Kinh nghiệm đi du lịch Bắc Kinh

new_comer

Mập member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Làm việc nhức đầu quá, chuẩn bị cho quý 4 gay cấn nên quyết định đi Bắc Kinh chơi để về chiến đấu. Em đi tour nên cũng tạm ổn, nhưng chưa biết gì hết về văn hóa về abc này nọ của xứ bên đó, với lại đi coi tại sao dân China lại nổi danh về đồ giả như thế, biết người biết ta hehe.
Hôm nay em mở topic này nhờ anh em chỉ giúp em những kinh nghiệm thực tế mà anh em đã từng gặp khi đi BK để em chuẩn bị nhé.
Cảm ơn mọi người!
 
Dạ em chưa đi nhưng có mua tour cho bố mẹ đi 1 lần.
Kinh nghiệm đầu tiên là :tiền giả anh ạ

Trước khi đi em ra Lê Lợi đổi tiền cho các cụ sang đó tiêu vặt thì người ta dặn: Nhớ làm dấu trên tờ tiền của mình, khi mua hàng người bán bên đó hay tráo tờ giả rồi la lối lên trả lại, bắt mình đổi tờ khác...
 
Theo em kinh nghiệm lớn nhất à... không nên đi. Em chưa đi BK bao giờ nhưng có đi Nam Ninh, Hải Nam vài lần, sau đó cơ quan còn cho đi miễn phí vài lần ở vài nơi nữa nhưng em chẳng bao giờ đi
 
Dạ em chưa đi nhưng có mua tour cho bố mẹ đi 1 lần.
Kinh nghiệm đầu tiên là :tiền giả anh ạ

Trước khi đi em ra Lê Lợi đổi tiền cho các cụ sang đó tiêu vặt thì người ta dặn: Nhớ làm dấu trên tờ tiền của mình, khi mua hàng người bán bên đó hay tráo tờ giả rồi la lối lên trả lại, bắt mình đổi tờ khác...
Chà, thêm vụ án này nữa. Căng quá!

Theo em kinh nghiệm lớn nhất à... không nên đi. Em chưa đi BK bao giờ nhưng có đi Nam Ninh, Hải Nam vài lần, sau đó cơ quan còn cho đi miễn phí vài lần ở vài nơi nữa nhưng em chẳng bao giờ đi
Chắc sau khi đi về em cũng nghĩ như anh quá :-B
Và tập ăn mì gói nữa =)) .
Về chắc nổi mụn quá!
 
Theo em kinh nghiệm lớn nhất à... không nên đi. Em chưa đi BK bao giờ nhưng có đi Nam Ninh, Hải Nam vài lần, sau đó cơ quan còn cho đi miễn phí vài lần ở vài nơi nữa nhưng em chẳng bao giờ đi

Cũng nên đi chứ anh, thăm cho biết Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành...

@Anh New Comer: Nếu đi theo tour thì anh có thể đi của

TRANSVIET TRAVEL

Add: 4F Travel House, 170-172 Nam Ky Khoi Nghia street, dist. 3, Ho Chi Minh city, Vietnam

Tel: 84. 8. 3933 0777 Ext: 4301

Fax: 84. 8. 3930 3498/3930 2936

Mobile: 84. 93 77 64 258

Email: tours.eng@transviet.com.vn
 
Cảm ơn anh Giangluat!
Về tour thì em xong hết rồi, chỉ còn bây giờ là nên lưu ý cái gì rồi ko nên cái gì để qua đó ko bị vướng cái gì đó quá đáng mà an toàn về tới nhà thôi anh ơi.
Nhờ các bác chỉ em với nhé!
 
... quyết định đi Bắc Kinh chơi..., chưa biết gì hết về abc này nọ của xứ bên đó, ...coi tại sao lại nổi danh về đồ giả như thế, biết người biết ta hehe.

Cái này có vẻ hay đây.

Hê hê! Các cụ suốt ngày mò sang Nam Ninh, Quảng Châu hay loanh quanh cửa khẩu nên quờ quạng phải hàng giả là đúng rồi.

BK hàng họ rất ngon lành. Mới nhìn thôi, đã muốn...

Cụ có gì chưa thông post lên hoặc pm, tôi bày đường cho.

Chúc cho chuyến du hí của cụ thu hoạch được nhiều điều.
 
Cái này có vẻ hay đây.

Hê hê! Các cụ suốt ngày mò sang Nam Ninh, Quảng Châu hay loanh quanh cửa khẩu nên quờ quạng phải hàng giả là đúng rồi.

