Nhà ga quốc tế TSN....

mấy cái đó ko chú ý lắm
nhưng mà hiện đại như TSN nhưng nói thiệt là kẹo thấy mồ

em chỉ đi nội địa
ở sân bay đn, vào phòng đợi buồn tình lấy ai tụt ra wifi bét nhè cho thời gian trôi
còn sân bay TSN thì thấy cột wifi quá trời nhưng chơi xấu , toàn để pass là thế nào :D nên đành ngậm ngùi nghe nhạc thôi, ko web gì đc với em TSN này
 
mấy cái đó ko chú ý lắm
nhưng mà hiện đại như TSN nhưng nói thiệt là kẹo thấy mồ

em chỉ đi nội địa
ở sân bay đn, vào phòng đợi buồn tình lấy ai tụt ra wifi bét nhè cho thời gian trôi
còn sân bay TSN thì thấy cột wifi quá trời nhưng chơi xấu , toàn để pass là thế nào :D nên đành ngậm ngùi nghe nhạc thôi, ko web gì đc với em TSN này

Chú kẹo mới đúng, giờ là người ta toàn connect bằng GPRS chú lại xài wifi... =))=))=))
 
Chú kẹo mới đúng, giờ là người ta toàn connect bằng GPRS chú lại xài wifi... =))=))=))

thói quen rồi anh ơi, mobifone xài trên 500k cho GPRS miễn phí mà em có xài đâu, nó cứ sao sao í :D mua cái card GPRS cho lap thì...tốn quá
 
Các bác nói thì em mới biết chứ từ ngày khai trương cái nhà ga mới em đi ra đi vào hơn cả trăm lần mà đâu có để ý thử mấy cái bảng welcome đó nó năm ở chỗ nào đâu mà để ý nó sai hay đúng.
Trông bác này hình như là tài xế TX Aiport thì phải nhể, nhà ga quốc tế mà bác đi ra đi vào cả trăm lần thì quá kinh. =))
 
Công nhận, Nội Bài search phát ra wifi quá trời nhưng để pass tùm lum, mà cái nào ko để pass thì connect được ngon lành nhưng không có vô được cái gì hết :D
 
Sư6 đời nó có nhiều cái nghịch lý thế đấy bác ợ. Khách sạn 1,2 sao thì cho dùng wifi miễn phí, vào cái 5 sao nó bắt trả tiền mà trả cỡ 10-15USD/h. Sân bay nhỏ thì lướt web vô tư còn sân bay quốc tế thì nó phải tính tiền "quốc tế" chứ bác.
 
Công nhận, Nội Bài search phát ra wifi quá trời nhưng để pass tùm lum, mà cái nào ko để pass thì connect được ngon lành nhưng không có vô được cái gì hết :D

Bác lên mấy quán trên tầng là wifi bét nhè :D.Sân bay TSN công nhận keo thật,ai lại ngồi nhà hàng trong sân bay mà wifi thì khóa:P.Quê vãi ...mà cũng...wellcome=)).
 
Sư6 đời nó có nhiều cái nghịch lý thế đấy bác ợ. Khách sạn 1,2 sao thì cho dùng wifi miễn phí, vào cái 5 sao nó bắt trả tiền mà trả cỡ 10-15USD/h. Sân bay nhỏ thì lướt web vô tư còn sân bay quốc tế thì nó phải tính tiền "quốc tế" chứ bác.

Bác này nói toàn đúng. Ra đến Sân bay Phú Quốc-Côn Đảo...xài Wifi bát ngát. Chán nhất ở Sân bay TSN cũng chỉ là vụ Taxi. Chán toàn tập là sân bay nào cũng xảy ra chen lấn tranh giành chỗ lúc làm thủ tục, lúc lên máy bay, lúc đón Taxi. Sao chả ông nào làm được cái hàng rào hay cái cổng để cho người ta xếp hàng nhỉ, cũng thấy xếp hàng nhưng toàn hàng 3 và 4, mấy người khách nước ngoài nhìn trợn mắt:-q. Mỗi lần từ Sân bay về nhà tranh giành Taxi rồi... tùm lum.
 
Sao chả ông nào làm được cái hàng rào hay cái cổng để cho người ta xếp hàng nhỉ, cũng thấy xếp hàng nhưng toàn hàng 3 và 4, mấy người khách nước ngoài nhìn trợn mắt:-q.
Cái này cũng tùy hãng và tùy thời điểm nữa, nhiều lúc dân ta cũng muốn thông cảm cho dân mình một tí nhưng không nổi.
Hàng 3-4 đã ăn thua gì, có lần em xếp hàng, vừa tới lượt check in thì bị 1 bà chen ngang vào quầy ... hề hề, em nghĩ chuyện nhỏ, nhường 1 lượt nữa vậy. Ai ngờ bà ấy vẫy tay ra đằng sau kêu 1 ông và 2 đứa thiếu niên (chắc là chồng con) cùng một cái xe đầy hành lý lên xếp ngang, chen vào ... vô tư luôn. Lúc đó thấy bực tức 1 phần, nhưng mà thấy xấu hổ, quê độ tới 2-3 lần.
Thôi, đã quê rồi cho quê luôn, lập hẳn một cái topic đi mới các bác ơi :D.
 
