Tôi thì chưa được dịp gặp anh Nobita lần nào nhưng qua các bài viết của anh tôi đánh giá cao, anh là người văn hay chữ tốt, kiến thức rộng lại là một trong những thành viên tiên phong của Diễn đàn HHVN, cũng nói nhỏ với các bạn chính anh Nobita là thành viên tích cực xây dựng Nội quy của Diễn đàn vào khoảng tháng 9-2005 thế nên giờ đây mới khó nói chứ....
Anh tính tình bộc trực lại thêm nóng nảy như Trương Phi

ai phát biểu điều gì không phải là anh bổ ngay chẳng cần biết người đó là ai nhưng được cái xong thì thôi không để bụng.
Cách đây vài năm anh và tôi từng tranh luận nảy lửa ngay chính Diễn đàn này tại Box Cộng đồng xã hội online, topic tranh luận ngày đó nhờ các Mod "mở " cho tranh luận thoải mái nên nó kéo dài đến mười mấy trang và cuối cùng tự chấm dứt chứ không ai đóng lại cả.
Ngày ấy thật sự anh quá nặng lời với cá nhân tôi, anh không gọi tôi là "muỗi " nhưng là "cóc ngồi đáy giếng không biết trời cao biển rộng là gì" "biết thì nói không biết thì thôi cứ nói lung tung" "người kiến thức hạn hẹp" rồi gì gì nữa... nhiều lắm tôi vẫn còn nhớ như in nhưng không tiện nói ra đây.
Nếu là người tự ái cao tôi sẽ bật lại anh ngay tức khắc rồi tới đâu thì tới nhưng tôi khác người ở chỗ "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Tôi biết rằng hôm đó tôi gặp được người tốt góp ý vì "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", nói thật cũng nhờ anh mà tôi biết được rất.. rất nhiều điều và cũng từ đó tôi mới có được vị trí nhất định trên Diễn đàn như ngày hôm nay. Có thể anh quên nhưng tôi không quên

)
Mấy hôm nay anh Nobita có vào Diễn đàn nhưng không nói gì, có lẽ "sự nóng" ở anh cũng giảm và nhận thấy việc gọi các thành viên khác là "muỗi" quả là rất khó nghe (cá nhân tôi nghĩ thế). Vi phạm của anh thật quá rõ ràng, chiếu theo Nội quy bị ban nick là cầm chắc không thể nào tránh khỏi.
Khi bị người khác gọi mình là "muỗi" ai mà chả tức, chỉ muốn "tên đó" bị ban nick cho đáng đời nhưng nghĩ lại chúng ta đều là anh em cả, nếu anh Nobita bị ban nick thì chúng ta có vui không? Chúng ta được gì ngoài việc được xoa dịu sự phẫn nộ, tức bực trước đó.
Nay tôi với tư cách là thành viên chưa vi phạm gì trên Diễn đàn ngỏ lời xin toàn thể anh em bốn chữ "dĩ hòa vi quý" để tất cả đều vui vẻ, anh Nobita có thể đã biết lỗi của mình nhưng bây giờ tự thân anh đứng ra xin lỗi anh em thì "quá kỳ" mong anh em thông cảm.
Gửi vài lời đến anh em, nếu được toàn thể anh em nhiệt tình hưởng ứng ý kiến tôi hết sức cám ơn còn không thì cũng đành chịu chẳng biết nói gì hơn.
Xập xám 13 lá cầm lên chỉ có 1 phé binh kiểu gì cũng chết. Thân chào.