BK hàng họ rất ngon lành. Mới nhìn thôi, đã muốn...

Cụ có gì chưa thông post lên hoặc pm, tôi bày đường cho.

Chúc cho chuyến du hí của cụ thu hoạch được nhiều điều.
Em cũng thấy cái này hay, bác có gì hay bày em trước đi, chứ em chưa biết gì hết đâu biết gì đâu mà hỏi :-?
 
Em cũng thấy cái này hay, bác có gì hay bày em trước đi, chứ em chưa biết gì hết đâu biết gì đâu mà hỏi :-?

Cái hay hay thì có mà nói cả ngày cũng không hết.

Cụ thấy cái gì còn lăn tăn, hoặc chưa hiểu xin cụ cứ mạnh dạn hỏi.

Lưu ý cụ một điểm khi chọn hãng lữ hành: Các hãng lữ hành bên nước mình đa số vì lợi nhuận, nên mang con bỏ chợ. Hợp đồng hợp điếc cụ soi cho kỹ vào trước khi ký.
 
Thông tin cần biết: Những điều nên biết khi đi du lịch Bắc Kinh

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Du khách nên sử dụng giày thể thao để tránh đau chân do phải đi bộ nhiều. Phụ nữ không nên mang giày cao gót.[/FONT]

Thủ đô Bắc Kinh là vùng thuộc miền Bắc của Trung Quốc, tiếp giáp với sa mạc Tân Cương. Tuy là vùng thuộc khí hậu hàn đới nhưng vì giáp với sa mạc Tân Cương nên vào mùa hè, khi những luồng gió nóng từ sa mạc thổi về mang theo bão cát, thì thời tiết ở đây nóng khô và có ngày nhiệt độ lên đến gần 40 độ C. Vì vậy, du khách cần tư vấn kỹ để mang trang phục thích hợp với thời tiết trong năm. Du khách nên sử dụng giày thể thao để tránh đau chân do phải đi bộ nhiều. Phụ nữ không nên mang giày cao gót.

Ở Thượng Hải ít có hướng dẫn viên rành tiếng Việt và các điểm tham quan ít bán sách hướng dẫn hay tài liệu bằng tiếng Anh. Nếu có điều kiện, du khách nên tìm hiểu tư liệu về địa phương mình sẽ tới khi còn ở Việt Nam.

Tại các điểm du lịch như Cố Cung, chùa, đền tưởng niệm… việc giữ gìn vệ sinh được quản lý chặt chẽ. Nếu khách khạc nhổ, bỏ rác xuống đường, tiểu tiện không đúng nơi quy định sẽ bị phạt rất nặng. Bắc Kinh là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc cấm hút thuốc tại tất cả các nơi công cộng. Ngoài ra, trong giao tiếp, du khách nên tránh nói chuyện hay đề cập đến các vấn đề “nhạy cảm” liên quan đến chính trị, những vấn đề về biên giới, lịch sử chiến tranh. Người Bắc Kinh rất thích bạn hỏi về nền văn hóa của họ.

Khách cần đổi nhân dân tệ trước khi đến Bắc Kinh. Nếu không, bạn phải phô-tô sẵn hộ chiếu để đổi tiền ở các ngân hàng thương mại hay ngoài quốc doanh. Vì việc mua sắm bằng tiền USD ở Bắc Kinh không phổ biến, trừ những nơi chuyên bán hàng cho khách du lịch.

Tại Bắc Kinh, du khách có thể tìm thấy bất kỳ thứ hàng hóa, đặc sản nào của Trung Quốc. Tuy nhiên, nói đến Bắc Kinh phải nói đến đồ đồng Cảnh Thái Lam, ngọc, sản phẩm điêu khắc sơn mài. Ngoài ra, các loại đồ chơi, đồ thủ công mỹ nghệ, mặt nạ… cũng là những sản phẩm truyền thống. Cảnh Thái Lam là loại bình được chế tác từ đồng với công nghệ rất độc đáo có từ đời vua Cảnh Thái (nhà Minh). Những chiếc bình với hoa văn độc đáo có đặc điểm là không phai. Ngọc ở Bắc Kinh nổi tiếng về chất lượng cũng như sự đa dạng. Quý nhất là ngọc Phỉ Thúy. Nếu muốn mua ngọc, bạn nên đi cùng hướng dẫn viên để tránh nhầm lẫn. Nếu không, bạn cũng có thể mua tại cửa hàng Kim Tứ Vị gần Vạn Lý Trường Thành. Tuy nhiên, giá tại đây khá đắt.

