ạ, bác nào recommend cho em nhà nghỉ re rẻ ở Huế và Đà Nẵng với, rẻ thôi nghe, sanh ziên mờ ^^
Ban đầu định đi Bà Nà, nhưng nghe nói chỗ đó để nghỉ ngơi, nên cho xuống ngày gần cuối để đi lội chán chê rồi lên đấy chơi, hehe
 
Nhân tiện topic này em cũng muốn bon chen tí:
Là dân ở trỏng nhưng h đang ở HN ạ, đợt 30/4 định kéo lũ bạn chim lợn, tầm 6 mống về chơi, lịch trình định thế này:
- Tối ngày 0 lên tàu đến Huế sáng hôm sau (khoảng 8h), thuê nhà nghỉ (ko chơi KS, đéc lém) để vứt đồ đạc, thuê xe máy để đi vào khu lăng tẩm, định đi 3 nơi: Chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng và Đại Nội. Ăn trưa trên đường, chiều tối quay về chỗ sông Hương, nghe đồn đi thuyền trên sông Hương nghe hát hò gì gì cũng hay, nhưng sợ đắt :( Tối quay lại đánh 1 giấc, sáng mai lên tàu vào ĐN.
- Ngày 1, Lên tàu vào ĐN, thuê ô tô đi Non Nước, rồi chiều xuống Hội An, tắm biển, xong vào Cấu Mống ăn bê thui (ngon bá cháy nha), tối có thể quay lại Hội An.
- Sáng ngày 2, ghé qua Mỹ Sơn, tầm trưa thì phi lên Bà Nà, ở lại tối Bà Nà.
- Ngày 3, chơi đến trưa thì về lại Đà Nẵng, thuê nhà nghỉ và xe máy để đi chơi thành phố đến sáng hôm sau --> lên tàu về HN.
Theo các bác lộ trình vậy ổn chưa ạ, bác nào recommend cho em nhà nghỉ re rẻ ở Huế và Đà Nẵng với, rẻ thôi nghe, sanh ziên mờ ^^
Ban đầu định đi Bà Nà, nhưng nghe nói chỗ đó để nghỉ ngơi, nên cho xuống ngày gần cuối để đi lội chán chê rồi lên đấy chơi, hehe
- Đi thuyền sông Hương nếu muốn rẻ thì bác đi ghép. Có thể nhờ tiếp tân đặt chỗ giúp, hoặc tự đi bộ ra dọc sông Hương khúc sát cầu Trường Tiền sẽ có người ra chào mời (tầm 7pm thì phải). Giá cho 1 khách lẻ độ 50k-70k
-Ghé được Hội An thì bác tranh thủ ăn món bánh đập, chè bắp, hến xúc bánh tráng ở quán Bà Già. Cứ hỏi thăm người dân địa phương, người ta sẽ chỉ đường cho.
 
Như vậy là nhờ có sự giúp đỡ của các bác em đã có đầy đủ thông tin, do điều kiện vé máy bay không được như ý nên thứ Hai tới em sẽ vào ĐN và từ đây sẽ balo xung quanh.
Một lần nữa xin cám ơn cả nhà
 
Back
Top