Đồng hồ: Dùng hàng nhái là đua đòi thật vớ vấn

Đồng hồ: Dùng hàng nhái là đua đòi thật vớ vấn


  • Số thành viên bình chọn
    246
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tôi cứ phải quote lại ngay ko bác lại sửa thì mọi người đọc lại ko hiểu gì B-)

...Tôi thì không hay quan tâm lắm đến dòng omega mà chỉ thích dòng Longines và thích nhất là dòng L4 2 kim automatic nhưng kiếm tìm ở VN hơi khó. Còn con của bác Dunlop muốn giao lưu hay không tùy Bác ấy, việc gì Bác phải cạnh khóe kiểu đàn bà cho nó hèn đi. Bác ấy muốn mà giá cả hợp lý thì cũng OK, còn không thì cứ như Bác gì do vợ tặng không bán cho nhanh...

Đã xem qua bộ sưu tập của bác Dunllop

Mấyy con của bác đều dùng máy ETA 2824-2 là dòng máy Replica hay dùng, tức là máy Thụy sĩ nhưng chính hãng hay không thì ko biết.

Con Longines của bác xem qua vỏ thì đúng là hàng xịn, tuy nhiên như Bác gì nói trên Phố có người bán là 4,5tr,Máy longines L619-2, còn mới vì dùng công nghệ PVD mạ vàng.

Nếu Bác muốn để lại thì nhắn tôi 1 tiếng vì tôi đang tìm mua 1 con, nhưng giá thì khoảng đó thôi vì nếu lên đến 600$ thì tôi mua 1 con vỏ vàng đúc 18K hàng longines xịn máy 991.1 hoặc máy răng cưa dùng còn hay hơn nhiều.

4.5tr là giá chính thức đó bác. Có gia giảm cũng chỉ tùy độ mới thôi.

Đầu tiên bác "phán" mấy cái đồng hồ của bác Dunlopillo có chức năng hoàn toàn khác nhau dùng chung 1 loại máy thì mọi người đã biết "trình" của bác cao đến đâu

Sau đó ko hiểu do "ko biết hay cố tình" bác xếp cái Longines L4 fullbox của bác Dunlopillo ngang hàng với cái cũ ríc trên PHỐ, chắc để trả giá 4.5tr cho dễ? :-?

Longines của bác Dunlopillo mà 4.5tr thì có bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu, mua về để phát làm "đồng phục" cho nhân viên ở Cty =))
 
Thực ra thì dòng Longines L4 cũng chỉ là loại bình thường thôi. Tuy nhiên, bác Phương Huy so con này với con Longines cũ rích trên "phố" là không chuẩn và chắc chả ai kiếm được con L4 nào hàng xịn cả dây, đầy đủ hộp sách, thẻ bảo hành mà có giá 4.5 triệu.
 
Thực ra thì dòng Longines L4 cũng chỉ là loại bình thường thôi. Tuy nhiên, bác Phương Huy so con này với con Longines cũ rích trên "phố" là không chuẩn và chắc chả ai kiếm được con L4 nào hàng xịn cả dây, đầy đủ hộp sách, thẻ bảo hành mà có giá 4.5 triệu.


Bác này nói chuẩn, hàng có thêm phiếu và thẻ ko thể rẻ bằng hàng ko có gì. Nhưng cũng phải nói thật là chơi đồng hồ mới đem bán lại cho thợ lỗ khủng khiếp luôn. Còn gặp người dùng thì tuỳ

Hiện tại hầu hết các đồng hồ thụy sỹ hạng trung đều sài máy ETA nguyên bản hoặc có gốc là ETA về thêm chút mắm muối công nghệ để có COSC.... ngay cả Omega như vậy. Thậm chí thấp hơn dùng máy ronda....

Máy do chính hãng đồng hồ làm ra hiện tại rất ít, nếu có rất mắc hoặc limited hoặc do vài hãng Top mà bác Quang Lộc từng nói làm thôi à.
 
Tôi cứ phải quote lại ngay ko bác lại sửa thì mọi người đọc lại ko hiểu gì B-)





Đầu tiên bác "phán" mấy cái đồng hồ của bác Dunlopillo có chức năng hoàn toàn khác nhau dùng chung 1 loại máy thì mọi người đã biết "trình" của bác cao đến đâu

Sau đó ko hiểu do "ko biết hay cố tình" bác xếp cái Longines L4 fullbox của bác Dunlopillo ngang hàng với cái cũ ríc trên PHỐ, chắc để trả giá 4.5tr cho dễ? :-?