Sau đây là một số địa điểm ở Bắc Kinh bạn có thể đến mua sắm: Phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh, nơi tập trung các hàng thời trang cao cấp, giá khá đắt; Siêu thị Nhã Tú, Nguyệt Tú, Tú Thủy chuyên bán đồ thứ cấp giá bình dân; phố Liu Li Chang chuyên bán đồ cổ, đồ thủ công mỹ nghệ…
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
Source Báo Cần Thơ​
 
Cái hay hay thì có mà nói cả ngày cũng không hết.

Cụ thấy cái gì còn lăn tăn, hoặc chưa hiểu xin cụ cứ mạnh dạn hỏi.

Lưu ý cụ một điểm khi chọn hãng lữ hành: Các hãng lữ hành bên nước mình đa số vì lợi nhuận, nên mang con bỏ chợ. Hợp đồng hợp điếc cụ soi cho kỹ vào trước khi ký.
Cái này có người soi rồi bác ạ, mấy chị kia soi giùm, mấy chị đó có nghề lắm. mà cũng ko biết sao, qua đó mới biết được.
Em trước tiên là lăn tăn về tiền (mấy thằng kinh doanh nó thế #:-S) nghe đồn là rất dễ bị đổi tiền giả, tiền giả đâu mà lắm thế các bác.
Về thức ăn thức uống, ai cũng bảo chú là chú ko ăn được đồ bên đó đâu, vì em là dân Nam, ăn uống phải đậm chất, mặn, cay nó mới thú, qua đó thì cứ nhạt nhạt, có người còn khuyên đem cả chai nước mắm với mấy trái ớt #:-S
Về mua sắm thì nghe bảo tour toàn dẫn tới chỗ chém, vì nhà nước bắt thế và vì hoa hồng rất cao, mà đi thì từ sáng tới tối, về là ngủ, sức đâu nữa mà đi đêm.
Nghe xong thèm ở nhà cho rồi =))
 
Thông tin cần biết: Những điều nên biết khi đi du lịch Bắc Kinh

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Du khách nên sử dụng giày thể thao để tránh đau chân do phải đi bộ nhiều. Phụ nữ không nên mang giày cao gót.[/FONT]

Thủ đô Bắc Kinh là vùng thuộc miền Bắc của Trung Quốc, tiếp giáp với sa mạc Tân Cương. Tuy là vùng thuộc khí hậu hàn đới nhưng vì giáp với sa mạc Tân Cương nên vào mùa hè, khi những luồng gió nóng từ sa mạc thổi về mang theo bão cát, thì thời tiết ở đây nóng khô và có ngày nhiệt độ lên đến gần 40 độ C. Vì vậy, du khách cần tư vấn kỹ để mang trang phục thích hợp với thời tiết trong năm. Du khách nên sử dụng giày thể thao để tránh đau chân do phải đi bộ nhiều. Phụ nữ không nên mang giày cao gót.

Ở Thượng Hải ít có hướng dẫn viên rành tiếng Việt và các điểm tham quan ít bán sách hướng dẫn hay tài liệu bằng tiếng Anh. Nếu có điều kiện, du khách nên tìm hiểu tư liệu về địa phương mình sẽ tới khi còn ở Việt Nam.

Tại các điểm du lịch như Cố Cung, chùa, đền tưởng niệm… việc giữ gìn vệ sinh được quản lý chặt chẽ. Nếu khách khạc nhổ, bỏ rác xuống đường, tiểu tiện không đúng nơi quy định sẽ bị phạt rất nặng. Bắc Kinh là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc cấm hút thuốc tại tất cả các nơi công cộng. Ngoài ra, trong giao tiếp, du khách nên tránh nói chuyện hay đề cập đến các vấn đề “nhạy cảm” liên quan đến chính trị, những vấn đề về biên giới, lịch sử chiến tranh. Người Bắc Kinh rất thích bạn hỏi về nền văn hóa của họ.

Khách cần đổi nhân dân tệ trước khi đến Bắc Kinh. Nếu không, bạn phải phô-tô sẵn hộ chiếu để đổi tiền ở các ngân hàng thương mại hay ngoài quốc doanh. Vì việc mua sắm bằng tiền USD ở Bắc Kinh không phổ biến, trừ những nơi chuyên bán hàng cho khách du lịch.

