Xã hội bây giờ nhiều cạm bẫy, ác nhất là cạm bẫy từ lòng tham của người thân.Thử hỏi các bác sales nào không lấy người nhà ra mà rán trước.
Nghĩ mà khổ…bị lừa rồi đi lừa người khác riết thành quen, bây giờ thấy không lừa được ai là khó chịu
Tất cả các lý do đưa ra điều bao biện cho động cơ kiếm tiền dạng này hết.
Những cái bả lợi nhuận hấp dẫn đưa ra chỉ vì một mục đích là cho bất cứ thằng bên cạnh nào vào tròng để nó tìm con mồi khác và mình có thêm thu nhập…thật ghê sợ !
Cái hay của nó là khi đã trở thành nạn nhân thì ngay lập tức hát vang lời ca ngợi hệ thống và lập tức rình mồi…
Việc hệ thống này tồn tại và phát triển ở một số nước thế nào thì phải xem khung pháp lý và chế tài thế nào đã, đừng đánh đồng sang ao.
Vài lời chia sẻ…
Bác nói hay lắm.
Bác nói bán hàng đa cấp làm em nhớ đến chuyện này:
Cách đây vài tháng bạn em mượn em tiền. Em cho mượn 1chai rưỡi mà ko cần biết lí do, vì là bạn thân.
Sau đó bạn nói đi với bạn đến 1 nơi thú vị.Em tưởng đi sinh nhật hay nhậu nhẹt gì đó, đi luôn không cần biết lí do.
Đến nơi thì nhìn màu là biết cái gì rồi. Nhưng bạn em bay vô ngồi trong quán mất rồi(quán cafe sát ĐHNH ở Thủ Đức). Chẳng lẽ để bạn đi về 1 mình, vì xa mà lại là con gái. Hix, gọi ra không được thế là vô luôn.
Thế là ngồi trong đó nghe "đồ vét" thuyết giáo hơn 4 tiếng đồng hồ. Em bỏ về mấy lần rồi nhưng phần vì bạn níu lại, phần vì bị chặn, thôi thì ở lại cãi nhau cho vui cũng được. Cuối cùng 10rưỡi tối mới ra được. May mà đi xe máy chứ không là đi bộ về rồi, giờ đó thì làm gì có xe buýt.
Chỉ tội cho đứa bạn mất không 1tr8 (đang là sinh viên nên số tiền đó không phải là nhỏ). Không biết là bạn không nhận ra hay cố tình không nhận ra mình sai mà đi rủ người khác.
Không lừa thì không thu lại được tiền, lừa thì làm hại người khác, không chừng lại bị...)
4tiếng nghe giới thiệu mặt hàng kinh doanh thì các bác biết rồi đấy:
- "Em biết em đi học xin tiền cha mẹ là cắt từng nhát dao vào tay cha mẹ không."
- "Em lớn rồi mà sao em nhát thế, phải tự tin lên" (
mua hàng cũng phải tự tin).
- "Em muốn leo qua chướng ngại vật hay đi đường vòng."
- "Em đã bỏ lỡ cơ hội có một không hai."
- "Các bạn biết các bạn đến đây làm gì không, các bạn tin chúng tôi bán các bạn sang trung quốc không?!"
v.v...
Chung quy lại là thế này: "em hãy đưa ít nhất 1tr8 đây và đi rủ người khác đến đây nộp tiền".
Hưng Thời Đại, GSO sao việt ... em sợ rồi. Không biết những tên tuổi khác thế nào chứ em đều sợ tuốt. #:-S