Longines của bác Dunlopillo mà 4.5tr thì có bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu, mua về để phát làm "đồng phục" cho nhân viên ở Cty =))


he he. Tôi thì đã nói ngay rằng tôi thì đâu dám múa qua mắt Bác, và bác chơi toàn hàng hiệu không. Tôi chỉ nói những gì "mình" cho là đúng, chứ chưa nói rằng Bác phải cho là đúng, hay bất cứ ai.

Ngoài ra như đã nói với Bác ThắngKV rằng tôi thì mới đang dùng 1 con Tissot giá lèng tèng vài trăm chứ chưa dám lên Omega hãng để " ê chúng mày" tao 1 con rẻ nhất 2300 đeo, nên có gì Bác đại xá cho. Cũng mới dám "mơ" dùng Longines L4 chứ chưa dám bàn đến " Đài thiên văn" như của Bác, nên cũng đã nói ngay từ đầu là không bàn đến những cái Bác dùng và đang dùng.

Ngoài ra, bác ghi ở HN, chắc là ở Hà Nội, quảng giao toàn Bác Huy Quang trên phố. Đối với tôi thế là " kinh " rồi. Trên Phố tôi cũng chỉ mới phục Bác Huy Quang ở Quận 1 về nhiều hàng đẹp, Bác Đ.Đ Thắng về hiểu biết, ấy cũng là cảm nghĩ riêng. Các Bác chơi toàn hàng ngàn đô không, rẻ cũng 1200, 1300nên tôi phục là phải. Giờ Bác ở HN bán cho cả núi hàng hiệu tận Q1, rồi chê cả Ebay là nhà quê, dân phố là tạp nham thì đích thực là Đại gia rồi. Như vậy là Bác thuộc Hàng ông tổng, Ông Chủ hay đơn giản CEO, hoặc đơn giản dân buôn đồng hồ chính hiệu trong tay 1 bộ sưu tập thì tôi sao so thế quái nào với bác được mà nói chuyện trình với không trình.

Còn nói thật, Tôi lại cứ khoái dòng L4 và đang" bóp mồm" để mua 1 con mới cho nó "Mr oai" với đời, chứ đâu dám bàn nhiều về thế hệ đại gia như Bác Lộc. Nên ngay từ đầu, khổ cứ phải nói là: Tôi không bàn con của Bác. Bác chơi toàn hàng hiệu, mới 100% thì ai so với Bác làm gì. Thế mà bác lại cứ nhảy vào mắng xối xả. Chưa kể lại còn nói xéo vụ của bác Dunlop, rồi khuyên như kiểu ..."Mày dại thế, nó nói để mua rẻ con của mày đấy". Tao dân chơi xịn, có bán thì bán cho tao này, tao trả hẳn 2000.

Rồi khoe khéo là có thì mua cho "đồng phục" công ty của Bác thì quả là Bác đúng là dân CEO, manager chính hiệu con nai vàng rồi.

Tôi thì trình thì thua là chắc, tiền cũng thua và " lụu đạn " cũng thua. Bác quăng nữa là tôi chắc đi quá. Nên cũng xin hai chữ "Bình yên" thôi ạ. Thôi thì không dám chơi hàng xịn nữa mà quay về hàng "Hồ Cẩm Đào" cho lành.
 
Các bác nên bình tĩnh vì HHVN rất nhiều cao thủ chơi đồng hồ có giá trị và cũng rấ nhiều tỷ phú nhưng lại ko chơi đồng hồ. Mỗi người một sở thích nhưng nên tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng diễn đàn
 
... đồng hồ nào cũng được, miễn sao chạy đúng giờ và có kiểu dáng mình thích.

Không hẳn lúc nào mua hàng nhái Rado, Omega ... chỉ để khoe và lừa thiên hạ đâu ..., khổ cái là cái kiểu mình thích thì mấy hãng bình dân nó 0 sản xuất hoặc thiết kế quá xấu.
:) ... đang có cái Rado màu trắng khảm xà cừ trong mặt, hàng rẻ tiền mua HongKong.
 
Chậc , công nhận mỗi lần bác phuonghuy2000 đi đến đâu là cãi vã ầm ĩ tới đó . Trước đây là ở topic này http://www.handheld.com.vn/showthread.php?t=87277&page=2 :P

Lâu lâu em vào phố thấy cũng có nhiều thông tin hay nhưng Phố Mua Bán kô thể là thước đo cho HHVN hay các diễn đàn khác được . Em thì thấy rất rõ là HHVN có rất nhiều bác chơi hàng rất rất khủng nhưng đều là hàng mới 100% , mua trong cửa hàng chính hãng . Còn phố mua bán thì đa phần là hàng cũ hoặc cổ (theo như các chuyên gia nhận định chứ em thì kô rành), ít có khai sinh , qua tay người này đến người kia đến người sau cùng là chịu giá giời đánh . Và có cảm giác có 1 hội chuyên tôn giá trị mấy em hàng cũ này lên và làm những người vào sau say mê rùi thuốc gà .