Tại Bắc Kinh, du khách có thể tìm thấy bất kỳ thứ hàng hóa, đặc sản nào của Trung Quốc. Tuy nhiên, nói đến Bắc Kinh phải nói đến đồ đồng Cảnh Thái Lam, ngọc, sản phẩm điêu khắc sơn mài. Ngoài ra, các loại đồ chơi, đồ thủ công mỹ nghệ, mặt nạ… cũng là những sản phẩm truyền thống. Cảnh Thái Lam là loại bình được chế tác từ đồng với công nghệ rất độc đáo có từ đời vua Cảnh Thái (nhà Minh). Những chiếc bình với hoa văn độc đáo có đặc điểm là không phai. Ngọc ở Bắc Kinh nổi tiếng về chất lượng cũng như sự đa dạng. Quý nhất là ngọc Phỉ Thúy. Nếu muốn mua ngọc, bạn nên đi cùng hướng dẫn viên để tránh nhầm lẫn. Nếu không, bạn cũng có thể mua tại cửa hàng Kim Tứ Vị gần Vạn Lý Trường Thành. Tuy nhiên, giá tại đây khá đắt.

Sau đây là một số địa điểm ở Bắc Kinh bạn có thể đến mua sắm: Phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh, nơi tập trung các hàng thời trang cao cấp, giá khá đắt; Siêu thị Nhã Tú, Nguyệt Tú, Tú Thủy chuyên bán đồ thứ cấp giá bình dân; phố Liu Li Chang chuyên bán đồ cổ, đồ thủ công mỹ nghệ…
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
Source Báo Cần Thơ​
Cảm ơn anh (đúng ra là bác, xưng cháu 8-|), cái này em gú gồ thấy rồi, em cũng đọc sơ rồi, nó ko có kinh nghiệm thực tế hihi.
Dù sao cũng cảm ơn anh!
 
Cái này có người soi rồi bác ạ, mấy chị kia soi giùm, mấy chị đó có nghề lắm. mà cũng ko biết sao, qua đó mới biết được.
Em trước tiên là lăn tăn về tiền (mấy thằng kinh doanh nó thế #:-S) nghe đồn là rất dễ bị đổi tiền giả, tiền giả đâu mà lắm thế các bác.
Về thức ăn thức uống, ai cũng bảo chú là chú ko ăn được đồ bên đó đâu, vì em là dân Nam, ăn uống phải đậm chất, mặn, cay nó mới thú, qua đó thì cứ nhạt nhạt, có người còn khuyên đem cả chai nước mắm với mấy trái ớt #:-S
Về mua sắm thì nghe bảo tour toàn dẫn tới chỗ chém, vì nhà nước bắt thế và vì hoa hồng rất cao, mà đi thì từ sáng tới tối, về là ngủ, sức đâu nữa mà đi đêm.
Nghe xong thèm ở nhà cho rồi =))
Bị dẫn đi mua toàn đồ hớ.
Nanning dân móc túi khá nhiều.
Bắc Kinh, Thượng Hải nhiều đồ mua sắm nhưng phải trả giá .
Đồ ăn nhiều chiên xào ít thích hợp với người miền Nam.
Còn các vụ khác thì không biết...=))
 
Cái này có người soi rồi bác ạ, mấy chị kia soi giùm, mấy chị đó có nghề lắm. mà cũng ko biết sao, qua đó mới biết được.
Em trước tiên là lăn tăn về tiền (mấy thằng kinh doanh nó thế #:-S) nghe đồn là rất dễ bị đổi tiền giả, tiền giả đâu mà lắm thế các bác.
Về thức ăn thức uống, ai cũng bảo chú là chú ko ăn được đồ bên đó đâu, vì em là dân Nam, ăn uống phải đậm chất, mặn, cay nó mới thú, qua đó thì cứ nhạt nhạt, có người còn khuyên đem cả chai nước mắm với mấy trái ớt #:-S
Về mua sắm thì nghe bảo tour toàn dẫn tới chỗ chém, vì nhà nước bắt thế và vì hoa hồng rất cao, mà đi thì từ sáng tới tối, về là ngủ, sức đâu nữa mà đi đêm.
Nghe xong thèm ở nhà cho rồi =))

Các cụ trên đây đã phản ánh lại khá sát đúng tình hình. Xin được phúc đáp mấy ý mà khổ chủ còn lăn tăn:

- Về lịch trình: Phần lớn các tua du lịch do Việt Nam mình tổ chức thường mang lại cho thượng đế cảm giác mệt muốn chết. Lối du lịch theo kiểu đi lấy được, cưỡi ngựa xem hoa, không đủ thời gian để tìm hiểu, khám phá gì. Thế nên, phần lớn thời gian vật lý các thượng đế phải ngồi tàu xe lắc lư gật gù như say rượu. Một số hãng vì tối đa hóa lợi nhuận, nên cho thượng đế di chuyển vào ban đêm để tiết kiệm tiền khách sạn. Đó là một cực hình!