Bác này nói toàn đúng. Ra đến Sân bay Phú Quốc-Côn Đảo...xài Wifi bát ngát. Chán nhất ở Sân bay TSN cũng chỉ là vụ Taxi. Chán toàn tập là sân bay nào cũng xảy ra chen lấn tranh giành chỗ lúc làm thủ tục, lúc lên máy bay, lúc đón Taxi. Sao chả ông nào làm được cái hàng rào hay cái cổng để cho người ta xếp hàng nhỉ, cũng thấy xếp hàng nhưng toàn hàng 3 và 4, mấy người khách nước ngoài nhìn trợn mắt:-q. Mỗi lần từ Sân bay về nhà tranh giành Taxi rồi... tùm lum.

@Đúng là VN có nhiều điều nghịch lý thế đó : Ở SB Cam Ranh cũng có Wifi Free nhưng chỉ có KV làm thủ tục thui còn vào P. chờ (mà thường chờ........thì lâu) mà ko còn chút sóng nào........rõ chán. nhiều hôm MB bị delay mang Laps cứ mom mem ra gần chỗ máy soi ngồi ké check mail or chat đc 1 lúc thì mấy chú ANHK liền đến mời dzô P. Chờ ngồi cho lịch sự
@@Lạc đề 1 chút : Hôm rồi đi công tác Phan Thiết vào wá Càfê Tina (đg Tuyên Quang thì phải) thấy có wifi liền đem Laps ra dzô đọc tin..............lúc tính tiền cô gái ra nói thu thêm $ wifi 7k................ú ớ luôn..........pótay với những kiểu kinh doanh (cò con này) có hỏi cô ta lại 1 câu : vậy những người cầm phone hoặc PDA connect vào net = wifi ở đây làm sao biết mà tính tiền, trả lời : Mấy cái đó cũng vào được àh, vậy lần sau tui cũng tính luôn.........pó chân, bye lun.......mời ACE ta hôm nào đi PT ghé chơi nhé
 
@Đúng là VN có nhiều điều nghịch lý thế đó : Ở SB Cam Ranh cũng có Wifi Free nhưng chỉ có KV làm thủ tục thui còn vào P. chờ (mà thường chờ........thì lâu) mà ko còn chút sóng nào........rõ chán. nhiều hôm MB bị delay mang Laps cứ mom mem ra gần chỗ máy soi ngồi ké check mail or chat đc 1 lúc thì mấy chú ANHK liền đến mời dzô P. Chờ ngồi cho lịch sự

Hôm nọ em ngồi ở Cam Ranh vô web ầm ầm mà ta???
 
Trông bác này hình như là tài xế TX Aiport thì phải nhể, nhà ga quốc tế mà bác đi ra đi vào cả trăm lần thì quá kinh. =))

Hì hì, bác chỉ được mỗi cái nói đúng, thì em là tài xế của aiport taxi mà, nãy giờ các bác chê taxi của hãng em quá trời luôn. =))
 
Bác này nói toàn đúng. Ra đến Sân bay Phú Quốc-Côn Đảo...xài Wifi bát ngát. Chán nhất ở Sân bay TSN cũng chỉ là vụ Taxi. Chán toàn tập là sân bay nào cũng xảy ra chen lấn tranh giành chỗ lúc làm thủ tục, lúc lên máy bay, lúc đón Taxi. Sao chả ông nào làm được cái hàng rào hay cái cổng để cho người ta xếp hàng nhỉ, cũng thấy xếp hàng nhưng toàn hàng 3 và 4, mấy người khách nước ngoài nhìn trợn mắt:-q. Mỗi lần từ Sân bay về nhà tranh giành Taxi rồi... tùm lum.

cái này chỉ bay nội địa mới dính thôi a, còn quốc tế giờ cũng đỡ hơn roài a, mỗi vụ taxi thì chán thật, mấy hãng khác thì còn không dám đòi thêm tiền khách, nhưng mấy em Air Taxi thì trắng trợn đòi hẳn 100k, em về Bình Thạnh, Phan Xích Long đồng hồ hết có gần 60k thì kêu là cho 100k đi anh, quốc tế mà, bó tay, giờ toàn kêu tài quen vào đón, chả đòi thêm xu nào mình thấy thương lại cho thêm 20k tiền bến bãi :D
 
giờ toàn kêu tài quen vào đón :D

Bác làm thế nào vậy? Hình như bọn nó đâu có cho tài hãng khác dừng đón đâu? Có alo cho tài quen trước thì cũng đâu có đậu đón khách được?
 
Back
Top