Em thì hàng cổ có chơi 1 tí , hàng mới có mua 1 ít . Và kết luận cuối cùng là chơi hàng mới mua tại cửa hàng vào đợt sale là sướng nhất .
 
Chậc , công nhận mỗi lần bác phuonghuy2000 đi đến đâu là cãi vã ầm ĩ tới đó . Trước đây là ở topic này http://www.handheld.com.vn/showthread.php?t=87277&page=2 :P

Lâu lâu em vào phố thấy cũng có nhiều thông tin hay nhưng Phố Mua Bán kô thể là thước đo cho HHVN hay các diễn đàn khác được . Em thì thấy rất rõ là HHVN có rất nhiều bác chơi hàng rất rất khủng nhưng đều là hàng mới 100% , mua trong cửa hàng chính hãng . Còn phố mua bán thì đa phần là hàng cũ hoặc cổ (theo như các chuyên gia nhận định chứ em thì kô rành), ít có khai sinh , qua tay người này đến người kia đến người sau cùng là chịu giá giời đánh . Và có cảm giác có 1 hội chuyên tôn giá trị mấy em hàng cũ này lên và làm những người vào sau say mê rùi thuốc gà .

Em thì hàng cổ có chơi 1 tí , hàng mới có mua 1 ít . Và kết luận cuối cùng là chơi hàng mới mua tại cửa hàng vào đợt sale là sướng nhất .

Tôi cũng sưu tầm đồng hồ cổ, các bác vào topic "Bộ sưu tập..." sẽ thấy mấy cái Omega, Jaeger Lecoultre vỏ vàng 14k của tôi. Nói thực là sưu tập cho vui thôi chứ mấy lần đeo đồng hồ cổ, đối tác cứ nhìn nhìn, ngại chết (mà mua mấy cái vỏ vàng đó cũng đâu có rẻ, nhiều khi còn đắt hơn đồng hồ mới 100%.. hic...). Thời gian mới sưu tập còn chịu khó tối tối lôi ra lên dây, đến nay cũng bớt hào hứng nên vứt xó trong tủ, chỉ khi nào đi giao lưu với anh em chơi đồ cổ thì mới lấy ra đeo thôi bác ah#:-S

Tôi thấy kết luận của bác rất đúng, đam mê thì sưu tầm chứ sử dụng hàng ngày thì nên đeo đồng hồ mới mua ở hãng cho chính xác và ổn định (chẳng may có vào xông hơi cũng ko lo hỏng hiii) . Mấy hôm nay rảnh rỗi nên định vào tám chuyện với anh em đam mê đồng hồ mong nâng cao trình độ, thêm hiểu biết, ai dè .... Đúng là tôi cũng nên học các bác ở link trên, TRÁNH VOI CHẲNG XẤU MẶT NÀO,... bác nhỉ ;)
 
Các bác cho hỏi, có cần thiết ngày nào cũng phải lên dây cho đồng hồ chạy hay không. Trước, tôi đeo cái nào thì mới lấy lại giờ. Còn lại, cứ để trong tủ chống ẩm cho nó nghỉ. Mà tôi nghĩ ít chạy đỡ mòn mới bền hơn chứ nhỉ :-). Tất nhiên, tháng nào cũng phải có chạy chứ không nghỉ hẳn cả năm rồi.
 
Tôi cũng sưu tầm đồng hồ cổ, các bác vào topic "Bộ sưu tập..." sẽ thấy mấy cái Omega, Jaeger Lecoultre vỏ vàng 14k của tôi. Nói thực là sưu tập cho vui thôi chứ mấy lần đeo đồng hồ cổ, đối tác cứ nhìn nhìn, ngại chết (mà mua mấy cái vỏ vàng đó cũng đâu có rẻ, nhiều khi còn đắt hơn đồng hồ mới 100%.. hic...). Thời gian mới sưu tập còn chịu khó tối tối lôi ra lên dây, đến nay cũng bớt hào hứng nên vứt xó trong tủ, chỉ khi nào đi giao lưu với anh em chơi đồ cổ thì mới lấy ra đeo thôi bác ah#:-S