- Về tiền: Tiền giả chỉ xuất hiện ở vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, ở Nam Ninh, một số chợ đầu mối ở Quảng Châu và những vùng mạn Đông Hưng, Phúc Kiến, nơi các thương nhân Việt Nam hay sang lấy hàng. Còn những vùng kỷ cương tương đối nghiêm cẩn như Thượng Hải, Bắc Kinh và những thành phố lớn nằm sâu trong lục địa, hầu như thị dân tuyệt không dùng tiền giả. Thế nên, đến Bắc Kinh, Thượng Hải cụ cứ tiêu thoải mái. Người Bắc Kinh rất thân thiện, cởi mở và rất trọng thị người nước ngoài.

- Về ăn: Thức ăn càng về phía Nam, khẩu vị càng giống với cơm Việt, ngon nhất là Quảng Châu (sinh Tô Châu, sống Hàng Châu, ăn Quảng Châu và chết Liễu Châu). Càng lên phía Bắc càng khó ăn. Con cháu cụ Mao khác con cháu cụ Hồ là họ không dùng nước mắm và không ăn các món luộc. Thức ăn đa dạng nhưng nhiều dầu và rất ngọt (cụ nào muốn sinh con trai thì đừng nên ăn). Nếu đi theo tua, cụ góp ý với đầu bếp thì họ sẽ điều chỉnh. Ớt thì khỏi mang vì dân chúng Bắc Trung Quốc ăn ớt như voi. Mang theo nước mắm là điều nên làm, nước mắm bên này quý lắm. Nhưng thông thường, nhập cảnh qua đường bộ thì món nước mắm lại luôn được các anh hải quan ưu ái tịch thu. Vali được khám rất kỹ, nên tốt nhất là cho nước mắm vào cái túi xách tay, vì họ ít để ý nên dễ đi qua.

- Về mua sắm: Các thượng đế đi theo tua thường bị dồn vào những nơi mua sắm đắt đỏ, được dành sẵn cho người nước ngoài. Những nơi như thế người bản địa rất ít đến mua sắm. Giá cả thì trên trời dưới biển. Có những món đồ treo giá 100 đồng nhưng lại chỉ 10 đồng nó cũng bán. Nhưng thông thường, trả khoảng 30% so với giá nó treo là nó gật ngay. Nếu cụ là dân điện tử máy móc, thì xin chia buồn vì những nơi các tua cho thượng đế người Việt mình mua sắm lại không phải là trung tâm các mặt hàng điện tử. Các địa điểm mà thượng đế đến, cũng là những nơi mà sau một hồi, các em hướng dẫn viên sẽ buộc thượng đế phải rút ví để mua các loại đồ lưu niệm, hay những sản vật đắt đỏ trên trời dưới đất không cần thiết.

Chốt lại, đi du lịch theo tua của các hãng lữ hành Việt Nam thì thường rất mệt. Thế nên, chọn một hãng lữ hành với lịch trình có đi, có nghỉ, có chơi bời, thưởng lãm trà tửu là rất quan trọng. Nếu đi du lịch thực sự thì Trung Quốc là nơi đáng để đi. Nhưng tốt nhất nên đi theo lối Tây ba lô, mới khám phá hết được những cái vừa thú vị, vừa hay hay của văn hóa, phong tục và nhất là tình người ở những nơi dấu chân cụ đi qua. He he!

Xin phúc đáp tàm tạm như vậy.
 
Các cụ trên đây đã phản ánh lại khá sát đúng tình hình. Xin được phúc đáp mấy ý mà khổ chủ còn lăn tăn:

- Về lịch trình: Phần lớn các tua du lịch do Việt Nam mình tổ chức thường mang lại cho thượng đế cảm giác mệt muốn chết. Lối du lịch theo kiểu đi lấy được, cưỡi ngựa xem hoa, không đủ thời gian để tìm hiểu, khám phá gì. Thế nên, phần lớn thời gian vật lý các thượng đế phải ngồi tàu xe lắc lư gật gù như say rượu. Một số hãng vì tối đa hóa lợi nhuận, nên cho thượng đế di chuyển vào ban đêm để tiết kiệm tiền khách sạn. Đó là một cực hình!

- Về tiền: Tiền giả chỉ xuất hiện ở vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, ở Nam Ninh, một số chợ đầu mối ở Quảng Châu và những vùng mạn Đông Hưng, Phúc Kiến, nơi các thương nhân Việt Nam hay sang lấy hàng. Còn những vùng kỷ cương tương đối nghiêm cẩn như Thượng Hải, Bắc Kinh và những thành phố lớn nằm sâu trong lục địa, hầu như thị dân tuyệt không dùng tiền giả. Thế nên, đến Bắc Kinh, Thượng Hải cụ cứ tiêu thoải mái. Người Bắc Kinh rất thân thiện, cởi mở và rất trọng thị người nước ngoài.

- Về ăn: Thức ăn càng về phía Nam, khẩu vị càng giống với cơm Việt, ngon nhất là Quảng Châu (sinh Tô Châu, sống Hàng Châu, ăn Quảng Châu và chết Liễu Châu). Càng lên phía Bắc càng khó ăn. Con cháu cụ Mao khác con cháu cụ Hồ là họ không dùng nước mắm và không ăn các món luộc. Thức ăn đa dạng nhưng nhiều dầu và rất ngọt (cụ nào muốn sinh con trai thì đừng nên ăn). Nếu đi theo tua, cụ góp ý với đầu bếp thì họ sẽ điều chỉnh. Ớt thì khỏi mang vì dân chúng Bắc Trung Quốc ăn ớt như voi. Mang theo nước mắm là điều nên làm, nước mắm bên này quý lắm. Nhưng thông thường, nhập cảnh qua đường bộ thì món nước mắm lại luôn được các anh hải quan ưu ái tịch thu. Vali được khám rất kỹ, nên tốt nhất là cho nước mắm vào cái túi xách tay, vì họ ít để ý nên dễ đi qua.

- Về mua sắm: Các thượng đế đi theo tua thường bị dồn vào những nơi mua sắm đắt đỏ, được dành sẵn cho người nước ngoài. Những nơi như thế người bản địa rất ít đến mua sắm. Giá cả thì trên trời dưới biển. Có những món đồ treo giá 100 đồng nhưng lại chỉ 10 đồng nó cũng bán. Nhưng thông thường, trả khoảng 30% so với giá nó treo là nó gật ngay. Nếu cụ là dân điện tử máy móc, thì xin chia buồn vì những nơi các tua cho thượng đế người Việt mình mua sắm lại không phải là trung tâm các mặt hàng điện tử. Các địa điểm mà thượng đế đến, cũng là những nơi mà sau một hồi, các em hướng dẫn viên sẽ buộc thượng đế phải rút ví để mua các loại đồ lưu niệm, hay những sản vật đắt đỏ trên trời dưới đất không cần thiết.

Chốt lại, đi du lịch theo tua của các hãng lữ hành Việt Nam thì thường rất mệt. Thế nên, chọn một hãng lữ hành với lịch trình có đi, có nghỉ, có chơi bời, thưởng lãm trà tửu là rất quan trọng. Nếu đi du lịch thực sự thì Trung Quốc là nơi đáng để đi. Nhưng tốt nhất nên đi theo lối Tây ba lô, mới khám phá hết được những cái vừa thú vị, vừa hay hay của văn hóa, phong tục và nhất là tình người ở những nơi dấu chân cụ đi qua. He he!

Xin phúc đáp tàm tạm như vậy.
Trước tiên cảm ơn bác về những chỉ dẫn thực tế trên.
Sau đó là cảm giác, chít m.. rùi, em đi theo tour, đã ký hợp đồng rồi, mà thằng tour thì nó gian hay nó tốt em chả thể nào biết được, đi rồi mới biết.
Tình hình này là em nhất định phải đem chai nước mắm (trớ trêu, đi chơi mà đem nước mắm I-)). Bây giờ cũng tạm ổn ổn rồi. Đi chơi mà sao rầu quá!
 
..... Một năm sau, tớ cũng đi Beijing, cũng chẳng có gì lăn tăn cả chỉ có điều tiền đem theo ít quá (hi) tiếc thật! Tớ đi theo tua của LYS Travel (Bắc kinh, Hàng châu, Tô châu, Thượng hải), Lys thật chu đáo kể cả việc anh hướng dẫn đem theo chai nước mắm Nam ngư nữa.
 
Back
Top