Tôi thấy kết luận của bác rất đúng, đam mê thì sưu tầm chứ sử dụng hàng ngày thì nên đeo đồng hồ mới mua ở hãng cho chính xác và ổn định (chẳng may có vào xông hơi cũng ko lo hỏng hiii) . Mấy hôm nay rảnh rỗi nên định vào tám chuyện với anh em đam mê đồng hồ mong nâng cao trình độ, thêm hiểu biết, ai dè .... Đúng là tôi cũng nên học các bác ở link trên, TRÁNH VOI CHẲNG XẤU MẶT NÀO,... bác nhỉ ;)

Đã đắt hơn , lại còn hay sai giờ , chết yểu . E thấy cứ hàng hãng mà còn zin thì chạy rất ok . Như automatic hàng hãng mà máy còn zin chưa ai đụng vào ( chính xác là thợ VN chưa mó vào ) , đeo chính xác , bỏ ra vài tháng , mới cầm nhẹ lên đã chạy vù vù . Automatic hàng hãng qua tay thợ , đeo thì kô sao , bỏ ra quá 1 tháng cầm lên lắc mỏi tay kô chạy , lại phải đi chùi dầu . 10 cái như 10 .

Giờ cứ hàng zin chưa đụng tay vào máy thì chơi , đeo hay để lâu cũng kô sao bác ạ . Sưu tầm hàng mới hoặc hàng cũ mà zin mới sướng bác ạ . Hàng cũ mà máy có vết động vào thì em kô bao giờ dám mua nữa .
 
Bác ơi, ở HN thì sửa chữa bảo dưỡng đồng hồ ở đâu thì yên tâm?
ông già em có con seiko automatic, sau 10 năm thì tháng trước tèo, lắc ko chạy.
đưa cụ con casio điện tử thì cụ không thích.
bỏ đi thì tiếc quá, sửa sợ ko đảm bảo.
 
Đã đắt hơn , lại còn hay sai giờ , chết yểu . E thấy cứ hàng hãng mà còn zin thì chạy rất ok . Như automatic hàng hãng mà máy còn zin chưa ai đụng vào ( chính xác là thợ VN chưa mó vào ) , đeo chính xác , bỏ ra vài tháng , mới cầm nhẹ lên đã chạy vù vù . Automatic hàng hãng qua tay thợ , đeo thì kô sao , bỏ ra quá 1 tháng cầm lên lắc mỏi tay kô chạy , lại phải đi chùi dầu . 10 cái như 10 .

Giờ cứ hàng zin chưa đụng tay vào máy thì chơi , đeo hay để lâu cũng kô sao bác ạ . Sưu tầm hàng mới hoặc hàng cũ mà zin mới sướng bác ạ . Hàng cũ mà máy có vết động vào thì em kô bao giờ dám mua nữa .

trình còi, chơi casio điện tử thôi ợ, nhưng em vote cho hàng casio chính hãng => pin bền, chính xác, và cơ bản là ko vô nước như hàng tàu.
cảm ơn bác Shopdongho đã cho địa chỉ nhá.
 
Trong cuộc trò chuyện với tôi, anh Lê Hoàng Hà (Công ty cổ phần đầu tư M&C, lầu 19, Toà nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM) tâm sự về chiếc đồng hồ mà anh đã dùng.

Trước đây, tôi là người thích dùng hàng nhái. Có thể có nhiều lý do để bạn chọn một chiếc TAG Heuer ngoài cửa hàng đồng hồ bình thường với giá 500.000 đồng, trong khi người anh song sinh của nó, là hàng chính hãng, có giá trị 5.000USD. Lý do dễ nhận thấy nhất là bạn ít tiền nhưng lại muốn sở hữu một sản phẩm của thương hiệu lớn, để những người không sành điệu có thể xếp bạn chung chiếu với khách hàng , vốn là những người có thu nhập tương đối cao!

Ngoài ra, thật khó chịu khi phải công nhận rằng mình là người đua đòi, bị người khác thầm đánh giá mình đua đòi nhưng họ không nói ra càng khó chịu hơn. Khi bạn dùng một sản phẩm nhái, chắc chắn bạn muốn lấy le với những người hiểu biết và đánh giá cao nhãn hiệu đó. Mà những người đó, chắc chắn sẽ phân biệt được thứ bạn đang dùng với giá trị bằng 1/20 hàng xịn kia, chỉ là hình ảnh mô phỏng thô thiển của nó mà thôi. Ấn tượng đầu tiên họ dành cho bạn là thế này: "Thật là vớ vấn".

Những người bạn thẳng tính, thật miệng đã tranh luận với tôi rất nhiều. Lý do họ làm cho tôi "cứng lưỡi là" là: "Nếu cậu không đua đòi, sao không chọn một sản phẩm có chức năng giống thế nhưng là hàng "no name". Không thể vớt vát với lý lẽ cuối cùng rằng "tôi đam mê nhãn hiệu ấy nhưng nó quá tầm tay", vì nếu mua hàng nhái, rõ ràng bạn cũng đâu dùng nó cho sở thích và đam mê của mình, mà chỉ dùng hình ảnh của nó để lấy le với người khác! Nếu bạn thật sự yêu nhãn hiệu đó, sẽ rất khó chịu khi dùng (phải dùng) một thứ GIỐNG NÓ MÀ KHÔNG PHẢI NÓ.

(Nguồn: Hàng Hiệu Fremium)​

pác nói hay lắm , khôn co tiền thì ráng chịu khó sài đồ dỏm chứ ko sài đồ nhái, người ta cười cho.
 
Đối với mình từ khi biết đeo đồng hồ thì làm gì có đồ xịn mà đeo,đầu tiên thấy cái nào đẹp thì mua,sau thì cũng mê Longines nên mua đồ nhái đeo chứ làm gì có tiền mua đồ xịn,khi đam mê nó lấn át lí trí thì gom tiền mua đc 1 cái xịn để đeo nhưng oái oăm là khi bạn bè hỏi thì mình vẫn phải nói là đồ fake
 
pác nói hay lắm , khôn co tiền thì ráng chịu khó sài đồ dỏm chứ ko sài đồ nhái, người ta cười cho.

Chẳng có gì đáng cười bác ạ! Không phải ai cũng có tiền để chơi đồ xịn cả. Tuy nhiên phải nói cái thiết kế của đồng hồ xịn thì khó mà chê được. Vì vậy nên đồng hồ nhái ra đời để thỏa mãn 2 cái tiêu chí trên : tức là cũng đẹp và lại rẻ tiền.
Ai chả muốn xài đồ xịn, hàng hiệu hàng cao cấp nhưng mà khả năng tài chính hạn chế thì xài đồ nhái có sao đâu. Có tí thương hiệu thì ai chả thích, đôi khi chỉ là thích về kiểu dáng mẫu mã chứ mà đua đòi với ai đâu.
Em suy nghĩ cũng đơn giản: cứ kiếm cái nào nhái đẹp đẹp, đeo vừa tay mà rẻ là được vì em cũng chưa đủ tiền để xài loại xịn. Còn ai cười em thì kệ họ, miễn là em thấy hài lòng
 
pác nói hay lắm , khôn co tiền thì ráng chịu khó sài đồ dỏm chứ ko sài đồ nhái, người ta cười cho.
người dùng hàng nhái chưa chắc chỉ để khoe khoang sĩ diện hão vì trừ những người biết về đồng hồ ra thì người khác nhìn vào cũng chỉ khen là đẹp chứ ko hiểu giá trị của hàng hiệu. Nếu Zenith và TagHuere Monaco có hàng nhái xịn nhìn giống hệt mà tầm 1-2 triệu thì em cũng mua, chứ bỏ ra 4-6000$ để mua 1 em hàng hiệu thì em chưa đủ tuổi ( em kết dáng của Zenith vật vã =P~)
Theo em dùng loại gì cũng được thấy hợp với mình là được rồi, chứ cái loại mang đồ ra khoe khoang :!! thì nhái hay cũng đáng :-&
 
theo e chúng ta cứ yêu hàng thật và nói không với hàng nhái cho lành. còn ai co khả năng thì sắm đồ xịn xài chán rồi thì chuyển tiếp cho người khác thì mọi người đều có đồ tốt mà xài
 
Không nên khiêm cưỡng trong quan điểm dùng đồ vì rất khác nhau.
Mỗi người một điều kiện,một cách nghĩ.
Miễn là nghiêm chỉnh, sống tốt là được còn phong cách chơi thì tùy điều kiện và phải có thời gian, đeo 1 lúc 3 cái đồ xịn cũng không giải quyết được nhiều vấn đề, ta vẫn là ta thui hic hic
 
Không nên khiêm cưỡng trong quan điểm dùng đồ vì rất khác nhau.
Mỗi người một điều kiện,một cách nghĩ.
Miễn là nghiêm chỉnh, sống tốt là được còn phong cách chơi thì tùy điều kiện và phải có thời gian, đeo 1 lúc 3 cái đồ xịn cũng không giải quyết được nhiều vấn đề, ta vẫn là ta thui hic hic
Em đồng ý với bác. Dùng đồng hồ thế nào không quan trọng bằng việc sống thế nào. Có đến 3 cái đồng hồ xịn mà ko phải mua bằng tiền mình tự tay kiếm được thì cũng có thể coi là đua đòi vớ vẩn (trừ quà tặng nhé ).
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top